Những hình ảnh thú vị tại 'Phố Ông đồ'

22/02/2015 18:50 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Dù đã trải qua những vòng thi ngặt nghèo, ông đồ vẫn dùng từ điển khi cho chữ; ông đồ dùng máy sấy để "sấy" chữ cho ráo mực; ông đồ viết câu đối lên xe để chống trộm... Đó là những hình ảnh thú vị diễn ra tại Văn Miếu-  Quốc Tử Giám trong những ngày đầu xuân Ất Mùi.

Phố ông đồ gồm 100 lều cho chữ, với các ông đồ đã qua các vòng "thi sát hạch" mở cửa từ 8/ 2 đến ngày 8/ 3/ 2015 tại Văn Miếu- Quốc Tử Giám (Hà Nội).

Từ sớm, "biển người" đã xếp hàng trật tự trước cửa sân Trình để xin chữ đầu năm.

Theo ghi nhận của Thethaovanhoa.vn, những người tới xin chữ đa phần là các bạn trẻ và các bậc phụ huynh.

Nhiều người tâm niệm, xin chữ đầu năm ở Văn Miếu sẽ gặp thuận lợi trong việc học hành và có nhiều bước tiến trên con đường danh vọng trong năm tới.

Sau khi xin chữ, nhiều người dâng chữ trước bàn thờ Chu Văn An với những mong mọi ước vọng học hành, thi cử sẽ như ý.

Không ít người cũng dùng tiền để... "cầu may" trước ban thờ thánh hiền

Đối lập với quang cảnh ở sân Trình, ngoài hồ Văn (nơi được quy hoạch làm "Phố Ông đồ"), không khí trầm lắng hơn rất nhiều.

Một phần nguyên do là bởi dù đã "thi sát hạch" kỹ càng, các ông đồ vẫn phải dùng từ điển khi khách xin chữ.

Các ông đồ cũng cẩn thận dùng máy sấy "sấy" khô mực cho khách

Chiếc xe để không đúng nơi quy định cũng được các ông đồ khéo "chống trộm" bằng một "câu đối"...

Mỹ Mỹ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm