Jose Mourinho trả lời phỏng vấn tờ AS (phần II): "Không để Barca chơi theo cách của họ"

04/09/2010 12:00 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Trong một bài trả lời phỏng vấn dành cho tờ “AS” (Chủ bài), HLV người Bồ Đào Nha, Jose Mourinho, tuyên bố Real Madrid biết cách chơi với FC Barcelona.

* Ngày 28 tháng 11 tới, Real Madrid cũng sẽ đến sân Nou Camp với những vòi phun nước tung tóe chứ ?

-Tôi không biết, nhưng điều tôi muốn nói là chơi với Barca mà theo cách của họ thì chẳng khác gì tự sát. Còn nếu chơi theo cách của ta muốn, thì ta có thể thắng họ.

* Vậy thì đâu là lối chơi để thắng Barca ?

- Chúng tôi đang tìm phương cách đó. Inter là một đội bóng rất gắn kết. Hai năm    làm việc ở đó cho phép tôi biến Inter thành một đội mạnh cả về thể lực và tinh thần. Inter của tôi có một sức mạnh tinh thần ghê gớm để đối đầu với một đối thủ giữ bóng tới 70% thời gian. Để vượt qua khó khăn đó, cần phải có tổ chức chiến thuật cứng như sắt thép. Dù họ di chuyển không bóng nhanh như cắt, họ vẫn không thể phá vỡ hệ thống tổ chức phòng ngự của chúng tôi, vốn vững như thép, như tôi đã nói. Đó là chiến thuật, thể lực và tâm lý. Inter đã được chuẩn bị trên tất cả những phương diện đó.

* Madrid hiện nay có hơn Inter trước đây ?


Mourinho: "Không để Barca chơi theo cách của họ" - Ảnh: Getty
- Nếu hỏi tôi ngay bây giờ Inter và Madrid ai hay hơn thì tôi trả lời đó là Inter của tôi. Nhưng tôi đang làm việc để trong vòng hai, ba tháng tôi có thể nói rằng Madrid của tôi cũng bằng Inter của tôi, và trong vòng bốn hoặc năm tháng sau nữa, tôi hy vọng nói rằng Madrid của tôi sẽ hơn Inter của tôi trước đây.


* Ông đã làm như thế nào để vượt qua Barcelona ?

- Nếu anh xây dựng lối chơi để tán tỉnh họ thì thậm chí anh chẳng thế tiến tới cầu môn của họ. Nếu chơi bóng ngắn, anh sẽ mất bóng ở khu trung tuyến và ở đó với khoảng cách 20-30 mét, với Messi, Pedro, Iniesta, chỉ cần ba bốn cú chạm bóng toc-toc-toc là toi rồi. Không thể để rơi vào cạm bẫy của họ bằng việc chơi theo cách của họ.

* Thế mấu chốt để tránh cạm bẫy đó là gì ?

- Để họ không cướp được bóng, ta cần nhanh chóng đưa bóng thoát khỏi khu vực phòng thủ của mình bằng những đường chuyền vượt tuyến để tạo ra bất ngờ. Áp lực của họ ở giai đoạn đầu bao giờ cũng đáng sợ, bởi vì nếu cướp được bóng, họ rất nhanh và ta chỉ còn cách chết. Một cú kiểm soát bóng không tốt hoặc một đường chuyền sai địa chỉ  sẽ tạo điều kiện để họ tăng tốc lên 200 km/giờ và như vậy là rắc rối rồi. Tuy nhiên, khi chơi bóng dài, Barca có rất nhiều vấn đề.

* Điều đó nói có vẻ dễ dàng?!

- Điều cần làm là đừng có sợ và đá áp sát ở phần sân của họ. Tại San Siro, chúng tôi chơi trực diện ngay từ phút đầu tiên, gây áp lực ngay từ cú ra bóng đầu tiên, trên toàn các tuyến. Chúng tôi không để họ chơi thứ bóng đá mà họ thích. Họ phải cảm thấy khó chịu. Vấn đề là hiện nay nhiều đối thủ cứ để Barcelona chơi theo cách của họ. Tất cả các trận đấu đều rất đẹp mắt, mọi người đều ôm hôn nhau và có vẻ đó là một thế giới hoàn hảo. Nhưng rõ ràng, kết quả luôn là 3-1 hoặc 4-0. Các đội bóng hiểu ra mình đã rơi vào cạm bẫy của họ thì đã quá muộn màng.

* Và nếu có một đêm xấu trời, thì người ta biết rằng có những trọng tài rộng lượng mà ở Tây Ban Nha chúng tôi vẫn gọi là “villarato”. Ông có biết điều đó là gì không ?

- Sẽ là một kẻ giả dối nếu tôi sử dụng lập luận này vì tôi thiếu những tài liệu cần thiết để khẳng định như thế. Có một thông số rõ ràng là nhiều khi các đối thủ của Barca phải kết thúc trận đấu với chỉ 10 cầu thủ. Đã nhiều lần như vậy. Với tôi, trong bốn lần đương đầu với họ, cũng có lần chỉ còn 10 người.

* Chúng ta hãy nói về Cristiano. Người ta thấy có vẻ cậu ấy quá nôn nóng. Đã thế Cristiano lại mới dính chấn thương.

- Thế này nhé. Cristiano không có thứ “văn hóa đóng kịch”. Đó là một cầu thủ được đào tạo tại Anh, kiểu Fegurson. Cậu ấy luôn “fair play” (chơi đẹp) và không biết cách giả vờ. Các đối thủ luôn đá rát với Cristiano và tôi thấy những chiếc thẻ vàng luôn đến rất muộn. Đối với tôi, Cristiano không cần chứng minh bất cứ điều gì cả bởi vì điều thực sự có giá trị với tôi cậu ấy đã thể hiện mọi ngày ở Valdebebas. Tôi không đánh giá về tài năng của cậu ấy chỉ vì một bàn thắng nhiều hơn hay ít đi, vì phẩm chất của Crisitano là không cần tranh cãi. Tôi sẽ không bao giờ nghi ngờ cậu ấy. Ý thức trách nhiệm của Cristiano làm cho cậu ấy chỉ luôn nghĩ đến chiến thắng. Các anh có thể cảm thấy cậu ấy nôn nóng, nhưng đối với tôi cái đó được gọi là bầu nhiệt huyết trong trận đấu. Một số cầu thủ chẳng có máu nóng và cũng chẳng có máu lạnh, chỉ có nước lã. Nếu được chọn, tôi thích trong đội bóng của mình có ba cầu thủ máu nóng, ba cầu thủ có máu cùng với nhiệt độ cơ thể mình và số còn lại đều là máu lạnh. Nhưng với máu kiểu nước lã thì tôi không muốn có ai cả.

*  Thế Benzema có máu lạnh hay nước lã ?

- Benzema có máu rất lạnh. Tôi cần hâm nóng cậu ấy lên.


* Milan có làm ông sợ, với Ronaldinho và Ibrahimovic ?

- Champions League giờ đây trở lên phức tạp hơn bởi vì họ là ứng cử viên thực sự cho chức vô địch. Bộ tứ gồm Robinho, Ibrahimovic, Ronaldinho và Pato thuộc loại mạnh nhất thế giới. Milan tập hợp được những cầu thủ lớn nhờ lịch sử, văn hóa và truyền thống của mình tại Champions League.

* Tại sao ông không thuyết phục Raul ở lại ?

- Khi tôi nói chuyện với Raul, anh ấy đã đưa ra quyết định rồi. Đó là một quyết định dũng cảm, của một cầu thủ tin chắc đó là điều tốt nhất cho tất cả mọi người. Raul là biểu tượng và lịch sử của Real Madrid và tôi nghĩ anh ấy sẽ trở lại. Không phải với tư cách là một cầu thủ, nhưng Raul một ngày nào đó sẽ phải trở lại đây...

Khang Chi (dịch)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm