Ngày 12/9/2026 chủ đầu tư dự án - Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Minh Duyên tổ chức khánh thành giai đoạn I Công viên Nghĩa trang Xuân Lộc. Tại buổi Lễ, đại diện chủ đầu tư - Giám đốc Công ty Minh Duyên ông Lê Văn Tơ đã có bài phát biểu đầy tâm huyết với dự án này.
Mở đầu bài phát biểu ông Lê Văn Tơ chia sẻ: Đối với chúng tôi, đây không đơn thuần là một ngày khánh thành công trình. Đây là ngày đánh dấu một hành trình được bắt đầu bằng tâm nguyện, niềm tin và sự trân trọng đối với những người đã đi qua cuộc đời chúng ta.

Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Minh Duyên ông Lên Văn Tơ phát biểu tại buổi Lễ khánh thành giai đoạn I Công viên Nghĩa trang Xuân Lộc
Trong quá trình tìm kiếm và lựa chọn vùng đất để xây dựng công trình này, chúng tôi luôn tâm niệm rằng: Một nơi an nghỉ tốt đẹp trước hết phải là một vùng đất bình yên. Và có lẽ, cũng bởi một sự hữu duyên đặc biệt, chúng tôi đã tìm thấy nơi đây.
Có thể nói, vùng đất Xuân Lộc đã để lại trong chúng tôi một cảm nhận rất khác ngay từ những ngày đầu đặt chân đến. Một vùng đất yên bình, thoáng đãng, gần gũi với thiên nhiên, nơi con người có thể tìm thấy sự tĩnh tại giữa đất trời.
Chúng tôi vẫn luôn tin rằng, có những vùng đất không phải chỉ bằng tính toán mà có thể lựa chọn được. Có những vùng đất là do duyên lành đưa chúng ta tìm đến. Có những nơi như được bề trên chỉ điểm, để con người gặp được đúng nơi mình cần tìm. Và đối với chúng tôi, Xuân Lộc chính là một vùng đất như vậy.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành giai đoạn I Công viên Nghĩa trang Xuân Lộc
Theo quan niệm và cảm nhận của những người am hiểu về địa lý, nơi đây có năm long mạch giao nhau, tạo nên một thế đất hài hòa, hội tụ. Đặc biệt, vùng đất này được cảm nhận là đất sạch, ánh kim, mang đến một không gian thanh tịnh và trang nghiêm.
Nhưng điều chúng tôi trân trọng nhất không chỉ nằm ở những giá trị phong thủy, mà đó chính là sự bình yên của đất trời nơi đây. Bởi chúng tôi hiểu rằng, khi một gia đình lựa chọn nơi an nghỉ cho người thân, điều họ tìm kiếm không chỉ là một vị trí. Họ tìm kiếm một nơi mà khi bước chân đến, họ cảm thấy: lòng mình được bình an.
Một người quy tiên không có nghĩa là những giá trị của họ mất đi. Ngược lại, tình yêu thương, ký ức, những điều tốt đẹp mà họ để lại vẫn tiếp tục sống trong gia đình và trong những thế hệ phía sau.
Vì vậy, chúng tôi mong muốn Công viên Nghĩa trang Xuân Lộc không chỉ là nơi an nghỉ, mà còn trở thành một không gian tưởng niệm văn minh, trang nghiêm và nhân văn. Là nơi linh thiêng để con cháu trở về, nơi để nhớ về cội nguồn; nơi để những thế hệ hôm nay có thể kể cho thế hệ mai sau nghe về những người đã từng sống, để yêu thương biết quên mình lo cho gia đình.
Người quy tiên được bình yên, người ở lại được an lòng
Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Minh Duyên ông Lên Văn Tơ cho biết: Công viên Nghĩa trang Xuân Lộc khánh thành giai đoạn I là thành quả của sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân, các đơn vị tư vấn, thiết kế, thi công và các đối tác đã đồng hành trong suốt thời gian 120 ngày kể từ ngày khởi công đến ngày khánh thành.

Khách hàng, đối tác tham quan Công viên Nghĩa trang Xuân Lộc
Tại buổi Lễ, ông Lên Văn Tơ đã gửi lời cảm ơn chân thành đến các cấp chính quyền, địa phương, các cơ quan, ban ngành, các đối tác và quý khách hàng đã tin tưởng, đồng hành, dành cho dự án những tình cảm quý báu. "Chúng tôi hiểu rằng, khi xây dựng một nơi an nghỉ, trách nhiệm không chỉ nằm ở việc tạo nên một công trình đẹp, mà còn là trách nhiệm với niềm tin của mỗi gia đình. Chúng tôi sẽ tiếp tục gìn giữ, hoàn thiện và phát triển Công viên Nghĩa trang Xuân Lộc theo đúng định hướng đã đặt ra, để nơi đây ngày càng trở thành một không gian xanh – sạch – trang nghiêm – văn minh và bền vững".
"Có một câu chúng tôi luôn tâm niệm: Người quy tiên được bình yên, người ở lại được an lòng. Đó cũng chính là giá trị mà chúng tôi mong muốn Công viên Nghĩa trang Xuân Lộc mang lại: Một vùng đất yên bình – Một thế đất vững chãi – Một không gian để trở về. Và trên hết, là một nơi để tình yêu thương được lưu giữ qua thời gian" ông Lên Văn Tơ giãi bày.