Bóng đá Việt

Xem Brazil vẫn còn rẻ hơn xem Hoa hậu Hoàn vũ !

17/07/2008 10:10 GMT+7 Google News

(TT&VH Online) - Nếu Olympic Brazil đến Việt Nam và chơi 1 trận đấu ở Mỹ Đình, giá vé như VFF công bố sẽ từ 200-600.000 đồng/chiếc. Mức giá này là cao chưa từng có trong tiền lệ của BĐVN và nếu so sánh, nó (tính bình quân) ngang với mức lương cơ bản của người lao động/tháng.

Tuy nhiên, nếu so với các cuộc trình diễn trong ngành giải trí ở các thành phố lớn hiện nay, nó không có sự chênh lệch lớn. Để có mặt trong khán phòng của một đêm ca nhạc của các ngôi sao nhạc pop hát khoảng hơn chục bài và nghe vài câu chuyện, đôi khi người ta cũng đã phải bỏ ra tới 1-2 triệu đồng mua một cặp vé. Live show của Tuấn Ngọc giá vé là 1 triệu/chiếc, của Khánh Hà là 1,2 triệu. Thậm chí, nghe nhạc ở phòng trà tại TPHCM nhiều khi cũng lên tới 250 ngàn tiền phụ thu/người.

Còn nếu so với cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ mới kết thúc ở Nha Trang cách nay ít ngày, chi phí bỏ ra còn khủng khiếp hơn rất nhiều. Ví dụ, để có mặt trong buổi lễ đăng quang kéo dài vài giờ đồng hồ, xem 15 hoa hậu các nước xuất hiện trên sân khấu với 2 người  dẫn chương trình, trong đó có cô ca sĩ Mel B đã hết thời, giá rẻ nhất đã là 50 USD (khoảng 850 ngàn). Còn cao hơn nữa, thì 200, 400, 800, thậm chí 1.800 USD/vé cũng có.
 
Đó là còn chưa nói tới việc, cuộc thi hoa hậu tầm cỡ như thế sẽ còn diễn ra ở VN trong 2 năm nữa (Hoa hậu Thế giới 2010), còn các vũ công Samba, chắc gì họ đã trở lại Việt Nam trong vòng chục năm. Và mức độ thỏa mãn của bóng đá đâu có kém sắc đẹp!
 
T.P
 
Brazil – Đông Nam Á: 2-0

Trước khi ghé thăm VN, bóng đá Brazil đã có 2 lần tới Đông Nam Á và đều giành chiến thắng tuyệt đối với tỉ số rất cách biệt. Vào ngày 23/3/2000, trong khuôn khổ trận đấu giao hữu giữa ĐT Thái Lan và ĐT Brazil tại sân Rajamangala (Bangkok), các vũ công Samba khi ấy đã ghi tới 7 bàn thắng vào lưới Thái Lan. Trong đó, Ronaldinho đóng góp 1 bàn, 6 bàn thắng còn lại được ghi do công của Rivaldo (2 bàn), Emerson, Roque Junior, Jardel và Emerson.

Hơn 2 năm sau, chính xác là vào ngày 25/5/2002, trong trận đấu khởi động cuối cùng để chuẩn bị cho World Cup 2002, Brazil đã gặp Malaysia tại Kuala Lumpur và giành chiến thắng chung cuộc 4-0 sau khi kết thúc hiệp 1 với tỷ số hoà 0-0. Sau trận thắng này, Brazil đã thẳng tiến tới World Cup 2002 và đoạt chức VĐTG gần 1 tháng sau đó.

Bởi vậy, với việc ghé thăm VN, biết đâu người Brazil nếu mê tín sẽ hy vọng bóng đá Đông Nam Á một lần nữa mang lại may mắn cho họ.

 
 

 

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm