Xavi đi vào lịch sử

04/01/2011 10:44 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH)- Trận đấu ở Camp Nou bắt đầu bằng hai sự kiện đặc biệt. Đầu tiên, cả SVĐ dành một phút mặc niệm cho Ramon Montesinos, người từng chơi cho Barca trong các mùa giải 63-64 và từ 65-67. Montesinos qua đời hôm 29/12 vừa rồi ở tuổi 67 sau một thời gian lâm bệnh. Và tiếp theo đó, một người đàn ông và một cậu bé được mời ra sân đá quả giao bóng tượng trưng. Người đàn ông đó là Miguel Bernardo Bianquetti, thường gọi Migueli và nổi tiếng với biệt danh "Tarzan", còn cậu bé, mang chiếc áo số 3, là cháu trai của ông. Khi chú bé chạm chân vào trái bóng, Migueli biết rằng ông đã không còn giữ được vị trí độc tôn trong lịch sử Barca nữa.


Xavi đi vào lịch sử- Ảnh Getty

Trước khi trận Barca-Levante diễn ra, Migueli vẫn là cầu thủ có số lần khoác áo Barca nhiều nhất. Trước khi treo giày vào năm 1988, ở tuổi 38, "Tarzan" đã có tổng cộng 549 lần ra sân trong sắc áo Xanh-đỏ. Ở thời điểm đó, ít người cho rằng sẽ có kẻ bắt kịp được thành tích của Migueli, người đã thi đấu cực kỳ ổn định trong suốt 16 năm gắn bó với Camp Nou. Nhưng chỉ sau hơn 2 thập kỷ thì điều đó đã xảy ra, trong khoảnh khắc Xavi dẫn toàn đội ra sân. 23 ngày trước khi bước sang tuổi 31, Xavi đã có cho riêng mình một huyền thoại. Và anh, còn hợp đồng với Barca tới tận 2016, chắn chắc còn lâu mới dừng lại.

Trong thời khắc lịch sử của sự nghiệp, Xavi ngập trong những lời chúc mừng và tán tụng. Trước trận là màn ăn mừng mini ở trong phòng thay đồ. Còn sau trận là một bất ngờ lớn, khi toàn thể các cầu thủ Barca, đá chính, dự bị và cả không được đăng ký, tập trung hết ở vòng tròn giữa sân với một banner chúc mừng Xavi. Một món quà nữa tới từ Johan Cruyff: Trong chuyên mục thường kỳ trên tờ "El Periodico", ông nói rằng nếu có thể, ông sẽ trao ngay Quả bóng Vàng cho Xavi. "Mọi thứ muốn hoạt động đều cần một bộ dẫn động. Chuyển động, tăng tốc, dừng lại. Tất cả trong một. Và luôn luôn với trái bóng trong chân. Tôi chọn Xavi".

V.C

Hơn 42 trận/mỗi mùa

Mùa giải năm nay là mùa giải thứ 13 của Xavi trong màu áo Barca. Điều này cũng có nghĩa là để đạt tới con số 549 trận, tiền vệ người Terrassa phải ra sân trung bình hơn 42 trận mỗi mùa (con số này còn lớn hơn nữa nếu Xavi chơi hết mùa 10-11 này). Thực tế thì cả sự nghiệp của mình, Xavi chỉ có một mùa chơi dưới 30 trận, đó là mùa 05-06 (22 trận) mà anh phải nghỉ dài ngày vì chấn thương đầu gối. Ở mùa ra mắt 98-99, Xavi cũng kịp xuất hiện tới 26 lần. Trong 4 mùa gần đây, mùa nào anh cũng chơi trên 50 trận: 54 trận ở các mùa 06-07, 07-08, 08-09 và 53 trận ở mùa 09-10.

384: Không chỉ Xavi, cả Valdes cũng có thể xem trận gặp Levante là một cột mốc đẹp. Trận đấu này là trận thứ 384 của anh trong màu áo Barca, và anh đã vươn lên ngang bằng với Antoni Ramallets trong danh sách những thủ môn khoác áo Barca nhiều nhất. Hiện Valdes chỉ còn xếp sau Andoni Zubizarreta, người có tổng cộng 410. Nếu chơi đủ các trận và Barca vào bán kết Champions League, Valdes sẽ cân bằng nốt kỷ lục này.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm