(TT&VH Online) - Ngày thường ở chật trội đã vậy, những ngày nóng với sinh viên ở trọ tại Hà Nội càng khốn khổ hơn vì mất điện, cắt nước là câu chuyện “thường ngày ở huyện”. Nhưng vào những ngày này, đây quả thực là … "cơn ác mộng" với sinh viên vì bị cắt điện liên tục.
Dạo quanh một số khu nhà trọ của sinh viên gần các trường ĐH lớn ở Hà Nội như Cầu Giấy, Cổ Nhuế, Dương Quảng Hàm, Mỹ Đình, Bách Khoa…hẳn không khó để tìm ra những khu nhà cấp 4 dành cho sinh viên. Quả thực, mới chỉ nhìn vào thôi cũng đã đủ thấy sự nóng bức bởi những khu nhà này vừa chật trội lại vừa đông sinh viên. Có những căn phòng chưa đầy 20m2 mà có đến 4 sinh viên ở.
Hơn nữa, những khu trọ này phần lớn được xây dựng đã lâu và không được nâng cấp, hết thế hệ sinh viên này đến sinh viên khác từng ở đó nên càng ngày càng xuống cấp và hầu hết đều được lợp bằng ngói bờ rô xi măng có chống nóng sơ sài nên khi nhiệt độ tăng cao vào ban ngày thì trong các phòng trọ này chẳng khác gì “hỏa lò”. Cảnh nóng nực ở các khu này cho đến tận tối đêm cũng không đỡ hơn bao nhiêu.
Nhiệt độ ngoài đường Hà Nội trong thời điểm này thường xuyên qua mức 40 độ và đến tận đêm vẫn không mát dịu hơn bao nhiêu
Những ngày có điện đã nóng như vậy, còn trong những ngày nắng nóng cao điểm đi kèm với tình trạng cắt điện luân phiên liên tục và thậm chí mất cả nước vì mất điện chủ nhà trọ không bơm nước được thì những sinh viên trong các khu nhà trọ này càng rơi vào tình trạng khổ sở hơn bao giờ hết.
“Không hiểu sao mới đầu mùa nóng mà đã bị cắt điện liên tục như vậy. Mình đang ôn thi những môn cuối nên không thể đi ra ngoài nhiều được. Bởi vậy, cả ngày ngồi nhà cảm tưởng như lúc nào cũng đang tắm vì mồ hôi chảy ướt sũng. Không biết lúc nào mới hết tình trạng này nữa.” Nguyễn Tuyến, sinh viên trường ĐH Xây Dựng đang trọ gần ĐH Bách Khoa chia sẻ.
Để đối phó với tình trạng mất điện liên tục và nắng nóng như vậy, rất nhiều sinh viên đã tìm cách tránh nóng bằng cách qua ở nhờ phòng bạn bè không bị mất điện, mặc dù cũng chen chúc vì quả tải. Một số khác không tìm được chỗ trú tạm hoặc do phải ôn thi đành ở lại phòng với biện pháp mang nhiều chậu nước vào phòng vừa học vừa quạt mà vẫn đồ mồ hôi như tắm.
“Những ngày gần đây khu nhà em ở liên tục bị mất điện nên nóng kinh khủng. Nhà có 4 tầng, phòng của em ở tầng trên cùng nên hứng nóng nhiều nhất từ ban ngày đến tối vẫn chưa hết, rồi lại mất điện, phòng bí không có tí gió trời nào nên các bạn cùng tầng thường “chạy loạn” xuống dưới quán trà đá gần đó đến đêm có điện mới dám về. Ngày nóng, đêm không ngủ được vì quá nóng nên ai cũng rất mệt mỏi nhưng không kiếm được chỗ nào để đi”, bạn Nguyễn Khoa, sinh viên năm cuối HV Báo chí Tuyên truyền đang trọ tại khu Dương Quảng Hàm cho biết.
Sinh viên khốn khổ vì nắng nắng và cắt điện liên tục
Một bộ phận sinh viên có điều kiện hơn sống ở những khu chung cư mini dành cho hộ gia đình và sinh viên cũng không đỡ hơn bao nhiêu khi liên tục mất điện nên trong phòng khá bí bách cũng phải tìm cách ra ngoài tránh nóng.
“Cứ thi thoảng lại mất điện mà không biết trước. Do không biết thông báo nên cứ khi nào mất điện cả phòng lại ra ngoài đi lang thang cho hết nóng. Có những hôm đêm vẫn chưa có điện, hoặc gần lúc đi ngủ lại mất đến 2 – 3h sáng không ra ngoài được, cả phòng phải méo mặt ngồi quạt tay thông đêm vì không ngủ nổi.” Quỳnh Trang, sinh viên năm cuối ĐH Lao Động Xã Hội đang trọ ở khu nhà trọ Nguyễn Phong Sắc kéo dài cho biết.
Trong khi đó, một số sinh viên lại tìm cách tránh nóng bằng cách đi…nhà nghỉ. Mặc dù biết nhà nghỉ là nơi luôn mang tiếng không hay ho và giá cũng khá đắt khi qua đêm vào những ngày nóng này. Nhưng đã có không ít sinh viên chọn cách này để trốn cái nóng oi bức lên đến 43 độ vào ban ngày và ban đêm cũng không giảm được bao nhiêu.
Tăng Lâm, sinh viên năm 3 ĐH Công Nghiệp cho biết: “Mình ở trọ ở Cầu Diễn với hai bạn nữa nên vào những ngày này nóng không chịu nổi vì phòng trọ nhỏ lại đông người. Hơn nữa phòng trọ lại là nhà cấp 4 nên vào ban đêm trong phòng ngột ngạt vô cùng khó chịu. Mỗi đứa phải tìm nơi di tản, một bạn qua nhà người quen, còn mình cùng bạn còn lại thì qua nhà nghỉ ngủ cho đỡ nóng. Biết là tốn kém và dễ bị mang tiếng nhưng đành phải chịu cho qua mấy ngày nóng cao điểm. Ở nhà không ngủ được cũng chết.”
Hiện tại, theo những thông tin mới nhất, có thể tình hình cắt điện luân phiên sẽ được cái thiện bởi Chủ tịch UBND TP.Hà Nội đã có công văn yêu cầu Tổng Công ty điện lực Hà Nội phải dừng ngay việc sửa chữa, cải tạo lưới điện để đảm bảo cấp điện liên tục phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân Thủ đô trong những ngày nắng nóng sắp tới.
MU đang rơi vào tình trạng bất ổn khi tương lai của HLV Ruben Amorim bị đặt dấu hỏi sau thất bại 1-3 trước Brentford. Giữa những đồn đoán và áp lực gia tăng, Oliver Glasner nổi lên như ứng cử viên hàng đầu cho chiếc ghế HLV trưởng.
Ngày 29/9, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Đức (1975- 2025), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Cộng hòa Liên bang Đức Friedrich Merz nhằm trao đổi các biện pháp thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Đức phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả và toàn diện.
Lễ bốc thăm chính thức của giải quần vợt Thượng Hải Masters 2025 đã diễn ra, hé lộ nhiều kịch bản hấp dẫn cho các tay vợt hàng đầu như Carlos Alcaraz, Jannik Sinner và Novak Djokovic.
Ngày 29/9/2025, trước tình hình mưa lớn kéo dài khiến nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa bị ngập sâu, cô lập, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Thanh Hóa) đã nhanh chóng triển khai các phương án cứu nạn, kịp thời đưa nhiều người dân đến nơi an toàn.
Bão số 10 kết hợp triều cường đã khiến nhiều địa phương ven biển như xã Quỳnh Phú, xã Hải Châu, phường Cửa Lò... của tỉnh Nghệ An bị ngập. Nhiều tuyền đường nước dâng cao 1-1,5m khiến giao thông bị tê liệt.
Bộ phim Avatar: The Way of Water sẽ trở lại các rạp chiếu trên toàn cầu vào ngày 3/10, mang đến cơ hội thưởng thức lại siêu phẩm năm 2022 của đạo diễn James Cameron trên màn ảnh lớn.
Văn phòng Chính phủ có văn bản số 9256/VPCP-KGVX ngày 28/9/2025 truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính về việc gửi Hồ sơ đề cử “Khu di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê, tỉnh An Giang” (bản dự thảo) tới Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) để đề nghị công nhận là Di sản văn hóa thế giới.
Hướng đến tưởng niệm 100 ngày mất của họa sĩ Nguyễn Lâm (16/1/1941 - 28/6/2025), vào lúc 17h30 ngày 3/10 tại Huyen Art House (TP.HCM) sẽ khai mạc triển lãm "Nguyễn Lâm", kéo dài đến hết ngày 13/10/2025.
Chiều 29/9, tại khu vực cửa sông Gianh, xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị, lực lượng chức năng đang khẩn trương triển khai công tác trục vớt tàu cá bị chìm và tìm kiếm 9 thuyền viên còn mất tích trong điều kiện biển động mạnh, sóng to, gió lớn.
Trưa 29/9, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị cho biết, bão số 10 (Bualoi) đã gây ra những thiệt hại nặng nề trên địa bàn, khiến 3 nhà bị sập; 390 nhà bị tốc mái; 5 người bị thương, 12 người mất tích.
Trận thắng 2-0 của Inter Milan trước Cagliari không chỉ là một chiến thắng quan trọng về mặt điểm số, mà còn là một đêm diễn đầy cảm xúc và mang tính biểu tượng, được viết nên bởi một gia đình.
Đoàn Khiêu vũ thể thao Việt Nam đã ghi dấu ấn mạnh mẽ tại Giải WDSF Vagos, Portugal Open do Liên đoàn Khiêu vũ Thể thao Thế giới (WDSF) tổ chức, với những thành tích nổi bật ở hai nội dung quan trọng.
3 năm trước, HLV Erik ten Hag đã bắt các cầu thủ MU chạy 13,8km trong buổi tập sau thất bại 0-4 của Quỷ đỏ trước Brentford. Đó là quãng đường mà đối thủ đã chạy nhiều hơn họ ở trận đấy.
Trong bối cảnh cuộc đua vô địch Giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2025 ngày càng căng thẳng, chiến thắng tối thiểu 1-0 của TP.HCM 1 trước Phong Phú Hà Nam ở vòng 7 là một cú hích quan trọng. Người đã tạo ra khoảnh khắc bùng nổ đó chính là K'Thủa.