Nhớ lại Coutinho ở Inter, để thấy anh trưởng thành vượt bậc

29/11/2015 19:52 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Coutinho ở Inter khác Coutinho ở Liverpool thế nào? Coutinho ở Inter không được trọng dụng, Coutinho ở Liverpool được thoải mái tung hoành.

Đó có vẻ là điều mâu thuẫn, khi Philippe Coutinho tới Inter vào năm 2010, sau cú ăn ba với Jose Mourinho, vào thời điểm CLB bắt đầu thoái trào và buộc phải mang về nhiều cầu thủ trẻ.

Nhưng so với đội Liverpool đang cải tổ của Brendan Rodgers, Inter khác bởi ngủ quên trên chiến thắng quá lâu. Từ khi Inter nhắm Coutinho ở đội trẻ Vasco Da Gama năm 2008, Massimo Moratti đã bảo “Đây là tương lai của Inter”. Nhưng họ mãi coi anh là tương lai mà không trao cho anh hiện tại. Anh ra sân chỉ 47 lần trong 3 mùa giải, chưa bằng chỉ mùa trước đã đá 57 trận cho Liverpool trên mọi đấu trường. Phải được đá thì cầu thủ mới chứng tỏ họ giỏi đến đâu.

Coutinho ở Inter còn chưa biết sẽ phát triển ở vị trí nào, Coutinho ở Liverpool đã định hình vị trí. Tại Inter, Coutinho lúc thì được xem là “Kaka mới”, và đá hộ công giống đàn anh, khi thì lùi sâu chơi như tiền vệ con thoi, và lúc lại đá tiền đạo. Nhưng ở Liverpool, tất cả quen với Coutinho chơi tiền vệ hoặc tiền đạo lệch trái, khoảng không giúp anh phá huy tốt nhất những pha đi bóng bó vào trung lộ rồi sút chân phải rất độc đáo. Coutinho tại Inter chưa được định hình và không có cơ hội định hình phong cách ấy.

Coutinho tại Inter chỉ là bản nháp, Coutinho ở Liverpool đã thành một ngôi sao. Người Inter coi hình ảnh Xherdan Shaqiri ngồi trên khán đài xem trận Stoke – Liverpool mà Coutinho dưới sân ghi bàn là biểu tượng của sự bất lực. Họ đã phải đẩy Coutinho ra đi rồi họ lại không biết dùng cả Shaqiri. Coutinho bị bán đi với giá 10 triệu euro, mà bây giờ đang được định giá 55 triệu bảng, tức khoảng 78 triệu euro, biến anh trở thành cầu thủ đắt giá nhất Liverpool và có lẽ thuộc nhóm cầu thủ đắt giá nhất giải ngoại hạng.

Moratti nói sau khi bán Coutinho, rằng Inter cần phát triển các vị trí khác, trong khi vị trí của Coutinho đã đủ người. Nhưng đó là giai đoạn Wesley Sneijder bắt đầu sa sút và quyết định bán đi một viên ngọc đúng giai đoạn cần người bọc lót thể hiện sự thiếu tham vọng, và cả thiếu tầm nhìn của Moratti.

Coutinho là cầu thủ giỏi thời Rodgers (vẫn đứng dưới Gerrard xét về tầm ảnh hưởng) nhưng bây giờ là linh hồn của Liverpool thời Klopp. Anh có thể làm mọi thứ, từ ghi bàn tới kiến tạo, và quan trọng nhất, anh cực phù hợp với lối chơi đòi hỏi tốc độ, sự hy sinh (cầu thủ tấn công cũng phải phòng ngự), khả năng xử lý ít chạm kiểu châu Âu và chớp thời cơ thần tốc.

Coutinho có tất cả và đang gặp thời của mình. Không gian cho anh càng rộng lớn hơn khi Liverpool vốn nổi tiếng với việc khan hiếm người chạy cánh trái tài năng. Khi Jordan Henderson vẫn chấn thương, Daniel Sturridge cũng chấn thương, Christian Benteke vẫn phải đá dự bị còn Roberto Firmino chỉ là tay mới, tầm ảnh hưởng của số 10 nhỏ bé này sẽ dễ dàng phủ khắp đội bóng áo đỏ.

Tất nhiên, Massimo Moratti, vốn  đã hoàn toàn rút lui khỏi việc điều hành Inter Milan, sẽ tiếc nuối. Nhưng cũng có một lời cảm ơn cho ông, khi đã gọi Coutinho là “tương lai”.

Gia Hưng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm