Những tài năng trẻ đáng xem ở Wimbledon

28/06/2015 07:33 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Đã 11 năm kể từ khi thiếu nữ tuổi teen Maria Sharapova nâng cao chiếc đĩa bạc Venus Rosewater khi mới 17. Nhưng so với quần vợt nữ bây giờ, để điều kỳ diệu ấy lặp lại quả là điều rất khó khăn.

Chiến dịch quảng cáo gần đây của WTA để làm nổi bật các ngôi sao trẻ (dưới 23 tuổi) đang lên có lẽ là dấu hiệu cho thấy hầu hết các tay vợt nữ không thực sự nghiêm túc với tham vọng giành Grand Slam ở tuổi chớm đôi mươi.

Ngoại trừ Simona Halep và Eugenie Bouchard, hiện giờ quần vợt nữ không có mấy tài năng trẻ có thể làm nên khác biệt. Tuy nhiên, khi Wimbledon là giải Grand Slam mà ước mơ lên ngôi vô địch của những “chồi non” có vẻ khả dĩ nhất, năm nay chúng ta cũng nên điểm qua những gương mặt đáng được kỳ vọng.

Bencic là “truyền nhân” của Hingis?

Ở tuổi 18, Belinda Bencic là tay vợt trẻ nhất được xếp loại hạt giống. Cô tới Wimbledon với phong độ tốt. Khi Martina Hingis lên ngôi Wimbledon ở tuổi 16 vào năm 1997, Bencic mới 16 tuần tuổi. Khi Roger Federer lần đầu vô địch tại All England Club, Bencic mới 6 tuổi. Họ đều là thần tượng của cô.

“Tôi có tất cả những tấm áp phích, hình ảnh của họ treo trên tường”, Bencic kể lại. Điều đáng chú ý: Mẹ của Hingis, bà Melanie Molitor, chính là HLV của Bencic. Với kinh nghiệm dìu dắt những tài năng mới nhú, bà Molitor đã đạt được thành công đáng kể khi giúp Bencic lọt vào Top 30 WTA ở tuổi 18. Lần đầu tiên tay vợt người Thụy Sĩ này thi đấu trên sân cỏ là khi cô 14 tuổi, tại giải trẻ ở Halle Open. Giống như Hingis, Bencic cũng là một nhà vô địch Wimbledon lúc mới 16 tuổi - nhưng lại là ở giải trẻ.

Một cái tên trẻ đáng xem khác ở Wimbledon năm nay còn có Ana Konjuh. Konjuh cao 1m74, nặng 65 kg, thể hình săn chắc, thuận tay phải với lối chơi đơn giản nhưng hiệu quả. Cô gái trẻ người Croatia đã giành chức vô địch WTA đầu tiên của mình ở Nottingham vài tuần trước, một giải sân cỏ hâm nóng cho Wimbledon. Ba năm trước, Konjuh lúc ấy mới 14 tuổi đã chơi tới 17 trận đánh đơn và đôi chỉ trong 14 ngày để vô địch ở một vài giải đấu uy tín dành cho thanh thiếu niên Orange Bowl. Sau đó, tại giải trẻ Australian Open và US Open 2013, Konjuh đều vô địch và trở thành tay vợt thiếu niên số 1 thế giới.

Những niềm hy vọng khác

Elina Svitolina (20 tuổi, hạt giống số 17) và Garbine Muguruza (21 tuổi, hạt giống số 20) cũng có thể gây ấn tượng. Ở Roland Garros vừa qua, họ đã lọt đến vòng tứ kết. Cũng không thể quên Madison Keys (20 tuổi, hạt giống số 21). Cô đã từng có được danh hiệu trên sân cỏ tại Eastbourne năm ngoái và giờ đang được huấn luyện bởi một nhà cựu vô địch Wimbledon Lindsay Davenport. Caroline Garcia (21 tuổi, hạt giống số 32) cũng được kỳ vọng sẽ lấy lại vinh quang cho quần vợt nữ nước Pháp.

Nhiều tuổi hơn một chút nhưng vẫn trong phạm vi 23 tuổi, chúng ta còn có một tay vợt nhiều triển vọng khác là Karolina Pliskova sinh năm 1992. Mới chỉ 18 tháng trước, nếu nhắc tới “K.Pliskova”, hẳn nhiều người sẽ nhầm giữa Karolina và người chị gái sinh đôi của cô, Kristina. Nhưng rồi Pliskova đã giành danh hiệu WTA đầu tiên của mình tại Kuala Lumpur và từ đó nới rộng khoảng cách với người chị em của mình lên 120 bậc. Tay vợt người Cộng hòa Séc chuẩn bị lọt vào Top 10 WTA và được xếp loại hạt giống số 11 tại Wimbledon năm nay.

Ngoài Top các hạt giống còn có những cái tên đáng chú ý khác như Zarina Diyas, Daria Gavrilova, Kristina Mladenovic và đặc biệt là Sloane Stephens. Từng xếp thứ 11 thế giới và vào tới bán kết Australian Open, được kỳ vọng là “Serena Williams thứ 2” của nước Mỹ nhưng thời gian gần đây, Stephens đang sa sút. Tuy vậy, sẽ không phải bất ngờ nếu tay vợt 22 tuổi này làm được chuyện gì đó tại All England Club năm nay.

Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm