Roger Federer: ‘Tôi chưa hết thời’

27/06/2013 11:23 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Thất bại bao giờ cũng buồn. Khi bạn thua bất kỳ trận đấu nào thì bạn cũng không thể vui được. Và thua ở đây lại càng đau. Roger Federer đã nói thế sau khi bị tay vợt xếp hạng 116 thế giới người Ukraina Stakhovsky loại ở vòng 2 Wimbledon với tỷ số các set là 6-7(5), 7-6(5), 7-5, 7-6(5).


Federer bị loại sớm ở Wimbledon 2013 - ảnh PA

Trận thua mới nhất của tay vợt vĩ đại nhất lịch sử quần vợt thế giới của mọi thời khiến một lần nữa người ta phải đặt câu hỏi phải chăng Federer thực sự đã hết thời? Nhưng ngay lập tức anh vẫn khẳng định điều ngược lại. “Tôi vẫn còn kế hoạch thi đấu nhiều năm sắp tới. Với tôi thì sau khi đã chơi trong 36 trận tứ kết Grand Slam thì một thất bại sớm đến bất ngờ cũng là chuyện bình thường. Nhưng mọi người lại không nghĩ như vậy".

"Tôi mong mình không kết thúc ở đây nhưng không nghĩ rằng thất bại của tôi làm người hâm mộ cảm thấy buồn bã. Tôi sẽ tiến lên và không định giải nghệ lúc này”. Sau thất bại anh sẽ làm gì? Roger bảo mình sẽ trở lại và trở lại mạnh mẽ hơn.

“Bạn sẽ làm gì sau một thất bại như thế này? Không có lí do gì phải sợ hãi cả. Đơn giản là trở lại để chiến đấu và trở lại một cách mạnh mẽ hơn”.  Dù liên tiếp thất bại ở các giải đấu lớn nhỏ nhưng một lần Roger cho rằng anh đã chơi không tồi trong khoảng thời gian vừa qua.

“Nhìn chung tôi thấy mình đã chơi không đến nỗi nào. Tôi chơi không tồi như một số người đánh giá. Mùa giải không kết thúc ở đây. Chúng ta mới chỉ đi được nửa quãng đường. Vẫn còn nhiều giải đấu phía trước. Hy vọng tôi không dính chấn thương trong thời gian còn lại của mùa giải và tôi sẽ tiếp tục chiến đấu”.

HT
Theo AFP

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm