Một em bé tử vong vì bỏng bếp than vỉa hè

22/09/2008 08:53 GMT+7 | Thế giới

(TT&VH) - Chiều qua 21/9, khi chúng tôi đến tổ 3 phường Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội, những người dân ở đây vẫn chưa hết bànghoàng trước cái chết tức tưởi của cháu P.H.T, 17 tháng tuổi. Cháu mất vì bị bỏng nước dùng nấu trên bếp than tổ ong của một người dân bán phở cùng phố.

Tai nạn đau lòng

Theo lời bà nội cháu T kể, ngày 19/9 anh Q bố cháu T đèo cháu từ của hàng bán bia của gia đình về nhà. Do đoạn đường ngắn, như thường lệ anh để cháu ngồi phía trước yên xe. Về đến đầu hẻm gần nhà, do đường hẹp lại mấp mô nên tay lái của anh không còn vững. Cháu T ngã nhào xuống phía trước va vào bếp than tổ ong đang nấu nồi nước dùng bên mép đường của một hộ dân cùng tổ. Nồi nước đang sôi. Bếp than tổ ong bị lật nhào vào phía bên trong, còn nồi nước nóng bỏng lại đổ ụp lên người cháu T. Ngay lập tức anh Q, lật nồi nước bế xốc con lên để đưa đi cấp cứu. Anh Q cũng bị bỏng, phồng rộp từ hai cánh tay trở xuống.
 Nhóm bếp dưới lòng đường
Cháu T được đưa vào khoa cấp cứu bệnh viên Xanh - Pôn, nhưng do vết bỏng quá nặng, các bác sĩ đã lập tức chuyển cháu về Viện Bỏng Quốc gia tại Hà Đông. Tại đây các bác sĩ chẩn đoán, cháu bị bỏng độ cao nhất, chín hết các mạch máu, và đã chết lâm sàng. Đến đêm ngày hôm đó cháu tử vong.

Nơi xảy ra vụ tai nạn chỉ cách nhà anh Q hơn 100 mét. Đầu con hẻm rộng khoảng 2,5 mét, nhưng đến điểm xảy ra tai nạn con hẻm bị thắt hẹp lại chỉ còn khoảng chưa đầy 2 mét. Các hộ dân ở đây cho biết, từ trước đến nay, đây vẫn là nới tập trung của nhiều người bán hàng rong và các quán nước. Đặc biệt từ khi Thành phố cấm bán hàng rong ở các tuyến phố lớn những người rong tập trung về đây càng đông hơn.

Theo quan sát của chúng tôi, đây là hẻm nhỏ nên không có vỉa hè, dù là hẻm nhưng không khác gì một cái chợ cóc, mấy quán trà đá bày bán tràn lan, dựng ô khuất tầm nhìn, xe bán hoa quả và quần áo kín hai bên, chỉ vừa cho hai xe máy tránh nhau. Với hiện trạng như vậy, nếu đặt một chiếc bếp than với nồi nước dùng đang sôi bên mép đường thì thực sự là một ẩn họa khó lường!

Ẩn họa - nơi nào cũng có

Kể từ khi UBND Thành phố Hà Nội thực hiện lệnh cấm bán hàng rong và các hàng quán ăn lấn chiếm vỉa hè ở các tuyến phố chính, bộ mặt nhiều tuyến phố đã được cải thiện thông thoáng rất nhiều. Tuy nhiên, hiện trạng trên như một bong bóng hơi, co chỗ này vào lại phình chỗ kia. Không được mưu sinh trên các con đường lớn, nhiều người bán hàng rong dồn vào các con hẻm nhỏ. Ở đây, lực lượng chức năng ít chú ý tới hơn. Vì thế, những con hẻm vốn đã chặt hẹp lại càng nhộn nhạo, phức tạp.
 Em đi qua... 4 chiếc bếp than!
Bên trong các hẻm nhỏ, vốn đã có nhiều hộ dân bán hàng quán tràn lan ra đường, thêm vào đó, trong số những người bán hàng rong, có rất nhiều người bán hàng ăn và họ cũng mang luôn theo những "lò lửa di động", đó là những bếp than tổ ong bên trên có chảo mỡ hoặc nồi nước dùng sôi sùng sục. Theo thói quen, nhiều người luôn nhóm lò ngay dưới lòng đường để tránh khói than độc hại bay vào nhà, thậm chí họ để luôn chiếc bếp than đang hồng rực với nồi nước phía trên bên mé đường mà không hề băn khoăn. Điều đó luôn là nguy cơ đối với những người qua lại. Chỉ cần người qua lại lúc đông người, hay có va chạm giao thông nào đó người đi đường hoàn toàn có thể va chạm vào các lò lửa ấy. Và lúc đó, những trường hợp tai nạn đau lòng như em T kể trên có thể sẽ lại tái diễn?

Một cán bộ công an khu vực cho biết: Đa số các địa bàn dân cư trong nội thành rất chật chội, đông dân cư, nhiều ngõ ngách, rất khó kiểm tra hết các ngõ ngách. Khi có lực lượng kiểm tra họ cũng đối phó rất nhanh, những bếp lò được cho vào nhà ngay lập tức. Hơn nữa, lực lượng kiểm tra có thể thu giữ hàng hóa của họ chứ khó có thể thu những chiếc bếp lò đang cháy. Ở đấy tồn tại nguy cơ về cháy nổ và tai nạn bỏng rất cao. Sắp tới Thành phố nên có biện pháp quản lí chặt chẽ hiện trạng này, không chỉ ở các tuyến phố chính mà cả các tuyến phố nhỏ, khu dân cư.

Mạnh Cường

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm