(TT&VH Cuối tuần) - Tháng Một này Idecaf sẽ trình chiếu 3 bộ phim Pháp mang tính hài hước, nhẹ nhàng: 15 tuổi rưỡi, Những ngày hạnh phúc của chúng ta, Luôn ở bên con.
Ngày 8/1 sẽ trình chiếu bộ phim 15 tuổi rưỡi của 2 đồng đạo diễn François Desagnat và Thomas Sorriaux. Câu chuyện phim quay xung quanh nhân vật Philippe Le Tallec, nhà khoa học nổi tiếng sống tại Mỹ quyết định trở về Pháp sau 15 năm để chăm sóc cho cô con gái Eglantine. Ông hi vọng cơ hội này sẽ gắn kết thêm tình cha con giữa hai người sau bao năm xa cách. Tuy nhiên, Eglantine lại có nhiều mối quan tâm khác hơn là dành thời gian cho cha mình... Khác với những gì ông đã tưởng tượng, Philippe là hoàn toàn lạc lõng. Trong hi vọng sẽ thay đổi mối quan hệ cha con tốt hơn, Philippe quyết định tham gia vào khóa học dành cho các ông bố gặp rắc rối với con cái do Jean-Maxence, một tác giả nổi tiếng giải quyết mọi vấn đề...

Ngày 15/1 trình chiếu Những ngày hạnh phúc của chúng ta của đạo diễn Eric Toledano. Phom kể về nhân vật Vincent Rousseau lần đầu tiên được chỉ đạo một trại hè. Trong 3 tuần đó, anh phải đối mặt với các cô cậu nhóc, các câu chuyện vặt vãnh nhưng toàn gây ra hậu quả lớn. Vincent hiểu rằng trong cuộc sống sôi động của trại hè này, anh cần phải “chuyên nghiệp” và tỉnh táo để có thể quản lý các cô cậu nhóc...
Ngày 22/1 trình chiếu bộ phim tài liệu Luôn ở bên con (Việt Nam). Bộ phim là câu chuyện về cuộc đấu tranh giành giật sự sống của hai mẹ con bé Phương, một em bé bị mắc bệnh ung thư máu từ khi mới 3 tuổi. Điều trị suốt 4 năm tại khoa Ung bướu bệnh viện Nhi Trung ương, cuộc sống của 2 mẹ con chỉ quanh quẩn trong khu vực điều trị, với những mũi tiêm, những liều hóa chất và những cơn đau thể xác của cậu bé. Người mẹ đã phải bán cả sản nghiệp, mất nhà cửa, nợ nần chồng chất để chi trả tiền viện phí, mong cứu con mình. Nhưng căn bệnh ung thư quái ác vẫn không buông tha, nó tiếp tục gặm nhấm cơ thể bé nhỏ của cậu bé mới 7 tuổi, thử thách sức chịu đựng bền bỉ và sự hi sinh của người mẹ.
Trong phim, người xem thấy có những lúc chị Đào, mẹ của Phương, bật khóc trước hoàn cảnh bi đát của mình. Nhưng chưa lúc nào chúng ta thấy chị đầu hàng trước số phận hay mất đi niềm hi vọng vào quá trình chạy chữa. Chị là hình tượng điển hình cho người phụ nữ Việt Nam chấp nhận mọi thiệt thòi, vất vả, hết lòng hi sinh vì con, giàu nghị lực, giàu niềm tin vào cuộc sống. Phim đã giành giải Phim tài liệu xuất sắc nhất Liên hoan phim quốc tế Việt Nam lần thứ nhất vừa qua.Tất cả các phim được chiếu nguyên bản, phụ đề tiếng Việt hoặc tiếng Pháp. Địa điểm: Phòng chiếu phim Idecaf, 28 Lê Thánh Tôn, Q1. Giá vé: 15.000 đồng.
P.V