Nghề Geisha đang hồi phục?

06/07/2008 10:17 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH Online) - Trước đây khách du lịch thường phải đợi hàng giờ mới được nhìn thoáng qua một geisha. Nhưng giờ thì đã khác. Họ được thỏa sức ngắm nhìn khi các “nhà giải trí” truyền thống Nhật Bản đang muốn quảng bá hình ảnh của mình rộng ra thế giới. Sau nhiều thập kỷ suy tàn, geisha đang hồi phục và đến thời điểm này, lượng người đào tạo để trở thành geisha ở Kyoto đã lên tới 100 – cao nhất trong 4 thập kỷ qua.
 
Giành được sự tôn trọng trở lại

Cố đô của xứ sở anh đào vẫn còn phải kinh qua một chặng đường dài nữa mới trở lại được thời hoàng kim trong những năm 1920, thời mà ở Gion – quận geisha nổi tiếng nhất – có tới 800 geisha. Nhưng đến năm 1965 Kyoto chỉ còn 76 maiko. Năm 1978, con số này giảm xuống còn 28 rồi sau đó giao động ở mức 50-80.
 
Geisha đang tiếp khách du lịch ở quận Gion (Kyoto)

Với xu hướng hết sức khả quan đó, các chuyên gia tin rằng ngày càng nhiều các cô gái tuổi vị thành niên muốn được bước vào “thế giới nổi” của các buổi trà đạo, nghệ thuật trình diễn và tất nhiên là cả những cách để giải khuây các bậc mày râu. Qua đây có thể thấy người Nhật đang thể hiện lại sự tôn trọng của họ tới văn hóa truyền thống. “Tôi vẫn nhớ cách đây vài năm có một người phụ nữ nói rằng: “Người Anh sẽ như thế nào nếu đất nước của họ đặc trưng bởi thứ mà mọi người vẫn nhìn nhận như gái điếm trong trang phục truyền thống dân tộc? Người Nhật từng bị hoang mang về những gì mà phương Tây nghĩ về họ - đó là thực chất của geisha”, Lesley Downer, tác giả cuốn Geisha: The Secret History of a Vanishing World, người từng sống trong thế giới geisha 6 tháng để nghiên cứu cho cuốn sách của mình nói.

Nhiều người Nhật cảm thấy hơi ngượng khi geisha được coi là một yếu tố văn hóa của đất nước họ. Điều này nổi lên từ những quan niệm sai hết sức phổ cập khi cho rằng: dưới sự che đậy của đặc trưng văn hóa thì các geisha chỉ nhỉnh hơn gái điếm hạng sang một chút. Thế nhưng giờ đây các huyền thoại xung quanh geisha đang dần sáng tỏ nhờ những sự quảng bá chưa có tiền lệ trên các phương tiện thông tin đại chúng và internet về các quán trà ở 5 quận geisha của Kyoto.

Sẽ có nhiều thế hệ geisha mới?

Sự quan tâm của các cô gái tuổi vị thành niên đối với nghề geisha ở đất nước mặt trời mọc gia tăng đáng kể sau khi cuốn sách best-seller Memoirs Of A Geisha của Arthur Golden đã được Hollywood chuyển thể một cách tinh tế và thẩm mỹ lên màn bạc hồi năm 2005. Bên cạnh đó còn phải kể đến serie phim TV ăn khách năm ngoái mang tên Hanaikusa - được dàn dựng theo cuốn sách tự truyện của Mineko Iwasaki - một khuôn mẫu trong cuốn truyện của Golden. “Trước đây các geisha hết sức kiêu kỳ và họ không để ý tới những gì mà người ta nghĩ về họ. Nhưng giờ đây họ đã bắt đầu lo lắng các truyền thống geisha sẽ suy vong và họ thấy cần phải làm gì đó”, Downer nhận định.
 
Các geisha tập sự đang trình diễn trong một sự kiện
quảng bá cho văn hóa truyền thống Kyoto
 
 Trong số những người lo lắng về một truyền thống bị mai một ấy có bà Haruno, một chủ quán trà Harutomi. Bà nói: “Công việc này đòi hỏi chất lượng chứ không phải số lượng. Tôi hài lòng khi thấy ngày càng có nhiều cô gái quan tâm tới việc trở thành geisha, nhưng họ phải chắc chắn với công việc này. Khi họ đến đây với những ý định đúng đắn tôi vô cùng hạnh phúc”.

Truyền thống geisha có được kế tục một cách thành công hay không thì còn phải phụ thuộc nhiều vào những cô gái như Miehina. Cô gái 20 tuổi này đã trải qua 3 năm đào tạo và đang làm việc trong quán trà Harutomi ở quận Miyagawacho. Nhưng con đường đến với công việc này của Miehina không phải do cô tự nguyện. Tài năng múa của cô đã lộ rõ khi nhỏ nhưng cô bé vẫn một mực không muốn tới các quán trà ở Kyoto. Nhưng rồi cô đã mủi lòng trước sự “van nài” của người cha. “Tôi biết rằng nếu mình trở thành một phần của thế giới này thì cuộc sống sẽ hoàn toàn khác so với các cô gái tuổi vị thành niên khác”, Miehina giải thích.

Giờ đã bước hẳn vào thế giới geisha, mặc dù hiếm khi gặp gia đình và đã mất liên lạc với bạn bè, nhưng Miehina không hối tiếc với quyết định của mình. “Với người ngoài phong cách sống như vậy có vẻ khắc nghiệt, nhưng bạn sẽ nhanh chóng bắt nhịp được với cuộc sống lạ thường của maiko (geisha đang tập sự). Ở đây lúc nào cũng bận bịu với khách khứa. Thỉnh thoảng bị khách phàn nàn thì chẳng qua cũng chỉ vì họ muốn mình làm tốt hơn”, Miehina tâm sự.

Miehina hiện là một maiko “nội trú” duy nhất ở quán bar Harutomi, nhưng một ngày nào đó cô sẽ mở một quán trà riêng và bồi dưỡng cho thế hệ geisha mới.
 
LƯƠNG TUẤN VĨ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm