Tương lai của Fabregas: Nhiễu thông tin!

11/01/2011 10:39 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Ngay sau khi tờ El Mundo Deportivo tuyên bố Cesc Fabregas đã đồng ý thoả thuận khoác áo Barcelona trong thời hạn 5 năm, Arsenal đã có câu trả lời. Phát biểu với báo giới, Arsene Wenger phủ nhận mọi thông tin về việc đội trưởng Pháo thủ sẽ tới Nou Camp trong mùa hè, đồng thời khẳng định viễn cảnh đó “là một câu chuyện hài hước”.

Có quá nhiều thông tin về tương lai của Cesc - Ảnh Getty

Trả lời phỏng vấn kênh ESPN, Giáo sư người Pháp cho rằng, báo chí Tây Ban Nha đang tìm cách làm nhiễu thông tin về tương lai của Cesc. “Thật kỳ lạ khi người ta luôn nghĩ ra những câu chuyện hài hước về nội bộ Arsenal, trong khi tôi lại chẳng biết gì hết”, Wenger nói, “Nếu muốn bán cậu ấy (Fabregas), chính chúng tôi mới là người đưa ra thông tin, chứ không phải báo chí”.

Thực tế, kể từ mùa hè năm 2010 tới nay, thông tin về chuyện đi hay ở của Cesc đã bị làm nhiễu từ cả phía Anh lẫn Tây Ban Nha. Bao nhiêu thông tin nóng hổi được đưa ra, thì chừng ấy lại bị lập tức phủ nhận. Về phía tiền vệ đội trưởng của Arsenal, anh cũng chỉ 1 lần chính thức phát ngôn: “Nếu rời Arsenal, tôi sẽ trở lại Barca”. Tuy nhiên, mọi phát biểu của Cesc đã được hiểu theo quá nhiều nghĩa. Thậm chí, ngay cả khi gã khổng lồ xứ Catalan đã tuyên bố dừng lại, báo chí vẫn không ngừng khai thác viễn cảnh này.

Theo giới thạo tin, việc Wenger công khai theo đuổi ngôi sao đang nổi của Lille, Eden Hazard, người được xem là “Zidane mới”, đã khiến câu chuyện về Cesc Fabregas đột nhiên nóng trở lại. Ở một dịp trả lời phỏng vấn gần đây, Giáo sư đã nói rằng: “Nếu Hazard muốn tới Emirates, chúng tôi sẽ làm tất cả để ước muốn đó trở thành sự thật”. Eden là cầu thủ người Bỉ, năm nay mới 20 tuổi. Anh được xem là sự thay thế xứng đáng cho Cesc, nếu tiền vệ người Tây Ban Nha ra đi.

T.Y

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm