Trước vòng 19: Về tắm ao ta

29/06/2008 09:00 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH Online) - EURO sắp vãn, tất cả lại giật mình với bóng đá nội địa. Sau bao giông bão vừa xảy ra, mây đen đang vần vũ phía trước. Tâm điểm vẫn là các giải đỉnh cao của chúng ta sẽ ra sao thời hậu cựu trưởng giải Dương Nghiệp Khôi thoái vị?!

1. “Đế chế” Dương Nghiệp Khôi chấm dứt, không ít người trong địa hạt bóng đá thầm tiếc cho ông. Chẳng khó cảm nhận một luồng tư tưởng thế này, như câu hỏi: liệu có ai làm tốt hơn ông Khôi không?!

Có thể khẳng định, BĐVN không thiếu người giỏi hơn cựu trưởng giải họ Dương. Vấn đề là việc tạo được cá tính hay dấu ấn nhất định lên các hệ thống giải quốc gia như ông Khôi, chẳng phải là dễ. Không thể phủ nhận, họ Dương vẫn để lại nhiều “di sản”. Đấy là sự ổn định về mặt tổ chức trong thành phần BTC giải- đội ngũ TT, GS; quan hệ khá mật thiết với các CLB, quan chức. Ông Khôi chất chứa nhiều hoài bão. Có người bảo nếu con người này thực sự thay đổi tâm tính, cùng VFF tạo dựng được một cơ chế mới để bắt kịp với đá phát triển của bóng đá chuyên nghiệp nước nhà, ông Khôi sẽ làm được nhiều việc.

Nhưng tất cả trở thành dĩ vãng. Bản thân ông Khôi sau khi ra đi cũng mất niềm tin. Có thể trong thâm tâm cựu trưởng giải này cũng rất chờ đợi xem cái ngày cái ông "Khôi B" ( tức tân trưởng giải Nguyễn Hữu bàng và hậu duệ) sẽ làm ăn thế nào. Việc rất nhiều người, trong đó có ông TTK VFF, “chạy trốn ” khỏi cái ghế Trưởng giải, đã nói lên một thực tế đây là cái ghế nóng thật sự. Cái ghế ấy luôn sẵn sáng đốt cháy sự nghiệp chính trị của chủ nhân. Bóng đá ta không lạ gì cảnh người người “ngó lơ” chức quan, như trường hợp ông Dương Vũ Lâm một mình một ngựa về đích- trúng cử chức Phó Chủ tịch VFF phụ trách chuyên môn…

Trở về bi kịch mà ông Khôi phải nhận, “tội đồ” chính là cái sân Vinh. Và chính qua sân Vinh, đã phản chiếu chân xác nhất năng lực đối phó, xử lý các sự cố phức tạp như thuộc tính phổ biến trong đời sống bóng đá chuyên nghiệp, giữa BTC giải lẫn địa phương, đã không bắt kịp yêu cầu. Hậu quả là những bất cập tích tụ lâu nay rồi cũng đến lúc phải vỡ như sự tất yếu, dưới hình thức bạo loạn sân Vinh.
 
Các cầu thủ HN.ACB (phải) đang lo trước trận gặp Thể Công

Lại một lần nữa, bóng đá nước nhà đứng trước cuộc khủng hoảng niềm tin trầm trọng. Những cuộc khủng hoảng triền miên ấy, có lẽ chỉ được khắc phục khi bóng đá không tách rời, hay thiếu sự phối chặt chẽ với với các tổ chức ban ngành khác trong xã hội, như lâu nay. Chẳng hạn cuộc chiến chống bạo lực sân cỏ, khi xảy ra chuyện thì BTC sân địa phương, lực lượng an ninh sở tại không thể phủi trách nhiệm theo kiểu “ bị lần nữa là từ chức” như sân Vinh.
 
Thế nên giữa kỳ nghỉ xem EURO, có thể xem việc VFF tổ chức hội nghị triển khai công tác an ninh-an toàn các giải bóng đá QG là tín hiệu tích cực. Bộ Công an đóng vai trò xung yếu, GĐ Công an các tỉnh, thành phải chịu trách nhiệm trước Bộ nếu xảy ra bạo động sân cỏ. Tất nhiên, đấy mới chỉ là một mảng. Một cuộc chiến khôi phục niềm tin, VFF nên đặt trong chương trình hành động cho thời gian tới.

2. Việc người đứng đầu BTC từ chức, cũng những sự cố liên tiếp xảy ra trước quãng nghỉ chắc chắn tác động không nhỏ đến guồng quay chung của V-League.

Nhưng có lẽ, điều ám ảnh nhất với lãnh đạo các đội bóng là quân của mình sẽ vơi vào trạng thái “ì” sau một tháng ăn ngủ cùng EURO. Tham khảo một số HLV có đội bóng chuyên nghiệp, nhận được câu trả lời là không thể ngăn được cánh cầu thủ mê mẩn xem bóng đá. Mà đã đầu óc không tập trung, nhịp sinh học cũng thay đổi khó có anh nào toàn tâm toàn ý tập luyện để duy trì được phong độ tốt nhất, trước khi trở lại với V-League. HLV Hoàng Anh Tuấn của K.Khánh Hoà còn lo: “tay nào máu me cá độ chắc mùa này tiêu vì số đông cũng nhận định sai bét. Thế thì vào sân, chỉ có tai hoạ cho đội bóng”. Chưa rõ các cầu thủ nội, mùa EURO này có anh liêu xiêu vì cá độ không?

Thế nên vòng 19 này, khó có thể hy vọng những trận cầu chất lượng khi dư âm EURO chưa tan hết. Hầu như các đội bóng đều đóng đô ở bản doanh của mình, số ít đá giao hữu vài trận vô thưởng vô phạt. Có 4 đội đã khởi động ở Cúp QG ( B.BD- K.KH, ĐPM.NĐ- HN.ACB) với màu nhàn nhạt. Cuối tuần nay, cơ hội quản lý ngôi đầu bảng đang nằm trong tay Thể Công (31 đ), khi họ tiếp đội đồng hương HN.ACB đang xếp vị trí 13.
 
Trong khi đó, ĐT.LA (30 đ) không dễ gì chiếm tiện lợi trước một TMN.CSG được chơi trên sân Thống Nhất. Ông Hải “lơ” thì ra Bắc gặp Hải Phòng đang đồng 29 điểm Tương tự, Gỗ (29 đ) đang bị SHB.ĐN đón lõng ở Chi Lăng. Ở cuối bảng, khả năng các anh nhà nghèo tiếp tục níu áo nhau như tốp trên là rất lớn. HP.HN găp Khánh Hoà ở Nha Trang, B.Bình Định ( xếp 11-21 đ)- XMCT.Thanh Hoá (10- 22đ) sẽ có ttrận chung kết ngược ở đất Võ. Đây là cột mốc để xứ Thanh chính thức sa vào vũng lầy?

Xem EURO, nhìn về sân cỏ nhà ta, có cảm giác như mất đi thứ gì quý giá.
 
Lịch thi đấu vòng 19

Thứ 3, 1/7:
K.Khánh Hoà- HP.HN (16h00 sân Nha Trang)
XM.HP-B.Bình Dương(16h00 sân Lạch Tray)
B.Bình Định- XMCT.Thanh Hoá (16h00 sân Quy Nhơn)
HN.ACB- Thể Công.V (16h00 sân Hàng Đẫy)
TMN.CSG- ĐT.LA(17h00 sân Thống Nhất)
SHB.Đà Nẵng- HA.GL (16h30 sân Chi Lăng)

Thứ 4, 2/7:
ĐPM.Nam Định- TCDK.SLNA (16h00 sân Thiên Trường)
 
Hữu Quý

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm