Phố đi bộ Hồ Gươm: Cơn mưa rào khiến ngày hoạt động đầu tiên phải 'giải tán' sớm

02/09/2016 12:47 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Dù thu hút du khách trong tối khai trương 1/9, cụm phố đi bộ quanh Hồ Gươm vẫn cho thấy nhiều vấn đề cần hoàn thiện để thực sự thành điểm nhấn văn hóa của Hà Nội mỗi dịp cuối tuần.
Cơn mưa rào vào 21h khiến không gian đi bộ này phải bất đắc dĩ phải “giải tán” sớm hơn 3 tiếng so với lịch hoạt động (12 giờ đêm). Cộng thêm vào đó, dù mở cửa từ 19h, cũng phải đợi tới gần một tiếng sau, khách du lịch mới lục tục đổ về đây. Có nghĩa, trong ngày hoạt động đầu tiên của phố đi bộ Hồ Gươm chỉ thật sự diễn ra trong hơn một tiếng.


Một điểm biểu diễn âm nhạc gần đền Ngọc Sơn

Một tiếng đồng hồ ấy, phần nào Hồ Gươm đã lột xác với một bộ mặt khác, khi toàn bộ các dòng xe cơ giới bị cấm đổ về. Không còn là một “vòng xoáy giao thông khổng lồ” nữa, du khách có điều kiện thong thả tản bộ, tĩnh tâm, ngắm nhìn quang cảnh đền Ngọc Sơn hay cầu Thê Húc vào buổi đêm hoặc tham gia các hoạt động cộng đồng được tổ chức trên đường phố.

Tuy nhiên, do kiến trúc đặc thù của Hồ Gươm, phần lớn lượng người đi bộ vẫn dồn hết về phía bờ Đông, nơi có trục đường Đinh Tiên Hoàng với mặt cắt lớn, đồng thời kết nối với những không gian của vườn hoa Lý Thái Tổ, nhà Bưu Điện, phố sách Đinh Lễ hay phố Tràng Tiền. Ngược lại, phía bờ Tây với dải không gian kéo dài từ nhà Thủy Tạ tới phố Hàng Khay vẫn tỏ ra khá vắng vẻ, cho dù Ban tổ chức đã đặt một triển lãm ảnh ngoài trời (đối diện nhà Khai Trí Tiến Đức) với mong muốn giãn bớt lượng người về đây.


Du khách nước ngoài hào hứng xếp hàng chơi nhảy dây

Ngoài ra, một lượng lớn du khách (đặc biệt là khách nước ngoài) đi về Hồ Gươm từ phía khu vực Tạ Hiện, Đào Duy Từ. Đây là cụm 6 phố đi bộ được hình thành từ năm 2014, và luôn thu hút rất đông khách quốc tế bởi các quán bia, quầy bar, ẩm thực vỉa hè hay các hoạt động biểu diễn nghệ thuật đường phố.  Để tới Hồ Gươm, lượng khách này chủ yếu đi qua 2 trục phố Hàng Bè và Đinh Liệt (thay vì đi vòng qua tuyến phố đi bộ Hàng Ngang, Hàng Đào dài gấp đôi).

Tuy nhiên, vì Đinh Liệt và Hàng Bè vẫn là phố “đi xe”, nên cảnh chen chúc, lộn xộn về giao thông thường xuyên xảy ra tại các trục không gian này. Có lẽ, 2 phố này cũng cần sớm được tổ chức thành phố đi bộ trong các ngày cuối tuần, để cùng Hồ Gươm tạo thành một quần thể không gian đồng bộ và thuận tiện cho du khách.


Không nhiều người dừng lại ở khu vực chơi ô ăn quan

Cũng vì mới hình thành, các hoạt động cộng đồng quanh Hồ Gươm chưa phong phú và đặc sắc. Ngoại trừ một số gánh bán hàng tò he và một khu vực biểu diễn âm nhạc gần đền Ngọc Sơn, khu vực thu hút đông du khách nhất là các bàn chơi ô ăn quan, hoặc nhảy dây ở gần Sở Điện lực thành phố.

Trong đó, nếu trò nhảy dây thu hút khá đông khách quốc tế, thì các bàn ô ăn quan chủ yếu lại chỉ là nơi để họ dừng xem vài phút, bởi tính tương tác không cao.

Và cuối cùng, về tiện ích, hệ thống wifi quanh Hồ Gươm chắc chắn cần được đầu tư thêm nếu muốn mọi du khách đều được hưởng thụ dịch vụ này. Theo trải nghiệm của người viết, sóng wifi quanh Hồ rất yếu và gây rớt mạng liên tục. Tương tự, quanh hồ cũng chỉ có 2 máy bán nước tự động và khiến du khách phải đi bộ một đoạn khá dài để mua nếu có nhu cầu.


Một máy bán nước tự động ở đường Lê Thái Tổ

Những hạn chế ấy đều có thể khắc phục mà không tốn quá nhiều công sức. Và theo thời gian, chúng ta cùng hi vọng rằng sau vài tuần hoạt động nữa, Hồ Gươm sẽ thực sự trở thành điểm đến hấp dẫn của cộng đồng trong những dịp cuối tuần…

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm