(TT&VH) - Sau khi thu được gần 312 triệu NDT (45,68 triệu USD) ở Trung Quốc và 700 triệu NDT ở thị trường hải ngoại, phần đầu bộ phim Xích Bích mà đạo diễn Ngô Vũ Sâm coi là “Troy phương Đông”, đã trở thành phim Hoa ngữ ăn khách nhất trong lịch sử điện ảnh nước này. Giờ đây, phần 2 phim tiếp tục hút khán giả khi ra mắt hồi tuần trước.
Trận chiến rực lửa
Chuỗi rạp chiếu United Cinema Thượng Hải cho biết, tác phẩm điện ảnh bom tấn này đã thu được hơn 8,4 triệu NDT (1,2 triệu USD) kể từ khi xuất hiện ở rạp hôm 7/1. “Năm ngoái, chúng tôi đã thu được hơn 32,6 triệu NDT từ Xích Bích I. Với phần 2, chúng tôi tin sẽ đạt doanh thu lớn hơn. Siêu phẩm điện ảnh này sẽ thu hút được nhiều khán giả hơn trong dịp Tết Nguyên đán”, Wu Hehu, Phó giám đốc United Cinema Thượng Hải, phấn chấn nói.
Rạp chiếu phim Vĩnh Hoa, đạt doanh thu cao nhất của Thượng Hải năm ngoái, đã thu được hơn 670.000 NDT từ Xích Bích II. Nhưng nhà điều hành của rạp chiếu Vĩnh Hoa cho biết, tập phim này phải cạnh tranh khốc liệt với bộ phim hoạt hình nội địa Hỷ dương dương dữ hôi thái lang và phim hài mới Ngân bài xa thủ của đạo diễn Ninh Hạo được tung ra vào hôm 13/1.
Poster Xích Bích II
Xích Bích xoáy đến Đại chiến Xích Bích (208 theo Công lịch) lừng danh trong lịch sử Trung Hoa mở ra thời Tam quốc (220-280) - giai đoạn tranh hùng của 3 nước Tào Ngụy (220-265), Thục Hán (221-263) và Đông Ngô (229-280) trên lục địa Trung Hoa cho đến khi thống nhất bởi nhà Tấn (265-420). Phần 2 phim nêu bật những hình ảnh chiến đấu hết sức ấn tượng, trong đó có cảnh 2.000 chiếc tầu bị đốt cháy. Nhìn chung, các cảnh của Xích Bích II đều hoàn hảo hơn phần 1. Phần 2 tiếp tục câu chuyện của Đại chiến Xích Bích lịch sử. Tào Tháo, lúc đó là Thừa tướng nhà Đông Hán (tức Thái tổ Vũ Hoàng đế nhà Tào Ngụy) sau khi thống nhất hầu hết miền Bắc Trung Hoa muốn vượt Trường Giang đánh xuống phía Nam tiêu diệt hai thế lực cát cứ của Lưu Bị (tức Chiêu Liệt Hoàng đế nhà Thục Hán) và Tôn Quyền (tức Đại Hoàng đế nhà Đông Ngô), nhưng do chủ quan khinh địch và thiếu kinh nghiệm về thủy chiến nên đã thất bại trong trận chiến Xích Bích. Nhưng trong phần 2, đạo diễn Ngô Vũ Sâm đã đẩy cốt truyện lên nhanh hơn với nhiều tình tiết được dệt vào với nhau, điều đó khiến phần 1 như đoạn phim quảng cáo dài của phần 2. Được biết, đạo diễn Ngô Vũ Sâm đã có nhiều chỉnh sửa sau khi nhận được những ý kiến phản hồi của khán giả xem phần 1.
Trận đồ bát quái trong Xích Bích I
Hiện là phim tốn kém nhất trong lịch sử điện ảnh châu Á khi rót tới 80 triệu USD để dàn dựng phim, Xích Bích đan xen giữa thực tế lịch sử và tình tiết trong tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa. Thế nên, một số chi tiết trong phim đã trở thành tâm điểm tranh cãi của các sử gia.
Truyền thông điệp hòa bình tới khán giả
Cao trào phim diễn ra vào 30 phút cuối với cuộc chiến quyết định. Về mặt thị giác mà nói thì hiệu quả hình ảnh trong phim không “hoành tráng” và độc đáo như mong đợi, nhưng cuộc chiến này là cơ hội tuyệt vời để đạo diễn Ngô thể hiện tài năng “bài binh, bố trận” trên màn bạc. Cuộc thủy chiến Xích Bích như là D-Day Normandy Landing (cuộc đổ bộ của lực lượng đồng minh lên vùng biển Normandy của Pháp năm 1944 và nhờ đó làm xoay chuyển hẳn tình hình Thế chiến II) có bối cảnh ở Trung Hoa thời cổ đại. Nhưng khác cuộc đổ bộ D-Day Normandy Landing, sử dụng nhiều tầu chiến, súng máy, xe tăng và tên lửa, trong Xích Bích Ngô Vũ Sâm tạo nên một cuộc chiến ác liệt với nhiều chiến thuyền gỗ, mũi tên và thuốc súng. Còn trên đất liền, các chiến binh dùng khiên bằng kim loại để che chắn và như vậy đã tạo nên một pháo đài có thể di chuyển được như xe tăng.

Xem Xích Bích II, người ta như được sống trong không khí của cuộc chiến huyền thoại với những hình ảnh dữ dội và gây ấn tượng sâu sắc, nhưng phim không chỉ đơn thuần là một tác phẩm giải trí mà còn truyền tải thông điệp hòa bình và chống chiến tranh tới khán giả. "Ở đây không có người thắng cuộc”, câu nói của Chu Du trong cảnh cuối phim, mặc dù ông là người chiến thắng. Cuộc chiến kết thúc, chỉ có một số người còn sống sót, còn lại là ngổn ngang xác chết và khói lửa.
Lương Tuấn Vĩ