Người Brazil nên tự trách mình vì bài hát World Cup

03/06/2014 08:40 GMT+7 | Hậu trường World Cup

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm 1/6, nữ ca sĩ Shakira vui mừng thông báo trên Facebook (bằng cả tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha) rằng MV La La La dành cho World Cup 2014 của cô đã đạt mốc 50 triệu lượt truy cập trên Vevo.

Đó là con số quá ấn tượng chỉ sau 1 tuần MV được công bố. Nhưng người Brazil thì buồn. Họ càng có thêm cớ để nhiếc móc bài hát World Cup “We Are One” và lặp lại lời than vãn kéo dài cả mấy ngày nay: “Sao không chọn bài hát của Shakira làm ca khúc chính thức cho World Cup mà lại là Pitfull?”.

“We Are One” phục vụ cả thế giới

 “We Are One”, ca khúc được biểu diễn bởi nam ca sĩ người Mỹ gốc Cuba- Pitfull,  nữ ca sĩ người Puerto Rico - Jennifer Lopez và giọng ca nước chủ nhà Claudia Leitte, bị chê là thiên lệch bởi sử dụng quá nhiều tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha, chỉ dành một vài giây cuối bài cho nữ ca sĩ Claudia Leitte hát tiếng Bồ Đào Nha - ngôn ngữ phổ biến ở Brazil.


Thực tế, ca khúc chính thức của World Cup luôn dành chỗ cho thế giới cảm nhận về sắc màu của quốc gia chủ nhà nhưng không phục vụ riêng cho thính giả ở nước đó. Chiến lược của Sony - đối tác chính thức của FIFA - là tạo một album tổng hợp các ca khúc về World Cup 2014 và bài hát chính thức chỉ là 1 phần trong đó. Album này sẽ được tung ra thị trường trong thời điểm giải đấu khởi tranh, và tất nhiên mục đích cao nhất là thu lợi nhuận.

Để phổ biến, họ không thể chỉ sử dụng tiếng Bồ Đào Nha với phương ngữ của Brazil, vốn rất khó chuyển ngữ nếu muốn phát triển ở thị trường quốc tế. Bài hát “La La La” của Shakira mà người Brazil muốn chọn thay “We Are One” cũng hoàn toàn được viết bằng tiếng Anh. Hai ca khúc khác được chú ý trong album của FIFA là Dar um Jeito (do Santana ghi âm với Wyclef và Jean Avicii) và Vida của Ricky Martin cũng đều sử dụng tiếng Anh là chủ đạo.

Brazil tự đánh mất cơ hội

“We Are One” còn bị chê là cũ kỹ, nhất là ở nhạc điệu. Người Brazil chê rằng nó nhàn nhạt như bao ca khúc Latin khác, không có sự đổi mới trong khi nền âm nhạc Brazil trong những năm qua đã cải biến rất nhiều bằng cách giao thoa các thể loại dựa trên hai nhạc điệu chủ đạo bossa nova và samba. Họ cũng khó hiểu khi gương mặt thể hiện ca khúc không phải là người Brazil trong khi vùng đất này còn rất nhiều nghệ sĩ tài năng khác.

Nguyên do thực chất xuất phát từ chính những ca sĩ Brazil. Lựa chọn bài hát chính thức cho World Cup là cả một quá trình dài. Sony cùng FIFA tổ chức một cuộc thi theo kiểu hội tụ anh tài, để các ca sĩ từ khắp nơi trên thế giới gửi tác phẩm của mình về đó. Trong khi các nhà sản xuất từ Anh, Mỹ, Tây Ban Nha, thậm chí cả Nhật Bản vô cùng hào hứng, thì đồng nghiệp tại Brazil lại thờ ơ.

Không ít nghệ sĩ Brazil đã quay lưng lại với World Cup. Thay vì sáng tác ca khúc gửi đến FIFA để tuyển chọn, thì họ cho ra đời những ca khúc phản đối sự hiện diện của giải đấu này tại Brazil. Việc Claudia Leitte được mời tham dự video của Pitfull là nhờ Tổng thư kí FIFA Jerome Valcke trong một lần đi thị sát biết được tinh hoa của âm nhạc Brazil nên cho rằng cần có sự hiện diện của một ca sĩ “nhà”.

 “Cho tới nay, bất kỳ tiết mục nào của Brazil cũng có thể tạo hit nhưng chúng tôi đã tự mình đánh mất đi cơ hội được giới thiệu một nền âm nhạc mới tại Brazil, một nền âm nhạc tuyệt vời, cho bạn bè trên khắp thế giới”- ca sĩ Castello Branco thừa nhận.

Cẩm Oanh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm