Thể thao

Xem Tây "đá phủi" ở cố đô Huế

09/10/2009 19:32 GMT+7 Google News
(TT&VH Online) - Đối với những ai yêu thích môn thể thao vua thì trong họ sẽ không bao giờ xuất hiện sự phân biệt, kì thị. Nhờ bóng đá mà mọi người xích lại gần nhau hơn. Hình ảnh du khách nước ngoài tham gia đá bóng cùng thanh niên TP Huế tại khu vực sân bóng đá đường 23 tháng 8 và Đinh Tiên Hoàng ( TP Huế) đã minh chứng cho điều đó.      


Có không ít du khách nước ngoài đã vào sân thi đấu cùng các cầu thủ
 của TP Huế tại sân bóng đá đường 23 tháng 8


Những du khách nước ngoài này bằng tình yêu bóng đá đã không ngại ngùng gì mà “nhảy” vào tranh bóng cùng thanh niên TP Huế khi đang hành trình tham quan du lịch trong kinh thành Huế. Những cái bắt tay, tràng pháo tay và cả những nụ cười đã xuất hiện mỗi khi có những pha bóng, hay bàn thắng đẹp được tạo ra.      


Pha biểu diễn kĩ thuật của một du khách người nước ngoài.

Sự  ngộ nghĩnh của những du khách nước ngoài này  đã thu hút sự hiếu kỳ của những người qua đường. Bác Toàn làm nghề xích lô tại khu vực Đại Nội vừa xem vừa nói với chúng tôi : “ Hấp dẫn thật, tui đang chạy xích lô mà phải dừng lại để xem tụi nó đá. Mấy du khách trẻ nước ngoài này đá hay thật đó. Ước gì mình được trẻ lại như tụi nó…”.
 


Cầu môn chỉ là chiếc xe đạp và cái túi du lịch.



Có rất đông người dân qua đường đã dừng lại xem du khách nước ngoài cùng
thanh niên TP Huế tranh đấu quyết liệt.


Mặt trời đã tắt nhưng dường như du khách và  những thanh niên của TP Huế đã không biết đến điều đó. Trên sân các cầu thủ vẫn đang tranh chấp quyết liệt, bên ngoài những tràng pháo tay của các cổ động viên vẫn không ngừng dứt. Quả thực bóng đá có sức mạnh kì diệu.  

Tin & ảnh: Xuân Trường – Vinh Anh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm