Từ chuyện XM.HP sa thải HLV Riedl: Không phải cứ “quyết đoán” mới là chuyên nghiệp

03/03/2009 13:30 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Bóng đá thời quốc doanh, khi các ông chủ là các giám đốc Sở TDTT, người ta thay HLV ít hơn. Hầu như không có chuyện tướng bị “chém” chỉ sau 2-3 vòng đấu. Thực tế này xuất phát từ đặc thù cơ chế. Cơ chế đá bàn. Cơ chế tập thể quyết định và tập thể cùng chịu trách nhiệm.
 

Khi bóng đá chuyển đổi, doanh nghiệp hóa mạnh mẽ và các đội bóng nằm trong tay các ông chủ, nghĩa là cơ chế cũng chuyển đổi. Nó tạo ra những biến chuyển mạnh mẽ, mang dấu ấn của các ông bầu. Đặc biệt sự quyết đoán của các ông bầu mang lại những khoản đầu tư lớn lao cũng như sự thông thoáng trong khi làm việc.

Thế nhưng, sự chuyển đổi này cũng kèm theo những mặt trái, khi những quyết định vội vã lại không thích hợp với mội trường bóng đá, đặc biệt là trong khía cạnh sử dụng con người.
 
 Cả BHL gồm 6 người đã bị sa thải chỉ trong 1 buổi tối
XMHP đưa Alfred Riedl về Lạch Tray là một quyết định rất chóng vánh. Từ lúc ông Vương Tiến Dũng ra đi đến khi ông thày người Áo về là quãng thời gian chưa đủ để một cầu thủ hồi phục sau một trận bóng. Cơ sở đưa ra rất đơn giản: Tin rằng ông Alfred Riedl là phù hợp và sau bao năm tháng làm việc ở VN, đã có một số thành tích với ĐTVN, ông sẽ thành công. Rồi khi quyết định sa thải Alfred Riedl cũng thế. Ngay cả khi cho rằng không phải chỉ vì trận thua Nam Định mà cơ sở là từ trận thắng thiếu thuyết phục trước Thể Công thì nó cũng rất chóng vánh. Cơ sở vẫn đơn giản: Alfred Riedl khó lòng thành công.

Từ một quyết định mời về cho tới một quyết định sa thải đều xuất phát từ sự cảm nhận, phải chăng bóng đá chỉ đơn thuần là sự cảm hứng ?

Thêm một thực tế khác, không phải cứ chạy theo những phản ứng từ khán đài mới là làm bóng đá vì người hâm mộ. Người đất Cảng la ó Alfred Riedl. Người đất Cảng ngỏ ý sẽ không đến kín sân nữa nếu không có sự thay đổi. Nhưng đó thực ra đã là một truyền thống ở đây. Chưa có HLV nào ở Lạch Tray mà không từng bị la ó, kể cả Vương Tiến Dũng. Bởi thế, nếu cứ nghe tiếng la ó từ khán đài và lập tức thay HLV, sẽ không có đủ người để thỏa mãn điều đó.

Còn nếu vì nỗi e ngại rằng, sân vắng hơn thì số tiền kỷ lục gần gần 3 tỷ đồng thu từ tiền bán vé sau 2 trận sẽ bị ảnh hưởng, thì e rằng, sẽ có ngày Lạch Tray lại trở về với cái thời chỉ một vài ngàn người lọt thỏm trên khán đài mỗi cuối tuần.

Phạm Tấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm