Phát hiện những bức họa vô giá bị Đức quốc xã đánh cắp tại Áo

12/02/2014 15:00 GMT+7 | Di sản

(Thethaovanhoa.vn) - Hàng chục tác phẩm nghệ thuật vô giá bị Đức quốc xã đánh cắp đã được tìm thấy tại căn hộ của nhà sưu tập người Đức Cornelius Gurlitt ở Áo.

Những bức họa mới nhất được tìm thấy tại thành phố Salzburg bao gồm cả những bức tranh của các danh họa nổi tiếng như của Renoir, Monet và Picasso.

Bức họa của họa sĩ nổi tiếng người Đức Otto Dix được tìm thấy tại Munich

Người phát ngôn của nhà sưu tập Cornelius Gurlitt cho biết các bức họa từng bị Đức quốc xã đánh cắp. Tuy nhiên các chuyên gia vẫn sẽ cần kiểm tra kỹ lưỡng nhằm xác định chính xác nguồn gốc của các bức họa này. Phát ngôn viên Stephan Holzinger nhấn mạnh các bức họa đã được đưa đi giám định vào ngày thứ Hai vừa qua.

Hơn 1.400 tác phẩm nghệ thuật ước tính trị giá 1,35 tỷ USD đã được phát hiện trong căn hộ của ông Gurlitt tại Munich vào tháng 3 năm 2012. Tuy nhiên sự kiện này chỉ được phát hiện vào năm ngoái trong quá trình kiểm tra thuế định kỳ.

Hàng trăm bức tranh được cho rằng đã bị cướp bởi Đức quốc xã. Người cha quá cố của ông Gurlitt, Gurlitt Hildebrand là một nhà sưu tầm nghệ thuật đã bán lại các bức tranh bị tịch thu hoặc mua lại từ quân đội Đức.

Luật sư Christoph Edel, người đóng vai trò giám sát ông Gurlitt cho biết những bức họa mà sưu tập người Đức cất giữ tại Salzburg đã được đảm bảo an ninh tối đa nhằm tránh khả năng bị trộm cắp.

Các công tố viên người Đức hiện đang thực hiện quá trình kiểm tra thuế tại Munich không đưa ra bình luận về việc phát hiện những bức họa mới nhất ở Salzburg

Trong khi các quan chức người Áo cho biết họ sẽ đứng ngoài cuộc trong những cáo buộc mới nhất này. Cảnh sát Áo không thực hiện bất kỳ chuyến viếng thăm nào đến căn hộ của ông Gurlitt tại Salzburg.

Nhà chức trách Đức từng bị chỉ trích vì đã che giấu việc phát hiện hàng nghin bức họa ở Munich trong hơn 18 tháng.

Trong số các tác phẩm được tìm thấy vào năm 2012 có bức tranh từng bị thất lạc của các danh họa nổi tiếng như Marc Chagall, Pablo Picasso, Henri Matisse, Otto Dix và Max Liebermann.

Nhà sưu tập Cornelius Gurlitt luôn khẳng định rằng ông không làm điều gì sai trái và ông sẽ đấu tranh để giành quyền sở hữu các tác phẩm nghệ thuật bị đánh cắp. Hiện hàng nghìn bức họa của ông Gurlitt tại Munich đã được chính phủ Đức tạm thời thu giữ.

Đăng Nguyễn
Theo BBC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm