Không chỉ là một quyết định hành chính, Bộ tiêu chí về các chuẩn mực văn hóa sống xanh gắn với giá trị truyền thống vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành là một bước đi mang ý nghĩa văn hóa sâu sắc: đưa "tinh thần xanh" trở thành bản sắc ứng xử, thói quen sống và niềm tự hào của người Việt trong kỷ nguyên mới.
Từ ngàn đời, người Việt đã sống xanh như một lẽ tự nhiên. Mỗi mái nhà nép bên mảnh vườn, mỗi giếng nước – ao làng là một vũ trụ nhỏ của cân bằng, hài hòa. Những lời răn dạy "uống nước nhớ nguồn", "ăn quả nhớ kẻ trồng cây", "lá lành đùm lá rách" không chỉ dạy cách làm người, mà còn nuôi dưỡng ý thức về thiên nhiên, cộng đồng và tương lai. Văn hóa lúa nước đã tạo nên một dân tộc biết yêu cây cỏ, quý nguồn nước, trân trọng đất mẹ.
Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trồng cây hữu nghị trong Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch ngày 26/5/2025. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
Hôm nay, những giá trị ấy trở lại trong ngôn ngữ của thời đại: sống xanh, phát triển bền vững, hành xử có trách nhiệm. Không phải học từ đâu xa – đó là di sản sống được đánh thức trong tâm thức mỗi người Việt.
Trong hơn 8.000 lễ hội, ở mỗi di tích, mỗi điểm đến du lịch, mỗi bước chân đều có thể gieo một hạt giống xanh cho đất nước. Lễ hội văn minh hơn, không rác thải. Di tích được tu bổ đúng chuẩn, giữ tối đa hơi thở gốc. Du lịch không chỉ để tận hưởng, mà để hiểu – để yêu – để gìn giữ. Mỗi du khách, mỗi doanh nghiệp, mỗi người dân, đều có thể trở thành "đại sứ xanh" bằng những hành động nhỏ mà ý nghĩa lớn.
Không gian xanh với bãi cỏ và cây xanh ven bờ sông Hương, thành phố Huế luôn là điểm thu hút đông đảo du khách vào mỗi buổi chiều. Ảnh tư liệu: Nguyên Lý - TTXVN
Phát triển xanh không chỉ là công nghệ, hạ tầng hay quy hoạch – đó trước hết là văn hóa của con người. Văn hóa tạo nên thói quen. Thói quen tạo nên lối sống. Lối sống tạo nên tương lai. Mỗi đứa trẻ biết nhặt một mảnh rác, mỗi gia đình tắt đèn đúng lúc, mỗi cộng đồng trân trọng di sản… tất cả tạo nên bước tiến thầm lặng mà mạnh mẽ nhất.
Khi chúng ta làm sạch lễ hội, giữ gìn di sản, tôn trọng cảnh quan, khi du lịch gắn với trách nhiệm, khi ứng xử văn minh trở thành phản xạ – đó là lúc văn hóa thực sự dẫn lối cho phát triển. Xanh không còn là lựa chọn cá nhân, mà trở thành định danh của một dân tộc biết yêu mình và yêu thế hệ mai sau.
Xanh không chỉ là màu của lá, của nước, của đất trời. Xanh là màu của niềm tin. Xanh là lời cam kết. Xanh là vẻ đẹp mới của bản sắc Việt. Một dân tộc mạnh là dân tộc biết bảo vệ linh hồn mình, một đất nước văn minh là đất nước biết gìn giữ tương lai từ hôm nay.
Công viên Cầu Giấy đang trong quá trình cải tạo, nâng cấp với thêm cây xanh, khu vui chơi, thể dục thể thao. Ảnh: Lê Đông - TTXVN
Không ai đứng ngoài hành trình này. Từng hành động nhỏ tạo nên thay đổi lớn. Từng con người góp phần vào dòng chảy chung. Và chính từ những điều bình dị nhất, một Việt Nam xanh – bền vững – nhân văn sẽ hiện lên rõ ràng, vững chắc.
Chúng ta xanh – Việt Nam xanh.
Chúng ta gìn giữ – Việt Nam trường tồn.
Tương lai xanh đang gọi. Và chúng ta – bằng văn hóa, bằng ý thức, bằng trái tim – đang bước tới.

Phát triển xanh không chỉ là công nghệ, hạ tầng hay quy hoạch – đó trước hết là văn hóa của con người. Văn hóa tạo nên thói quen. Thói quen tạo nên lối sống. Trong ảnh là không gian xanh trong Công viên Thống Nhất trở thành nơi thư giãn, rèn luyện sức khoẻ của người dân Thủ đô. Ảnh: Lê Đông - TTXVN
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất