‘Sở Kiều truyện’: Ba lần thoát chết, Kinh Tiểu Lục quỳ dưới nắng mưa xin làm nô tì

07/06/2017 10:50 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) – Phim Đặc công hoàng phi Sở Kiều truyện lên sóng được 4 tập với những diễn biến vô cùng hấp dẫn. Trong tập 4, Kinh Tiểu Lục (Triệu Lệ Dĩnh) vì muốn giữ mạng sống đã quỳ dưới nắng mưa xin được dự tuyển làm nô tì thị tẩm của công tử Vũ Văn Nguyệt (Lâm Canh Tân)…

Sau nhiều tháng chờ đợi, cuối cùng bộ phim truyền hình Đặc công hoàng phi Sở Kiều truyện (hay Sở Kiều truyện) đã chính thức lên sóng.

Mới phát sóng được 4 tập, nhưng trong 3 tập đầu, nữ chính Sở Kiều (Triệu Lệ Dĩnh) với thân phận nô lệ tên Kinh Tiểu Lục đã trải qua vô vàn kiếp nạn và chết hụt biết bao lần.

MV của ca khúc "Vọng" phim "Đặc công hoàng phi Sở Kiều truyện"

Sống sót trở về sau biết bao hoạn nạn trên sa mạc, Kinh Tiểu Lục bị đưa về nhà họ Vũ Văn, tiếp tục kiếp nô tì. Trong tiệc sinh nhật của Yên Tuân, Vũ Văn Hoài tiếp tục tìm cách hạ độc Vũ Văn Nguyệt. Thậm chí, hắn còn lấy mạng sống của chị gái Kinh Tiểu Lục ra ép Vũ Văn Nguyệt uống rượu độc. Tuy vậy, Kinh Tiểu Lục nhận phạt thay chị gái rồi bị treo ngược lên cây. Vũ Văn Nguyệt lần nữa cứu Tiểu Lục.

Phân cảnh Sở Kiều "đại chiến" sói hoang

Ở tập 3 Đặc công hoàng phi Sở Kiều truyện, thêm một lần nữa Kinh Tiểu Lục thoát chết. Tống đại nương yêu cầu đưa Kinh Tiểu Lục đến Cực Lạc Các để hầu hạ Tam phòng lão thái gia. Tuy nhiên, vì Tiểu Lục đang bị ốm nên đại tỷ của cô đã cầu xin và thế chỗ cho Tiểu Lục để đến Cực Lạc Các. Đại tỷ của Tiểu Lục đã bỏ mạng ở Tam phòng lão thái gia.

Đại tỷ đã thế chỗ và chết thay Kinh Tiểu Lục

Lần thứ 3 thoát chết nhưng nô tì Kinh Tiểu Lục đã phải chứng kiến lần lượt những cái chết của tiểu muội, đại tỷ và sư huynh Lâm Tích. Tiểu Lục đau lòng nhìn người thân của mình bị giết trong sự bất lực, nàng cảm nhận rõ thân phận nô lệ đau thương và thề rằng sẽ thoát khỏi số phận, không để những người thân của mình chết trong oan uổng.

Để bảo vệ tính mạng của chính mình và hai tiểu muội, Kinh Tiểu Lục đã quỳ dưới nắng mưa xin được làm nô tì thị tẩm cho công tử Vũ Văn Nguyệt. Vốn mang thân phận của nô tì chuông sắt, không được dự tuyển, nhưng với ý chí quyết tâm quỳ dưới nắng mưa, cho tới tận đêm khuya, Tiểu Lục đã khiến công tử Vũ Văn Nguyệt xao lòng và cho nàng một cơ hội được dự tuyển.

Trải qua ba vòng thi vô cùng khó khăn với Tiểu Lục, dù không biết chơi cờ, không biết viết chữ… nhưng tài “sao chép” nhanh tuyệt diệu đã giúp Tiểu Lục chiến thắng tất cả các thử thách để trở thành nô tì thị tẩm cho Vũ Văn Nguyệt.

'Đặc công hoàng phi Sở Kiều truyện': Triệu Lệ Dĩnh ‘đốn tim' khán giả

'Đặc công hoàng phi Sở Kiều truyện': Triệu Lệ Dĩnh ‘đốn tim' khán giả

Đặc công hoàng phi Sở Kiều truyện – dự án phim chuyển thể được mong chờ nhất năm 2017, đánh dấu sự trở lại của Triệu Lệ Dĩnh cùng Lâm Canh Tân trên màn ảnh nhỏ xứ Trung vừa lên sóng tối 5/6.

Diễn biến những tập phim đầu tiên của Sở Kiều truyện vô cùng hấp dẫn. Bộ phim được đầu tư bối cảnh khá hoành tráng và kỹ xảo đẹp mắt, không bị lộ liễu, giả tạo. Cảnh Sở Kiều bị sói hoang kéo lê trên sa mạc, bị sói cắn tay, chân… đều khá chân thực. Cảnh đánh nhau giữa Vũ Văn Nguyệt và Vũ Văn Hoài trong tập 3 cũng khá lôi cuốn.

Đặc biệt nhất là vai nữ chính Sở Kiều do Triệu Lệ Dĩnh đảm nhận dù là thân phận nô lệ, hay làm nô tì đều đẹp mê hồn. Đồng thời diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh cũng khá ấn tượng.

Chú thích ảnh
Nữ chính do Triệu Lệ Dĩnh đảm nhiệm luôn đẹp mê hồn ở mọi tình cảnh.

Theo thống kê tỷ suất người xem, hai tập đầu của Đặc công hoàng phi Sở Kiều truyện là 0,967% (tập 1) và 0,694% (tập 2). Mức rating này đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng các phim phát sóng cùng thời điểm. Đây là con số mở màn tương đối khả quan và có khả năng, rating phim sẽ tiếp tục tăng trong những ngày tới. Ngoài ra, Sở Kiều truyện cũng cán mốc 100 triệu lượt xem trực tuyến ở ngay hai tập đầu.

Tập 5-6 phim Đặc công hoàng phi Sở Kiều truyện sẽ lên sóng vào tối ngày 7/6 trên đài Hồ Nam vào lúc 10 giờ tối (theo giờ Trung Quốc). Bộ phim gồm 68 tập, mỗi tập có thời lượng 45 phút.

Tiểu Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm