Nô lệ tình dục của ISIS trải lòng từ địa ngục trần gian

10/09/2014 07:15 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Tờ Repubblica của Italy vừa đăng một bài phỏng vấn đặc biệt gây sốc với một cô gái trẻ thuộc dân tộc thiểu số Yazidi ở Iraq, người đã bị lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS hoặc ISIS) tự xưng bắt làm nô lệ tình dục.

Cô gái nói trên được Repubblica đặt cho biệt danh Mayat. Trong ngày 3/8 năm nay, Mayat đã bị bắt cóc cùng nhiều cô gái khác khi ISIS mở cuộc tấn công vùng núi Sinjar của Iraq. Kể từ đó tới nay, cô vẫn phải sống cảnh nô lệ tình dục, phục vụ nhiều tay súng ISIS.

Mayat chỉ tiếp xúc được với phóng viên bởi ISIS cho phép. Tờ Repubblica đã được cha mẹ của Mayat cung cấp số điện thoại di động để liên lạc với cô. Mayat nói được một chút tiếng Anh, thứ ngôn ngữ cô đã học với hy vọng sẽ giúp mình tới Đức kiếm việc làm.

Trong cuộc phỏng vấn, cô đã tả lại tất cả thảm cảnh mình đã trải qua, sau khi van nài phóng viên đừng tiết lộ tên thật: "Làm ơn đừng nêu tên, vì tôi quá xấu hổ sau những gì đã diễn ra. Có một phần trong tôi muốn được chết ngay, được chìm xuống dưới đất và vĩnh viễn nằm lại đó. Nhưng vẫn có một phần khác khiến tôi nuôi hy vọng được cứu sống và được ôm cha mẹ mình.

* Hiện nay cô đang ở đâu?

- Tôi không biết thị trấn này tên là gì, bởi chúng tôi được đưa tới đây vào ban đêm và bởi chúng tôi bị nhốt trong một căn nhà lớn, có cửa sổ bị đóng kín. Chúng tôi không thể trốn thoát do luôn có các tay súng canh gác bên ngoài.


Câu chuyện của Mayat đã khiến nhiều người bị sốc

* Nhưng vì sao chúng lại cho các cô dùng di động?

- Trong mấy ngày đầu chúng đã thu lấy điện thoại di động của chúng tôi. Nhưng sau đó chúng thay đổi chiến lược và khiến chúng tôi bị tổn thương hơn khi trả điện thoại và ép chúng tôi phải kể lại chi tiết những gì đã diễn ra với cha mẹ. Chúng cười nhạo chúng tôi vì nghĩ mình bất khả chiến bại. Chúng tự coi mình là siêu nhân. Nhưng thực sự chúng chỉ là những kẻ không có trái tim.

* Liệu cô có thể kể chúng đã làm gì các cô?

- Xâm hại chúng tôi.

* Các cô có bao nhiêu người?

- Trong căn nhà lớn này có 40 người. Tất cả đều là nạn nhân. Những kẻ bắt cóc không tha cho ai, kể cả những người có con nhỏ. Các bé gái cũng bị xâm hại, một số còn chưa được 13 tuổi.

* Các vụ lạm dụng diễn ra ở đâu?

- Trên tầng thượng của căn nhà lớn. Nơi này có 3 phòng, tất cả đều là điểm diễn ra các vụ cưỡng bức. Những căn phòng kinh khủng.


Không ít phụ nữ và cả các bé gái người Yazidi đã bị ISIS cưỡng bức, bị ép làm nô lệ tình dục  

* Các cô có hay bị xâm hại không?

- Mỗi ngày 3 lần. Chúng xem chúng tôi như nô lệ. Chúng tôi phải tiếp nhiều loại đàn ông khác nhau. Một số thậm chí tới từ Syria. Chúng đe dọa và đánh đập nếu chúng tôi kháng cự. Có kẻ đã đánh tôi suýt chết. Nhưng chúng chỉ là lũ hèn nhát mà thôi.

* Những gã hiếp dâm đó là ai?

- Tôi không biết. Một số đã già, một số còn trẻ. Một số mặc đồ như quân nhân, số khác mặc quần áo của người Arab. Có kẻ còn trông khá bình thường. Ban đêm, ngay cả những kẻ canh giữ chúng tôi cũng nhảy vào làm trò đồi bại.

* Cô lấy đâu ra sức mạnh để tiếp tục hy vọng?

- Tôi nhớ lại cuộc sống trước khi cơn ác mộng này diễn ra. Ngoài ra tôi còn yêu cha mẹ mình và thường xuyên gọi điện cho họ. Nhưng đôi khi tôi thấy tuyệt vọng, nghĩ rằng mình sẽ không thể được giải cứu. Và một ngày nào đó, khi hoạt động tra tấn này chấm dứt, cuộc đời tôi sẽ vẫn bị ảnh hưởng bởi những tuần khủng khiếp ở nơi đây. Ngay cả trong tình huống còn sống sót, tôi sẽ không biết phải làm sao để xóa bỏ sự kinh sợ khỏi tâm trí mình.

Chúng tôi đã đề nghị những kẻ bắt cóc bắn chết mình, nhưng chúng nói rằng chúng tôi có giá trị cao. Một số người trong chúng tôi còn tìm cách treo cổ, nhưng không thành.

* Cô có biết rằng có khoảng 1.000 phụ nữ Yazidi bị ISIS bắt cóc không? Rất nhiều người đã cải sang Hồi giáo, một số đã bị bán thành nô lệ tình dục với giá hàng ngàn đô la và số khác trở thành vợ của các tay súng thánh chiến ở Syria?

- Tôi không biết rằng có quá nhiều người phải trải qua thảm cảnh như thế. Về vấn đề Syria, những kẻ canh gác chúng tôi nói rằng nếu không hợp tác, chúng sẽ đưa chúng tôi về Raqqa (cứ điểm của ISIS).  Chúng khiến chúng tôi khiếp sợ trước những con người ở Syria. Một tuần sau khi tới đây, chúng tôi đã phải tiếp 3 gã đàn ông rất kinh khủng tới từ Syria. Chúng rờ mó chúng tôi trước mặt những người khác và còn cầm dao dọa giết. Cuối cùng chúng làm nhục tới 15 người trong nhóm. Tôi chẳng biết sẽ phải mất bao lâu để chuyện này kết thúc.

* Theo nhà chức trách Iraq, một số phụ nữ Công giáo cũng bị ISIS bắt cóc. Cô có thấy họ không?

- Có thể họ cũng bị bắt, nhưng họ không ở đây. Chỗ tôi chỉ có phụ nữ Yazidi. Chúng tôi đều tới từ Sinjar. Những kẻ bắt cóc luôn miệng nói rằng chúng tôi là kẻ ngoại đạo, rằng chúng tôi là chiến lợi phẩm. Chúng coi chúng tôi như những con dê bán ngoài chợ.

* Thông qua các trung gian theo Hồi giáo Sunni, người của LHQ đã cố tìm cách "mua lại" một số người như các cô tại một khu chợ ở Mosul (Iraq).

- Mong Thượng đế rủ lòng thương với những người đã trải qua thảm cảnh này. Với tôi, hy vọng duy nhất còn lại là các chiến binh người Kurd sẽ tới đây và giải cứu chúng tôi. Tôi biết rằng người Mỹ đang không kích các vị trí của ISIS. Tôi muốn họ làm nhanh hơn và khiến chúng phải rút lui, bởi tôi chẳng biết mình có thể chịu được chuyện này trong bao lâu nữa. Chúng đã giết chết cơ thể tôi. Giờ chúng đang tìm cách giết nốt tâm trí tôi.

Tường Linh (Theo Repubblica)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm