Trắng đêm xếp hàng mong được viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở 30 Hoàng Diệu

10/10/2013 22:29 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Để một lần được vào viếng nơi Đại tướng Võ Nguyên Giáp từng sinh sống và làm việc nhiều người không ngần ngại thức trắng đêm xếp hàng.



Dòng người xếp hàng kín cổng nhà Đại tướng trước số nhà 30 Hoàng Diệu

Những bông hoa được cài sẵn trên vòm cây của người dân chỉ trực chờ được vào thăm viếng nơi Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã từng sinh sống và làm việc

Hàng trăm người chờ đợi trong đêm, có đủ các thành phần giai tần trong xã hội, có người cao tuổi, người trung niên...

Và nhiều bạn trẻ cũng có mặt trong đêm

Những em học sinh còn nhỏ tuổi cũng theo bố mẹ đến đây

Anh Sơn ở Gia Lâm, Hà Nội cùng cậu con trai có mặt từ 3h sáng xếp hàng để được vào viếng Đại tướng

Tuy nhiên, vẫn có những người mắt đăm đăm mắt nhìn về hướng cánh cửa nhà Đại tướng

Thậm chí, có người không rời nửa bước trước số nhà 30 Hoàng Diệu

Và có bất kì động tĩnh gì bên cánh cửa lối vào nhà Đại tướng thì tất cả họ đều dõi theo

Những người dân ở xa họ thức từ tối hôm trước để bắt xe đi đến đây. Trong ảnh: đoàn người dân ở Thái Nguyên đã vượt đêm đến xếp hàng mong được thăm viếng Đại tướng

Một người phụ nữ đứng chắp tay nhiều giờ liền trước cánh cửa vẫn khép

Mỗi người bằng những hành động của mình đều có những cách thể hiện tình cảm riêng với vị Đại tướng huyền thoại Võ Nguyên Giáp. Trong ảnh: Nhóm sinh viên trường ĐH Kinh tế và Quản trị Kinh doanh đến từ Thái Nguyên dâng bức tranh Đại tướng Võ Nguyên Giáp bằng vân tay của hơn 3 nghìn sinh viên trong trường

Là ngày cuối cùng trong lễ viếng Đại tướng diễn ra nên lượng người không ngường đổ về số nhà 30 Hoàng Diệu

Những người đầu tiên được vào viếng Đại tướng

Và những giọt mắt nghẹn ngào vẫn không ngừng rơi
Và những giọt nước mắt nghẹn ngào vẫn không ngừng rơi...

Chuyên đề: Vĩnh biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Chu Hiền

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm