(TT&VH) - Ngay khi Liên đoàn Bắn súng Quốc tế trao một vé đặc cách dự Olympic cho Việt Nam thì “chủ nhân” duy nhất được xác định là Mạnh Tường, để anh trở thành huyền thoại của làng “nổ” Việt Nam, mà việc hai lần góp mặt liên tiếp tại Olympic chỉ là một phần trong đó.
Những kỷ lục mang tên Mạnh Tường
Nếu một ai đó khoảng 30 tuổi bắt đầu nghiệp thể thao rõ chỉ là chuyện... hoang đường, ấy vậy mà chính Mạnh Tường sau hơn chục năm làm lính cảnh vệ, mới chuyển sang rèn tập súng thể thao (chuyên sâu về súng ngắn) ở tuổi 34 (tuổi nghỉ hưu của đa phần các VĐV). Rồi đúng 2 năm sau, anh đã giành huy chương SEA Games 1995 (1 HCB, 2 HCĐ), và thêm 2 năm nữa để được “nếm” HCV SEA Games đầu tiên, không chỉ 1 mà những 3 tấm.
Từ chỗ một “tân binh” già, Tường đã nhanh chóng vươn lên thành “anh cả” về mọi mặt của ĐTQG bắn súng, và nói không quá của cả làng thể thao nước nhà. Trong suốt chục năm qua, không một VĐV nào có thể sánh được với anh ở sự ổn định về phong độ cùng những thăng tiến về thành tích, luôn ở mức độ cực cao. Hễ cứ bắn là có HCV, với mỗi năm khoảng 20 chiếc, mà theo thống kê chưa đầy đủ thì xạ thủ này đã vượt quá con số 200 (nếu tính cả HCB, HCĐ phải lên tới trên 500).
Riêng ở SEA Games, Tường đã sở hữu tròn 15 HCV (nhiều hơn bất cứ tuyển thủ nào, kể cả những môn dễ như wushu, silat). Cùng đó là 1 HCV giá trị ở ĐH thể thao Á- Phi lần thứ nhất (2003), 1 tấm HCĐ “quý hơn Vàng”- HCĐ ASIAD 2002, và hai lần dự tranh Olympic. Ở một số nội dung “tủ” như bắn chậm, ổ quay, tiêu chuẩn, Tường đều nằm trong nhóm 30 xạ thủ hay nhất, mà khoảng cách với Top 10 chỉ vài 3 điểm. Điều đáng nói về xạ thủ “kỷ lục” này là cuộc hành trình tới những đỉnh cao bắn súng hãy còn xa dài, khi ở tuổi 49, Tường vẫn còn giữ được sự sung sức (mà lại hơn hẳn về kinh nghiệm, bản lĩnh) của chính mình tuổi 35-40.

Mơ lọt tốp 20
Thật buồn với một lão tướng như Mạnh Tường, chính việc ít được cọ xát quốc tế lại là một điểm yếu khiến anh càng bước ra đấu trường lớn càng khó thể hiện được đúng sức mình. Còn nhớ, hồi Olympic Athens 2004 (dự nội dung 10 m súng ngắn hơi nằm), Tường chỉ bắn đạt 568 đ, xếp thứ 41/47 VĐV, thua mức “ở nhà” đến hơn chục điểm.
Sau này, anh thú thực là ban đầu cực kỳ tự tin (thi thử 1 ngày trước cực tốt, sát điểm nhóm vào chung kết), song khi vào thi thật thì không hiểu sao lại bị “choáng”. Bốn năm đã trôi qua, hạn chế chung còn đó, tuy nhiên kinh nghiệm và bản lĩnh của xạ thủ số 1 Việt Nam đã “cứng” lên nhiều, và anh hạ quyết tâm phải vượt lên cho bằng được. Mạnh Tường hy vọng sẽ thể hiện được phong độ, khả năng của mình một cách cao nhất (lần này anh góp mặt ở 50 m súng ngắn tiêu chuẩn nam) để lọt vào tới vòng thi chung kết- tức là đứng trong khoảng 20 xạ thủ hay nhất. Trước mắt Mạnh Tường còn hơn 3 tháng, cùng 2 cuộc đấu quốc tế chuẩn bị cho mục tiêu tuyệt vời ấy. Một thách thức đầy hấp dẫn trên con đường vươn tới... huyền thoại của xạ thủ- kỷ lục.
Xuyến Chi