Đã đến lúc giã từ, Federer?

28/06/2013 07:06 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Chỉ 2 ngày sau cú sốc mang tên Rafael Nadal, Wimbledon tiếp tục phải oằn mình hứng chịu một cơn địa chấn khác khi đương kim vô địch giải đấu, “ông vua sân cỏ”  Roger Federer phải nói lời tạm biệt All England Club ngay từ vòng hai.


Có lẽ người London sẽ nghĩ mình đang mơ. Nhưng ngay cả trong mơ, có lẽ họ cũng không thể tưởng tượng nổi cả Rafael Nadal và Federer đều bị đánh bại bởi những tay vợt nằm ngoài tốp 100 thế giới, khi bầu không khí Wimbledon còn chưa kịp nóng.

Điều gì đang xảy ra với Wimbledon?

Sau khi Steve Darcis hạ Nadal, lần này tay vợt hạng 116 thế giới Serhiy Stakhovsky là người tạo ra cú sốc sau khi quật ngã Federer 7-6 (7), 6-7 (5), 5-7, 6-7 (7) ở vòng hai.

Bản thân tay vợt người Ukraina này cũng không thể tin vào chiến thắng của mình khi thốt lên: “Khi bạn đến một nơi mà nhìn đâu cũng thấy Roger Federer, bạn phải tự hỏi mình sẽ thua thế nào nếu gặp anh ấy. Nhưng giờ thì không thế nữa, sau này có lẽ tôi sẽ có quyền để kể cho các cháu rằng ông tụi nó đã đánh bại Roger Federer như thế nào”.

Đây là lần đầu tiên sau 9 năm, Federer phải dừng bước trước khi tứ kết một giải Grand Slam diễn ra. Tệ hơn, anh đang là ông vua ở giải đấu đó, luôn là biểu tượng của nơi này và nằm trong tốp những ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu vô địch. “Ngày tàn của sân cỏ”, “Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra ở Wimbledon vậy?”,  “Đây rõ ràng là ngày điên rồ nhất lịch sử quần vợt từ trước đến giờ, ít nhất là đối với tôi sau 60 năm theo dõi nó”… đó lần lượt là những phát biểu của nhà báo tennis gạo cội Peter Podo, cựu số 1 thế giới Andy Roddick và HLV người Mỹ Nick Bollettieri.

Chỉ trong 2 ngày, Wimbledon đã phải chia tay 8 tay vợt từng nắm ngôi vị số 1 thế giới: Nadal, Federer, Hewitt ở giải nam và Azarenka, Sharapova, Ivanovic, Jankovic, Wozniacki ở giải nữ. Trước đó, người ta còn đang hồi hộp ngóng chờ sự cạnh tranh quyết liệt ở nhánh đấu tử thần với 3 cái tên cùng góp mặt là Federer, Murray và Nadal. Bây giờ, Murray và Djokovic đều một mình một ngựa, thảnh thơi hoàn toàn ở nhánh đấu của mình. Ở giải nữ, nỗi ám ảnh lớn mang tên Serena Williams sẽ lại dấy lên nỗi lo về sự nhàm chán cho người hâm mộ. Chẳng lẽ, kết cục Wimbledon đã được xác định chỉ sau 2 vòng?

Khi “tàu tốc hành” không còn chạy tốt

Federer đã thắng khá chật vật ở set đầu tiên khi phải nhờ đến loạt tie break. Và mọi chuyện tệ dần đầu ở cả 3 set sau đó và lần này, trong 2 loạt tie – break, anh đều thất bại. Không chỉ có thế, Federer còn thua toàn diện ở các con số thống kê. Anh thực hiện thành công 16 cú giao bóng ăn điểm trực tiếp, Stakhovsky nhiều hơn 1. Federer giành được 57 điểm winners, trong khi Stakhovsky có tới 72.

Stakhovsky đã chơi rất tự tin khi anh chơi trên lưới tới 96 lần và thắng được 61 điểm. Những cú vô lê trái tay của tay vợt 27 tuổi này đã giúp anh rất nhiều trong việc khống chế các tình huống lên lưới, bỏ nhỏ của Federer và smash cực kỳ lạnh lùng.

Thất bại này một lần nữa nhắc chúng ta và cả Federer về tương lai của anh. Tay vợt người Thụy Sĩ từng mong muốn sẽ thi đấu đến tận Olympic 2016. Thế nhưng chuỗi thành tích và phong độ tệ hại của anh suốt từ đầu mùa giải đến giờ cho thấy, có lẽ Federer không còn đủ sức nữa. Tuổi tác đang lên tiếng và ảnh hưởng tới anh rất nhiều. Hãy nhớ lại mùa hè năm trước, khi Federer lên ngôi vô địch Wimbledon lần thứ 7 và đoạt lại ngôi số 1 thế giới từ tay Novak Djokovic. Nhưng kể từ đầu năm tới nay, ngoài chức vô địch giải nhỏ Gerry Weber Open, Federer hoàn toàn trắng tay.

Wimbledon chưa hề kết thúc như người ta nói ẩn dụ, bóng gió. Nhưng có lẽ với “tàu tốc hành”, bầu trời London đang sụp đổ trong mắt anh.

Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

36 Trước trận thua này, Federer đang nắm giữ chuỗi 36 lần liên tiếp lọt vào vòng tứ kết các giải Grand Slam kể từ Wimbledon 2004.

1 Đây là lần đầu tiên kể từ tứ kết Monte Carlo 2005, Federer bị một tay vợt nằm ngoài tốp 100 đánh bại.

1 Đó cũng là số lần chiến thắng của Stakhvosky trước các tay vợt tốp 10. 20 lần còn lại, anh toàn thua.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm