V-League

XM.Hải Phòng sau 7 trận đấu và 2 đời tướng: Cũng thường thôi !

04/04/2009 14:06 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Về lực lượng, XM.HP không hề tỏ ra kém cạnhnếuso với bất kỳ đội bóng giàu tham vọng nào. Họ cũng không hề thiếu tiền làm “doping”. Nhưng với cách chơi mà HLV Đinh Thế Nam đang áp dụng cho XM.HP, với một thể trạng không sung sức, ít ai tin rằng họ có thể làm nên cuộc lật đổở V-League mùa này.

XM.HP đã không tạo được đà xuất phát lý tưởng, ở đầu mùa giải năm nay. Họ thua nhiều hơn thắng và buộc phải thay tướng sau 3 lượt trận đầu tiên. Nếu đơn thuần xét về tính chu kỳ của một đội bóng, có thể thông cảm được. Nhưng điều cơ bản của XM.HP dưới thời Đinh Thế Nam bây giờ, là họ không sẵn sàng để khoác chiếc áo “đại gia”, đứng trong hàng ngũ các CLB hàng đầu Việt Nam.

Vấn đề lớn nhất của cầu thủ XM.HP lúc này là thể lực. HLV Đinh Thế Nam đã và đang phải chịu hệ lụy của người tiền nhiệm Alfred Riedl để lại. Ngày qua ngày, ông Riedl lùa cầu thủ ra sân và chơi bóng lưới. Thỉnh thoảng các bài tập được xen kẽ bằng buổi chia đôi đội hình đá cầu môn. Có lẽ ông thầy người Áo tưởng rằng ông đang làm ĐTQG – nơi mà thể lực cũng như kỹ năng chơi bóng của cầu thủ đã gần như hoàn thiện. Thể lực của cầu thủ XM.HP đi xuống trông thấy. Từ ngôi sao làm bóng Leandro, đến “linh dương” Elenildo và ngay cả “người không phổi” Minh Châu…, cũng không là ngoại lệ. Trong bóng đá – môn thể thao đối kháng rất đặc thù, khi anh không sở hữu sức mạnh cũng như độ bền, đừng hy vọng sẽ là người chiến thắng. Có chăng, chỉ Alfred Riedl không nghĩ vậy. Quả là tai hại cho “người đóng thế” Đinh Thế Nam. Ông Nam ở Hải Phòng đang phải gánh tất, khi trong khoa học thể thao đã chứng minh các HLV không nên nhồi thể lực vào thời điểm giải đấu đã bắt đầu. Có lẽ do quá hiểu một cơ thể “yểu điệu thục nữ” mà XM.HP đang mang nên Đinh Thế Nam đã phải chấp nhận các giải pháp an toàn vào thời điểm hiện tại, để cầu hòa.
 
HLV Đinh Thế Nam đang tỏ ra thận trọng thái quá, nên bỏ lỡ những cơ hội chiến thắng?  

Hai trận đấu gần đây nhất, XM.HP thắng một, trước XMCT.TH, và thua một, trước B.BD. Cả 2 lần ấy, giới chuyên môn dễ dàng trông thấy sự yếu kém trong vận hành chiến thuật của đội bóng xứ hoa phượng đỏ. Với sơ đồ 5 – 3 – 2 mang tính phòng ngự, XM.HP chấp nhận nhường thế trận cho đội chủ nhà B.BD. Nhưng kế hoạch ấy đã phá sản hoàn toàn, dù hàng công của B.BD vẫn chơi rất lủng củng. Tại Gò Đậu hôm giữa tuần, dù nhiều thời điểm chỉ còn 1 – 2 tiền đạo của B.BD cắm ở tuyến trên, nhưng 5 hậu vệ của XM.HP vẫn luôn túc trực. Đó là sự cầu toàn không cần thiết! Số đông con người trước vòng cấm địa đội nhà chẳng phải bao giờ cũng hay, có khi còn khiến họ giẫm chân lên nhau (tình huống rõ nhất là bàn thắng ấn định tỉ số 2 – 1 của Hoàng Vương, sau một pha hỗn độn trước cầu môn Đặng Tuấn Điệp). Khi XM.HP có bàn quân bình tỉ số, họ lại không tận dụng được trạng thái hưng phấn của cầu thủ, mà lại chủ động khựng lại, tiếp tục chịu trận. HLV Đinh Thế Nam bảo rằng ông đang mất 2 mũi công nguy hiểm nhất là Martins Trindade và Elenildo, nên không thể đá đúng ý đồ. Nhưng đó chỉ là một phần lý do. Trên sân Gò Đậu hôm ấy, XM.HP tự thua chính họ, chứ không phải đối thủ quá hay.

XM.HP đang chờ đợi một cú đáp an toàn thực sự. Không ai thấy phong thái của một đội bóng giàu tham vọng, một ứng viên thực sự, khi xem họ đá. Dù rằng với lực lượng mà XM.HP đang có còn là niềm mơ ước của rất nhiều đội bóng. Thế mới tiếc. Sai một ly, dễ đi cả mùa giải!

Lịch thi đấu 5 trận sắp tới của XM.HP
 
12/04 SLNA-XM.HP
 
19/04 TPHCM-XM.HP
 
26/04 XM.HP-K.KH
 
03/05 ĐT.LA-XM.HP
 
10/05 XM.HP-QK4

 

Trần Hải

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm