Xavi: Câu trả lời của chúng tôi là trên sân cỏ

10/12/2010 11:45 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH)- Sau khi tờ Gazzetta dell Sport đưa tin Iniesta là người giành Quả bóng Vàng năm nay, truyền thông Madrid lập tức đã mở một chiến dịch thông tin cho rằng Xavi mới là người xứng đánh đoạt danh hiệu cao quý đó. Trong bài trả lời phỏng vấn dành cho tờ Sport, Xavi nói điều quan trọng là QBV đã tôn vinh phong cách của Barca, đồng thời cho rằng những tờ báo nói trên đã cố tình gây chia rẽ nội bộ của đội bóng xứ Catalunya.

* Cách đây hai tháng, trong một bài trả lời phỏng vấn tờ báo này, anh có nói từ lâu không được hưởng niềm vui bóng đá thực thụ do bị đau gót chân. Bây giờ thì thế nào ?
Đã tốt hơn rất nhiều. Tôi sẽ không lừa gạt ai và nói rằng tôi đã hết đau một trăm phần trăm, vì thực tế không phải như vậy. Tôi vẫn còn cảm thấy đau và đôi khi nó làm tôi khó chịu, nhưng so với cách đây hai tháng có thể nói cuộc sống của tôi hiện tại đã sướng hơn rất nhiều.

* Có nghĩa là đã được hưởng niềm vui đá bóng ?
Trọn vẹn. Tôi cảm thấy hạnh phúc trở lại với trái bóng ở chân và tôi lại cảm thấy rất thoải mái. Tôi sẽ là kẻ ngốc nếu bây giờ nói rằng mình không được hưởng niềm vui bóng đá, bởi vì chúng tôi đang ở trong giai đoạn thăng hoa và đạt những kết quả tuyệt vời.

* Anh đã sống như thế nào với chiến thắng 5-0 (trước Madrid) ?
Anh hãy thử tưởng tượng đi. Trước tiên tôi là một cule (người yêu mến Barca). Đối với tôi, chiến thắng trước Real Madrid là điều tuyệt vời nhất bởi vì họ là một trong những đối thủ truyền kiếp. Và khi giành được chiến thắng như cách chúng tôi vừa làm thì quả là một điều sung sướng tột bậc, không chỉ vì tỷ số trận đấu mà chủ yếu vì cách mà chúng tôi đánh bại họ. Tôi không thích nói về một cái tát vì điều đó có vẻ lăng mạ người khác và tôi nghĩ ai cũng cần phải được tôn trọng, nhưng rõ ràng là chúng tôi đã tỏ ra sự vượt trội.

Cả Xavi và Iniesta đều nằm trong danh sách rút gọn cho danh hiệu QBV- Ảnh Getty
* Có đúng là trước trận kinh điển vài ngày anh đã đi tìm sự hứng khởi bằng cách xem trận thắng 5-0 của “Dream Team” (đội bóng trong mơ trước đây của Barca) ?

Đúng, nhưng để thư giãn và thưởng thức bóng đá hơn là tìm cảm hứng. Có cule nào lại không thích xem lại những băng video như thế này. Tôi thấy thật tuyệt vời.

* Anh có xem lại trận thắng 5-0 của mùa bóng này không ?
Toàn bộ trận đấu thì không. Chỉ xem một số pha bóng thôi.

* Anh có thấy khán giả hết mình với đội bóng ?

 Rõ ràng như vậy. Và điều đó là một niềm vui lớn. Những cule chúng ta đã từng phải nuốt nhiều quả đắng và phải chịu đựng nhiều thứ trong nhiều năm. Tôi luôn nói rằng khi mọi việc không suôn sẻ, nơi làm việc tồi tệ nhất là Barcelona vì ta luôn bị gậy đập tứ tung từ mọi phía và chẳng ai thừa nhận ta. Và do đó, những gì chúng ta đã sống trong ba năm qua là một cái gì đó thật huyền ảo. Tôi vẫn nói với các đồng đội chưa từng phải trải qua những giai đoạn cay đắng của Barca rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng đẹp như bây giờ và do đó nếu chúng ta sớm thỏa mãn thì có nghĩa chúng ta đang bắt đầu sống một cuộc đời lầm than thực sự. Vì thế, những cầu thủ lão thành như chúng tôi phải nêu gương, vì chúng tôi biết điều tồi tệ là như thế nào khi chúng tôi thất bại.

* Anh nghĩ có người muốn các anh thất bại ?
Vâng, chúng tôi biết có nhiều người đang chờ cơ hội để sẵn sàng cho chúng tôi một đòn đau. Họ không chịu đựng nổi việc Barcelona thăng tiến, không chịu đựng nổi việc chúng tôi ăn mừng các danh hiệu, cả việc chúng tôi phô diễn nghệ thuật trên sân cỏ. Họ đã từng được hưởng những điều đó nhưng lâu nay thì không. Do đó, Pep Guardiola đã có lý khi nói răng chúng tôi phải cùng chèo với các khán giả và CĐV của mình vì họ là những người duy nhất luôn ở bên chúng tôi. Đó là một sự thật hiển nhiên. Chúng tôi có họ và phải sống chết vì họ, không thèm để ý tới những gì người khác nói, bởi vì có nhiều người chỉ muốn làm chúng tôi mất ổn định, vì họ không thể chịu đựng được việc Barcelona là một cái tên luôn được nhắc tới trong làng bóng đá thế giới trong thời gian lâu như vậy.

* Có phải anh đang nói tới một số phương tiện truyền thông ?
Nói thật với anh là tôi ít chú ý đến tờ báo nào hoặc kênh truyền hình nào mà tôi không thích bởi vì tôi không muốn nổi xung lên với họ hoặc rơi vào cạm bẫy mà họ giăng ra. Họ thích chúng tôi phải trả lời họ và mỗi ngày phải có một phản hồi. Chúng tôi nhận thức rất rõ câu trả lời tốt nhất mà chúng tôi có là ở trên sân cỏ, bằng cách chơi bóng của mình. Chắc chắn nếu chúng tôi tham gia vào cuộc chiến tranh võ mồm thì họ sẽ chiến thắng vì các loa của họ to hơn và họ có thể nói ra rả hàng ngày. Đó sẽ là một sự tiêu hao vô ích đối với chúng tôi.

* Chỉ như thế ư ?
Chỉ như vậy, chúng tôi rất rõ ràng như thế. Do đó chúng tôi muốn nói ít và chơi bóng nhiều.

*Tốt nhất là không nghĩ đến ngày mọi thứ bắt đầu cong queo …

Tốt nhất là không. Bây giờ chúng tôi cần tận hưởng những gì đạt được vì chúng tôi đang thăng hoa. Bây giờ nói tới Barca là nói tới bóng đá.

* Anh có đồng ý với những người nói rằng “đứng thứ hai tức là đứng đầu những kẻ ngu ngốc”.
Không. Nếu nói đến “Quả bóng Vàng” thì đối với tôi được vào tốp ba đã là một thành tích lớn. Và được song hành cùng hai người bạn và đồng đội quả là một niềm hạnh phúc. Nói thật với anh, dù ai được Quả bóng Vàng cũng không quan trọng, bởi vì điều mà ta có thể nói ngay bây giờ với tất cả niềm tự hào là người thực sự được Quả bóng Vàng chính là Barca và phong cách Barca. Điều đó đủ nói lên tất cả.

* Ở Italia, người ta tức giận vì Sneijder không được nằm trong tốp 3 ?
Tôi có thể hiểu được điều đó vì Sneijder đã có một năm đơn giản là hoàn chỉnh và không ai có thể phủ nhận điều đó nếu anh ấy được nằm trong số ba ứng cử viên cuối cùng.

* Nếu là Platini chắc từ lâu anh đã đoạt giải thưởng này
Tôi nghĩ lời đề tặng trên chiếc áo mà tôi tặng ông ấy trước trận chung kết World Cup đã đem lại hiệu quả.

Khang Chi (Theo Sport)

545 Từ hơn hai năm rưỡi qua, Xavi Hernandez chơi thăng hoa. Được nhiều người khâm phục và tôn trọng, Xavi là tượng trưng cho lối chơi tập thể và “tiqui-taca” của Barca. Từ năm 2011, tiền vệ này sẽ trở thành cầu thủ có số trận thi đấu nhiều nhất trong lịch sử của đội bóng xứ Catalunya. Hiện tại anh đã chơi 545 trận và chỉ còn bốn trận nữa là đuổi kịp kỷ lục của hậu vệ Migueli huyền thoại. Được đề cử trong tốp 3 ứng viên của Quả bóng Vàng cùng với hai đồng đội là Iniesta và Messi, cầu thủ Xavi cũng đang là tâm điểm chú ý của tất cả mọi người.

Lịch vòng 15

Chủ nhật ngày 12/12 00h00 Getafe-Villarreal 02h00 Sevilla-Almeria 04h00 Atletico-Deportivo 23h00 Hercules-Malaga Mallorca-Racing Gijon-Levante Bilbao-Espanyol

Thứ Hai ngày 13/12 01h00 Zaragoza-Real Madrid 03h00 Barca-Real Sociedad

Thứ Ba ngày 14/12 03h00 Valencia-Osasuna

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm