Tranh cãi kịch liệt quanh chiến dịch đòi bãi tắm riêng của phụ nữ đạo Hồi

21/08/2015 05:30 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Một nhóm phụ nữ Hồi giáo ở Maroc đang làm dấy lên tranh luận tại đất nước này khi đòi chính quyền lập ra một bãi tắm riêng dành cho nữ giới, để họ có thể tận hưởng thú vui tắm biển mùa hè mà không phải lo lắng về việc che chắn cơ thể.

Nhóm phụ nữ thực hiện chiến dịch này cho rằng, với "đường bờ biển trải dài hàng trăm cây số", chính quyền Maroc hoàn toàn có khả năng phân định bãi tắm cho cả hai giới và bãi tắm riêng dành cho nữ giới.

Nhà nữ quyền Noor Alhoda cho rằng, điều họ theo đuổi là vừa được ra bãi biển, nhưng vẫn không vi phạm luật Hồi giáo, mà có điều cấm phụ nữ phô ra một số phần cơ thể nhất định ở nơi công cộng.


Những phụ nữ theo đạo Hồi mặc trang phục kín đáo khi tắm biển

Bà cũng nói thêm rằng, họ không muốn mình "bất kính với thánh Allah khi mặc đồ bơi trước mặt những người đàn ông xa lạ mà cứ nhìn chằm chằm vào họ. Sau khi kết thúc tháng ăn chay Ramadan, tất cả mọi người đều muốn tận hưởng những ngày nghỉ mùa hè, nhưng phụ nữ thì không thể thưởng thức các bữa tiệc hay tắm biển như đàn ông".

Một người ủng hộ chiến dịch đã viết trên trang Facebook: "Giống như nam giới, chúng tôi cũng cần một nơi riêng tư để giải nhiệt trong những tháng mùa hè nóng nực, mà không phải xuất hiện ở những nơi có người khác giới".

Một người khác bổ sung: "Tình trạng quấy rối tình dục đang gia tăng một cách đáng báo động, ngay cả trên đường phố. Phụ nữ cần một bãi tắm riêng để thoải mái bơi lội mà không lo về vấn đề an toàn".

Tại Maroc, cách nhìn nhận về cơ thể phụ nữ vẫn còn khá bảo thủ, và những phụ nữ bị đánh giá là mặc trang phục không thích hợp có nguy cơ bị tấn công.


Hàng nghìn phụ nữ xuống đường bảo vệ hai thợ làm tóc bị cáo buộc ăn mặc "không đứng đắn" vì mặc váy trên đầu gối

Tháng trước, hai thợ làm tóc đã phải suýt phải đối mặt với án tù hai năm vì bị cáo buộc "ăn mặc không đứng đắn", do hai cô này mặc váy trên đầu gối khi đi ra một khu chợ ở Agadir.

Gần đây, một phụ nữ khác đang bế con trên tay nhưng cũng bị một đám đông tấn công ở Tangier vì để lộ đôi chân của mình.

Ngoài ra, Noor Alhoda cũng nói rằng, "sự ghen tuông trong gia đình" cũng là một vấn đề trong xã hội Maroc. "Chồng, bạn trai, cha, anh em hay cả con trai của những người phụ nữ có thể cảm thấy ghen tuông hay tức giận nếu cảm thấy có những người đàn ông xa lạ đang nhìn vào cơ thể phụ nữ trong nhà mình" - bà cho biết.


Một số phụ nữ Hồi giáo tân tiến hơn đã chọn cho mình đồ bơi kín đáo mang tên 'burkini' khi ra biển

Dù nghe có vẻ hợp lý đối với quyền lợi của phụ nữ đạo Hồi, chiến dịch này vẫn gặp phải sự phản đối quyết liệt khi nhiều người cho rằng một bãi biển dành riêng cho phụ nữ chỉ làm gia tăng nạn phân biệt giới tính. "Chúng ta không thể cổ súy cho sự phân biệt nam nữ trong không gian công cộng, cũng như chúng ta đang cố gắng chống lại sự phân biệt tại các trường đại học ở Anh" - Diana Nammi, Giám đốc điều hành Tổ chức Nữ quyền của người Iran và người Kurd (IKWRO) nói với trang MailOnline.

"Chúng tôi rất lo ngại về xu hướng này trong cộng đồng Hồi giáo. Liệu sự phân biệt giới tính có khiến phụ nữ an toàn hơn không? Không! Mục tiêu phải là vươn tới một xã hội an toàn và bình đẳng. Mọi người đều có quyền được an toàn. Chính phủ phải đảm bảo phụ nữ và các bé gái được an toàn ở nơi công cộng cũng như những nơi riêng tư. Họ phải trừng phạt những kẻ quấy rối hoặc có bất kỳ hình thức bạo lực nào đối với phụ nữ" - Diana Nammi bày tỏ - "Điều quan trọng là giáo dục. Chúng ta không thể giữ phụ nữ và các bé gái an toàn bằng cách giấu họ đi. Chúng ta cần họ hiện diện một cách mạnh mẽ trong xã hội".

Trong buổi ra mắt bãi tắm nữ giới ở Thổ Nhĩ Kỳ hồi năm ngoái, một nhóm biểu tình cũng khẳng định bãi biển dành riêng cho phụ nữ chỉ "khiến phụ nữ bị cách ly khỏi xã hội" mà thôi.

Phan Vân Anh
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm