(TT&VH) - Trên thực tế, không chỉ có mỗi đại gia B.BD chịu cuộc khủng hoảng thừa như hiện tại. Từ Sài Gòn FC đến một đội bóng có tiếng là chắt chiu như K.KH, mọi chuyện cũng diễn ra tương tự. Bóng đá VN quả là có một không hai.
Sau khi đã mua về hậu vệ đội trưởng tuyển QG, Huỳnh Quang Thanh, lẽ đương nhiên vị trí hậu vệ cánh của Sài Gòn FC bị dư ra vài cái tên, và Trọng Bình là một trong số đó. Nhưng, để mua lại sự tự do cho một năm còn lại của bản hợp đồng, Bình được gợi ý trả đến 2 tỷ đồng.

K.KH đã chi khá nhiều tiền để chiêu binh
Đến nước này thì cầu thủ người Kháng Hòa chỉ còn biết tặc lưỡi. Bình biết khó thể cạnh tranh suất đá chính, thậm chí là số 2 cho một vị trí ở tứ vệ Sài Gòn FC, và thật không muốn sắm vai người thừa. Hậu vệ ĐTQG này cũng có ý muốn hồi hương từ đầu mùa giải năm nay rồi.
Lại nhắc đến quê hương của Trọng Bình, với K.KH, một đội bóng có tiếng là tiết kiệm. Mới đây cũng đã có tin, K.KH đã chi ra đến hơn 3 tỷ đồng để mua Văn Học, cựu cầu thủ SHB.ĐN. Thoạt nghe nhiều người đã giật mình, bởi đây là điều vô tiền khoáng hậu ở phố biển.
Học dù từng đá ĐTQG nhưng chưa phải hàng sao số, khiến người ta phải bỏ ra cả một số tiền lớn như thế. Vả lại, ở vị trí hậu vệ cánh, K.KH vẫn còn đó Tấn Đạt, Tấn Điền, Xuân Bình và còn có ý kêu gọi Trọng Bình hồi hương. Ngạc nhiên chưa?
Cùng với Văn Học, rồi Văn Hạnh, trước đó tiền vệ nhỏ con của HA.GL là Văn Thuận cũng đã được hứa ký 3 năm với giá 1,8 tỷ đồng. Chưa kể đến những Ngọc Hùng (B.BD), Hữu Phát… Hay là K.KH đổi đời thật rồi mà hào phóng đến thế? Chưa hẳn!
Như chuyện thường ngày ở huyện, kể từ khi các ông bầu đổ tiền một cách ồ ạt vào bóng đá, cũng là lúc mà vai trò của GĐĐH hay Chủ tịch CLB phát huy tối đa công suất với chức năng chính là… tiêu tiền hộ ông chủ. Ừ thì tặc lưỡi, tiền chùa ấy mà!
CCKM