Xavi: Có một vẻ đẹp khác

09/07/2010 11:44 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH) - Giải thưởng "Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu" ở World Cup 2010 này vốn do người dùng của trang FIFA.com bình chọn.

Thế nên, nhiều người cho rằng giải thưởng này giờ chẳng khác gì giải thưởng "ai nổi tiếng" nhất, và nó cũng từng dẫn tới nhiều chuyện dở khóc dở cười như Ronaldo 2 lần được trao tặng danh hiệu "cầu thủ xuất sắc nhất trận" dù phong độ của anh này thực ra chẳng có gì đáng gọi là xuất sắc. Mà nếu xét theo tiêu chí này, những người như Xavi không biết đến bao giờ mới có cơ hội nhận giải. Anh không đẹp trai, chẳng mấy khi ghi bàn, không có những pha đi bóng dọc ngang mặt sân, vượt qua hết cầu thủ này tới cầu thủ khác, lại chẳng bao giờ biết tạo scandal để trở nên nổi tiếng. Và càng không thể làm được những chuyện như bất ngờ có con rồi thông báo ầm ỹ trên Twitter.


Xavi là bộ não của Tây Ban Nha - Ảnh Getty
Nhưng sau trận bán kết giữa Tây Ban Nha với Đức, Xavi lại được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận. Xét theo cách nhìn của một người xem bình thường thì đó là trận đấu mà Xavi chẳng có gì đặc biệt nổi bật. Với pha bay người đánh đầu dũng mãnh mang lại chiến thắng, Carles Puyol mới đáng được xem là người hùng. Còn nếu cần tìm một người có thể tạo ra những khoảnh khắc gây hào hứng, chọn Iniesta và những cú đảo bóng từ chân này sang chân kia nhanh như điện của anh thì chuẩn hơn. Vậy thì tại sao lại là Xavi? Vì anh là người đã thực hiện quả phạt góc chuẩn xác cho Puyol đánh đầu? Hay chỉ đơn giản là vì người xem đã bắt đầu nhận ra được vẻ đẹp đích thực đằng sau những pha bóng thoạt trông là cực kỳ đơn giản của "thiên tài bị đánh giá thấp nhất trên thế giới"?

Với Ronaldo, hay với Messi, sự xuất sắc là ở ngay đó. Ngay trước mắt bạn, trong những pha đảo chân, lắc người, những cú sút sấm sét, những pha bứt tốc thần kỳ. Bạn không thể không nhận ra điều đó, và những người xung quanh cũng vậy. Nhưng với Xavi thì bạn cần nhìn kỹ hơn một chút. Xavi không phải là không biết cách thực hiện những động tác khó hay mang tính biểu diễn theo kiểu free-style (bóng đá nghệ thuật), nhưng anh luôn thực hiện chúng với sự đơn giản tối đa, và với một động cơ duy nhất là đạt được mục đích. Như khi anh nhảy lên và tung cú đánh gót ngay trên không, người xem có thể nghĩ ngay rằng "ái chà, TBN đang dẫn trước và anh này bắt đầu biểu diễn rồi đấy". Thực tế, đó là cách nhanh nhất để Xavi chuyền bóng cho Villa ở phía trên. Ít ra thì là vì anh nghĩ thế.

Không ai tắm hai lần trên một dòng sông. Cũng chẳng có mấy cao thủ "chết" hai lần vì một cách ra đòn của đối thủ. Nhưng Loew, hai năm sau trận Chung kết Euro, lại phải thừa nhận rằng đội bóng của ông đã thất bại vì cùng một lý do. Với Xavi là trung tâm, TBN đang sở hữu một hàng tiền vệ quá xuất sắc. Thật ra, cũng cần phải thông cảm cho Loew. Trước người Đức, tiền vệ mang áo số 8 ấy đã chơi trận đấu có thể nói là hay nhất của anh trong màu áo đội tuyển quốc gia từ sau trận Chung kết Euro 2008. Tất cả những gì Xavi làm, từ cách di chuyển, qua người và tất nhiên là cả cách chuyền bóng (thậm chí đá phạt góc), đều đã đạt tới đẳng cấp cao nhất có thể. Một đội bóng được dẫn dắt bởi một người như thế, đơn giản là không thể bị đánh bại…

* Quả bóng Vàng?

Nếu ngay cả những người xem bình thường nhất cũng có thể nhận ra sự vĩ đại ẩn giấu đằng sau vẻ ngoài giản dị của Xavi, thì liệu các nhà báo, HLV và đội trưởng của các đội tuyển quốc gia có nhận ra điều đó khi họ quyết định sẽ bỏ phiếu cho ai trong cuộc bầu chọn danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới" vào cuối năm nay? Sau khi Hà Lan giành quyền vào chơi trận Chung kết, người ta đã nhắc rất nhiều tới Wesley Sneijder như là ứng cử viên sáng giá nhất (thậm chí là duy nhất!?) cho danh hiệu này, nhưng những gì Xavi đã thể hiện trong trận đấu với Đức đã khiến tất cả phải chậm lại một chút. Nếu Xavi lại chơi xuất sắc và chiến thắng trong trận Chung kết thì sao? Xavi không thể đánh đầu ghi bàn như Sneijder, nhưng xét về khả năng chơi bóng BẰNG ĐẦU, anh ăn đứt đồng nghiệp mang áo số 10 của Hà Lan.

V.Cường

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm