Có một Riedl khác

17/02/2009 11:20 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Có lẽ là chưa bao giờ trong gần 10 năm làm việc ở Việt Nam, HLV Alfred Riedl lại tốn nhiều nơron thần kinh đến thế khi đứng trong băng ghế chỉ đạo ở trận XM.HP – Thể Công, và lúc tiếng còi dứt trận của trọng tài Dương Văn Hiền vang lên, ông thầy người Áo chẳng khác nào như cất được hòn đá nặng nghìn cân đang đè nặng trên ngực.

Nhìn vẻ phờ phạc pha lẫn mệt mỏi của HLV Riedl trong phòng họp báo sau trận, thật khó tin rằng mới chỉ cách đây 2 tuần thôi, ông còn khẳng định như đinh đóng cột với TT&VH rằng: “Hiện tại tôi khoẻ hơn rất nhiều so với thời điểm cách đây 1, 2 năm”. Trong khoảng nửa tiếng cuối trận XM.HP – Thể Công, HLV Riedl gần như không thể đứng yên, và rất nhiều lần ông đã xua tay gạt phắt 2 trợ lý Hoàng Gia và Phạm Văn Hùng khi 2 ông này tiến tới sát đường piste để chỉ đạo các cầu thủ.

Thậm chí, khi ông Hùng chỉ đạo quá nhiệt tình, ông Riedl còn quay hẳn lại, đẩy vào ngực ông Hùng để xua hẳn người trợ lý của mình đứng xa đường piste. Trước đó, lúc tỷ số đang là 1-1, HLV Riedl cũng đã cằn nhằn với cameraman của VTV vì cho rằng anh này đã chắn bớt tầm quan sát của ông. Ông Riedl và trợ lý của mình đã “xua đuổi” nhiệt tình tới mức cameraman này phải lùi sát bàn trọng tài thứ 4, và đến lượt ông trọng tài này phản đối vì máy quay để sát ngay trên đầu. Đấy là những hành động rất hiếm gặp ở Riedl khi ông còn dẫn dắt ĐTVN, bởi chỉ trong những tình huống cần thiết, ông Riedl mới tiến ra đường piste để chỉ đạo cầu thủ và cũng ít khi nào ông lại rời sân với cái cổ họng gần như khản đặc như buổi chiều ngày 15/2.
 
HLV Alfred Riedl đang chịu khá nhiều áp lực ở đất Cảng

Trước đây, ngay cả trong những trận cầu sinh tử kiểu như chung kết Tiger Cup hay SEA Games cũng ít khi thấy HLV Riedl phải tốn nhiều sức lực như vậy để đưa ra những chỉ dẫn cho các học trò. Có lẽ xưa kia ở ĐTQG hay ĐT U23, HLV Riedl luôn được làm việc với những cầu thủ tốt nhất nên ông không phải rơi vào hoàn cảnh nói trên, còn tại XM.HP, đội bóng như ông miêu tả là tập hợp của những cầu thủ giỏi và không giỏi, ông thầy người Áo buộc phải thực hiện biện pháp “liệu cơm gắp mắm”.

Rõ ràng HLV Riedl đang phải chịu sức ép rất lớn ở XM.HP, và sau 2 trận thua liên tiếp ở Cúp QG – The Vissai Cup 2009 và vòng 1 Petro Vietnam Gas V-League 2006, áp lực dành cho ông càng lớn hơn. Mùa bóng năm ngoái, XM.HP ít khi để CĐV la ó huýt sáo trên sân nhà, nhưng ở cuối hiệp 1 trận đấu vừa qua, rất nhiều CĐV Hải Phòng đã bày tỏ sự bực dọc của mình bằng những tiếng la ó huýt sáo.

Trong cuộc trò chuyện với TT&VH trước ngày khai mạc giải, HLV Riedl cũng thú nhận dù đang rất hài lòng với cuộc sống ở Hải Phòng, nhưng ông cũng không dám chắc sẽ ở lại đây trong bao lâu nữa. Thành tích thứ 3 chung cuộc của XM.HP ở mùa bóng năm ngoái là 1 thách thức với HLV Riedl và ông hiểu rằng mọi kết quả kém hơn thứ hạng này đều bị coi là 1 thất bại.

Giang Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm