10/12/2024 06:00 GMT+7 | Giải trí
Nữ ca sĩ Xi Myn (Trần Hoàng My) vừa ra mắt MV "Anh không thích shao" như một món quà tự tặng sinh nhật mình vào 8/12.
MV "Anh không thích shao" được Xi Myn tung ra đúng sinh nhật, ngày 8/12, như một món quà tự tặng bản thân. Cô quan niệm coi tuổi tác chỉ là con số chẳng nhất thiết phải khai: "Tôi luôn thấy mình chỉ 18 tuổi". Vì mới 18 tuổi nên cô khao khát khám phá thế giới này, đặc biệt là thế giới âm nhạc mà cô đam mê. Bởi cô còn đang thích nói "sao" thành "shao", "si" thành "see"… như bao người trẻ tuổi.
Và đó chính là lý do cô cho ra đời Anh không thích shao. Lướt TikTok cô bị ám ảnh bởi từ "trap". "Trap boy", "trap girl" chỉ những chàng, nàng coi tình yêu như một trò đùa. Nếu ai đó yêu thật lòng lại gặp phải "trap boy", "trap girl" thì tổn thương sâu sắc không thể tránh khỏi. Anh không thích shao được viết ra từ nguồn suy tư "trap" của Xi Myn.
Cô gái trong ca khúc này nguyện là kẻ see tình, biết đối phương là "trap boy" vẫn nguyện trao thân, nguyện "sống ảo" bằng những lời đường mật dối gian. Xi Myn nhập vai kẻ see tình, song cô kiểm soát phần ca từ, không muốn vì nó mà MV thêm nhãn 18+. Cô không muốn khán giả gen Z đến với Anh không thích shao chỉ vì tò mò nhãn 18+.
MV "Anh không thích shao" của Xi Myn:
Anh không thích shao được thực hiện chỉ trong10 ngày, khiến ê-kip chạy theo Xi Myn mệt nhoài. "Những ngày ấy hầu như tôi chỉ ngủ đôi, ba tiếng, tất bật với núi việc phải giải quyết vì sản xuất nhanh không đồng nghĩa với ẩu. Tính tôi cầu toàn" – nữ ca sĩ kể.
Mẹ của Ximyn là một trong những khán giả đầu tiên thưởng thức Anh không thích shao, bà bình luận thật thà: "Mẹ chẳng hiểu con hát gì nhưng thích". Khán giả thích là được rồi.
Nhiều khán giả để lại bình luận bên dưới MV mới của Xi Myn:
- Nghe 100 lần và không có dấu hiệu dừng lại.
- Hay thực sự, đây mới là nhạc.
- Giọng hát đặc biệt, bài hát quá đỉnh.
Xi Myn tên thật Trần Hoàng My. Cô sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, là con út trong gia đình có hai anh em. Cả nhà đều hết lòng hỗ trợ Xi Myn theo nghệ thuật. "Từ bé, khi xem chương trình Đồ Rê Mí, tôi đã nói với mẹ, con muốn thành ca sĩ. Và tôi đã chuẩn bị hành tranh để biến ước mơ thành hiện thực. 17 tuổi tôi thi đỗ vào Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam" – Xi Myn kể.
Giải thích về nghệ danh "Xi Myn", cô cho biết tự nó đã là sự flex không hề nhẹ: "Nói lái theo kiểu chơi chữ của giới trẻ bây giờ, Xi Myn nghĩa là My Xinh. Nhưng Xi Myn còn là chữ viết tắt của nốt đô thăng thứ trong âm nhạc".
Mẹ Xi Myn muốn con gái sau khi cầm trong tay tấm bằng đại học sẽ đi dạy song song đi diễn. Xi Myn từng dạy piano cho nhiều bạn nhỏ, cô cũng yêu nghề giáo. Nhưng vì cô luôn cảm thấy mình mới 18 tuổi nên vẫn tha thiết thế giới sôi động. Một ngày kia, cô tạm biệt Hà Nội để Nam tiến.
Ban đầu, Xi Myn đầu quân cho một công ty giải trí, theo đuổi hình ảnh dễ thương, nhí nhảnh. Hơn một năm nay cô thành nghệ sĩ tự do, tự quyết định con đường của mình. Cô "lột xác" từ hình ảnh dễ thương, nhí nhảnh sang hình ảnh quyến rũ, trưởng thành nhưng vẫn vương những thơ ngây, như bài hát của Britney Spear: I'm not a girl, not yet a woman.
Về ê-kip Anh không thích shao, người viết nhạc là tên tuổi xa lạ với giới trẻ. Nhà sản xuất cũng không khiến người ta tròn mắt ngạc nhiên. Như Xi Myn nói thì ê-kip cũng đang trên hành trình khám phá bản thân và chinh phục thế giới âm nhạc. Họ không có "bệ đỡ" mà chỉ đi bằng đôi chân của mình đầy tự tin. Theo chia sẻ thì câu danh ngôn Xi Myn thích là: "Nếu muốn ăn quả ngọt phải gieo hạt mầm tốt".
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất