Valencia 2-3 Real Madrid: Quân đã qua ải chính!

21/11/2011 11:50 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Khi Ronaldo ghi bàn nâng tỉ số lên 3-1 cho Real Madrid trong trận đấu trên sân của Valencia, Jose Mourinho đã ăn mừng như một đứa trẻ. Sau khi chạy một mạch dọc đường biên, vị HLV người Bồ đã... nhảy tót lên lưng của cầu thủ dự bị Jose Callejon, khiến tiền vệ trẻ này được một phen ngỡ ngàng. Chỉ một chi tiết ấy thôi cũng đủ cho thấy với Mou, trận thắng này quan trọng đến thế nào, và áp lực mà ông đang phải chịu đựng kinh khủng ra sao.


Real hạ Valencia 3-2 ở Mestalla - Ảnh Getty

"Bò" ra mà thắng

Hiệp một trận đấu ở Mestalla đã trôi qua theo cách mà người Madrid muốn. Với một tuyến giữa có tới 3 tiền vệ trung tâm (Xabi Alonso, Lass, Khedira), đội khách đã hóa giải khá dễ dàng những miếng tấn công trung lộ của Valencia, buộc đội chủ nhà phải đưa bóng ra biên nhiều hơn; mà ở đó, họ lại đụng phải Arbeloa và Marcelo, những người đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ phòng ngự của mình. Không những thế, ngay ở phút 20, Real Madrid đã có được bàn mở tỉ số sau một pha phối hợp chớp nhoáng mà rất tinh tế: Xabi Alonso tranh thủ lúc các cầu thủ Valencia còn mải tranh cãi đã phất một quả đá phạt nhanh cho Benzema, và sau hai động tác điệu nghệ của tiền đạo người Pháp - một pha khống chế nhẹ nhàng bằng chân phải và một cú vỉa má đẳng cấp bằng chân trái - bóng đã nằm gọn trong lưới đội chủ nhà.

Tuy nhiên, hiệp 2 đã diễn ra theo một kịch bản hoàn toàn khác. Sau những điều chỉnh tinh tế của Emery, Valencia đã chơi tốt hẳn lên. Cộng với việc các cầu thủ Madrid có biểu hiện xuống sức, Casillas bắt đầu phải vận động nhiều hơn. Bàn nâng tỉ số lên 2-0 của Sergio Ramos, vì thế, không giúp chốt hạ trận đấu theo ý Mou. Ngay cả khi Ronaldo nâng tỉ số lên 3-1 sau một pha dứt điểm lạnh lùng ở góc hẹp, ở phút 79, trận đấu vẫn không chịu khép lại. Valencia tiếp tục vùng lên mạnh mẽ, và được tưởng thưởng bằng hai bàn thắng của Roberto Soldado. Soldado còn một lần nữa đưa được bóng vào lưới Casillas nhưng không được công nhận vì lỗi việt vị. Trong tình huống lộn xộn cuối cùng, Higuain thậm chí còn phải bò người ra trước vạch vôi để cản bóng. Ngay trước đó, Tino Costa đã có một cú đánh đầu rung xà ngang!

Cất được cả khối đá

Trước khi bước vào trận chiến ở Mestalla, Mourinho và trợ lý Karanka đã cố tình nhắc đi nhắc lại hai vấn đề. Thứ nhất, Real Madrid chưa giành được gì cả sau chuỗi trận ấn tượng đang được cả thế giới tung hô. Khoảng cách với Barca chỉ là 3 điểm, nghĩa là có thể bị san lấp chỉ sau 1 trận đấu. Và thứ hai, chiến thắng 6-3 của Real Madrid ở Mestalla mùa trước là một sự kiện... "bất thường". Đó là trận đấu mà Madrid chủ động cất giữ các trụ cột cho cuộc chiến với Barca ở Champions League sau đó mấy ngày, thế nhưng họ vẫn dễ dàng ghi tới 6 bàn vào lưới một Valencia đang có phong độ khá cao. Có lẽ không cần phải giải thích thêm về thông điệp đằng sau những lời nhắn nhủ ấy nữa. Mou biết rằng, chỉ một thoáng mất tập trung thôi, Madrid có thể sẽ phải trả giá bằng tất cả những gì họ có.

Phải mất hơn 3 năm, Real Madrid mới tạo lập được cách biệt 3 điểm với so với Barca. Nhưng đi cùng với niềm vui vô biên là áp lực vô bờ. Thầy trò Mourinho không cần ai phải nhắc nhở thêm về việc sức chiến đấu của người Barca là khủng khiếp đến thế nào, và cách biệt 3 điểm trong mắt họ nhỏ bé ra làm sao. Dù người Madrid không nói ra, nhưng trong thâm tâm hẳn ai cũng biết, rằng nhiệm vụ mang tính sống còn với Real Madrid là duy trì được cách biệt 3 điểm như hiện tại, nếu không thể nới rộng hơn, cho tới khi trận "Kinh điển" lượt đi diễn ra. Nếu không phải ra sân với áp lực phải thắng, Madrid sẽ có nhiều lựa chọn hơn; và ngược lại. Và trong các trận từ khi Madrid tạo được cách biệt 3 điểm cho tới "Kinh điển", trận đấu ở Mestalla chính là "chung kết" cho nhiệm vụ ấy.

Và với những ai đã thấy Mourinho ăn mừng một cách cuồng nhiệt sau trận thắng ở Sociedad, chuyện ông có những biểu hiện "lạ kỳ" trong trận đấu nghẹt thở ở Mestalla (trước khi treo lên lưng Callejon, Mourinho đã tranh cãi tay đôi khá gay gắt với Alba và Albelda của Valencia), vì thế, chẳng có gì đáng ngạc nhiên.

11 Trận thắng Valencia là trận thắng thứ 11 liên tiếp của Real Madrid trên tất cả các đấu trường. Trong 11 trận thắng này, Real Madrid ghi được 41 bàn thắng và chỉ để lọt lưới 6 bàn.

104 Với bàn thắng vào lưới Valencia, Ronaldo đã cân bằng thành tích ghi bàn cho đội bóng áo Trắng của Ronaldo "béo" và Molowny. Tuy nhiên, để có được 104 bàn này, Cristiano chỉ cần có 107 trận, trong khi Ronaldo "béo" cần 180 trận còn Molowny cần 208.

Việt Cường


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm