"Tân binh" Riedl lần đầu nếm mùi chiến thắng

15/02/2009 19:31 GMT+7 | V-League

 

(TT&VH Online) – Đối đầu với Thể Công dưới tay HLV Vương Tiến Dũng và sức ép lớn của các CĐV đất Cảng, thầy trò ông Riedl đã giải tỏa được cơn khát chiến thắng trong thời gian qua.

Trước một Thể Công chơi chặt chẽ, chủ động phòng ngự ngay từ giữa sân và cặp tiền đạo ngoại Endene (9)-Aloys (18) cày khỏe phía trên, XM.HP đã gặp nhiều khó khăn trong hiệp 1 khi lối chơi tập trung vào các pha tấn công biên của các học trò HLV Riedl đã bị “bắt bài” và vấp phải các hậu vệ đội khách chơi không quyết liệt. Hàng thủ “Ximăng” dù có trung vệ ngoại Pimenta (hiệp 2 nhường chỗ cho Minh Đức), nhưng các cầu thủ nội thỉnh thoảng vẫn làm khán giả thót tim với những pha xử lý của Bật Hiếu. Dù tạo được sức ép nhiều hơn ở nửa đầu trận đấu, nhưng cuối hiệp 1 hàng thủ XM.HP đã bị trừng phạt khi để Endene (9) đưa bóng vào vòng 16m50 và trong một tình huống các trung vệ Hải Phòng lơ đễnh, Công Huy đã tận dụng cơ hội sút tung lưới thủ môn Tuấn Điệp.

Tuy nhiên, khi các cầu thủ “Ximăng” vãn giữ được “lửa” và những vị trí trụ cột tìm được cảm hứng thi đấu, đội chủ sân Lạch Tray đã làm được điều họ bất lực các trận trước: ghi bàn. Dù không thể có được cặp sát thủ Trindade - De Jesus ngay từ đầu trận (De Jesus bị chấn thương và đến thứ 7 mới hồi phục), nhưng XM.HP vẫn cho thấy khả năng tấn công đáng nể một khi các vị trí tìm được tiếng nói chung.
 
Các cầu thủ XM.HP (áo đỏ) có được chiến thắng đầu tiên mùa 2009

XM.HP có những ngoại binh chất lượng và họ đủ sức tạo nên sự khác biệt trong cuộc đối đầu với Thể Công ở Lạch Tray. Việc ông Riedl quyết dốc toàn lực tấn công đầu hiệp 2 với việc tung cả De Jesus (để sử dụng cặp tiền đạo hàng khủng De Jesus-Trindade) và Minh Đức (đá cặp vói Bật Hiếu) vào sân đã phát huy tác dụng. Khi hàng công XM.HP chơi tấn công dồn dập, hàng thủ Thể Công đã hứng chịu nhiều sức ép. Sau bàn gỡ hòa của Đức Thắng đầu hiệp 2, chính các ngoại binh của XM,HP với vai trò nổi bật của thủ lĩnh Leandro (hiệp 2 chuyền bóng tốt hơn hiệp 1) đã không ít lần đẩy các hậu vệ Thể Công vào thế chống đỡ vất vả. Dù phía đội khách có phàn nàn về tình huống dẫn đến quả penalty ở hiệp 2, nhưng với những cú bứt phá của các ngoại binh đội chủ nhà thì XM.HP cho thấy họ vẫn có những “vũ khí” nguy hiểm để quyết tranh đua với đối thủ. Sau 2 cú ngã liên tiếp của De Jesus và Leandro khi tranh chấp với thủ môn Thể Công trong vòng 16m50, trọng tài Dương Văn Hiền đã cho XM.HP được hưởng quả penalty và Leandro đã không bỏ lỡ cơ hội.

Chưa thể lấy lại được hình ảnh mạnh mẽ như khi được chơi trên sân nhà các mùa trước, nhưng trận thắng đầu tiên dưới thời ông Riedl sẽ giúp các cầu thủ XM.HP vững tin hơn trên con đường sắp tới. Việc có được 3 điểm trước đối thủ rắn như Thể Công đang là tín hiệu mừng không chỉ với HLV người Áo mà cả với các cầu thủ, CĐV Hải Phòng vốn đã bàn nhiều về chuyện Hải Phòng thời ông Dũng và Hải Phòng thời ông Riedl.
 
Lãnh đạo TP Hải Phòng chia vui với cầu thủ XM.HP sau trận thắng Thể Công

Với Thể Công, dù HLV Vương Tiến Dũng đã quá hiểu về sở trường, sở đoản của từng cầu thủ XM.HP, quá hiểu về cách chơi và cả sức nóng ở chảo lửa Lạch Tray, nhưng với “chiến cuộc” trên sân thì ông Dũng vẫn còn nhiều việc phải làm để có thể giành được kết quả tốt hơn. Thể Công có những gương mặt trẻ tiềm năng và những Quốc Long, Công Huy, Xuân Thanh, Ngọc Duy (cuối hiệp 2) chơi đầy tự tin ngay ở chảo lửa Lạch Tray, nhưng đội bóng áo lính vẫn thiếu một “sát thủ” đúng nghĩa để tận dụng được các cơ hội đồng đội tạo ra.

Với chiến thắng đầu tay của đội nhà mùa 2009 trên sân Lạch Tray, các CĐV đất Cảng đã được hởi lòng, hởi dạ. Các cầu thủ “Ximăng” trút được gánh nặng sau 2 trận liên tiếp trước đó không biết đến mùi chiến thắng ở sân khách, còn HLV “tân binh” Riedl đã có thêm sự tự tin để tính đường đi nước bước trong cuộc đua đầy quyết liệt ở V-League 2009.

* Đội hình xuất phát 2 đội:

XM.HP: Tuấn Điệp; Minh Châu; Ngọc Quang; Thế Phong; Trindade; Đức Thắng; Ngọc Thanh; Leandro; Pimenta; Bật Hiếu; Bảo Long.

Thể Công: Mạnh Dũng; Anh Tuấn; Phước Tứ; Bảo Khanh; Xuân Thành; Raphael; Duy Linh; Quốc Long; Công Huy; Endene; Nyom.

Ghi bàn: XM.HP: Đức Thắng 53', Leandro 75' pen, Thể Công- Công Huy 41'

Bài &ảnh: T.S

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm