Đồ chơi Trung thu: Hàng Trung Quốc lấn lướt

17/09/2012 07:18 GMT+7 | Thế giới

(TT&VH Online) - Không chỉ ồn ào rủ nhau trên mạng đến Hàng Mã chụp lồng đèn trung thu, những tay may yêu thích môn nhiếp ảnh tham dự cuộc thi Canon PhotoMarathon cũng kéo nhau đến đây khiến con phố này 2 ngày cuối tuần tắc nghẽn.

Mặc dù hàng Trung Quốc lấn lướt hàng nội nhưng phố Hàng Mã vẫn đủ sức thu hút không chỉ người dân  mà còn cả các vị khách du lịch trong và ngoài nước đến đây chơi.

Chùm ảnh ghi nhận của TT&VH tại con phố đang "nóng" nhất Hà Nội vào thời điểm này:

Hà Nội 2 ngày cuối tuần, điểm đến nóng nhất là dọc theo phố Hàng Mã, nơi chuyên buôn bán các sản phẩm thủ công. Bắt đầu vào mùa trung thu, cả khu phố đỏ rực, lung linh sắc màu.

Đây là dịp để giới trẻ tìm đến chụp ảnh kỷ niệm tạo dáng. Khắp các diễn đàn nhiếp ảnh, mạng xã hội, thậm chí cả những thành viên đang dự thi ảnh cuộc thi Canon PhotoMarathon cũng hẹn hò nhau đến đây sáng tác

Các sản phẩm năm nay không có gì quá mới lạ. Gây chú ý và hút hàng nhất vẫn là các đèn lồng, đèn ông sao cỡ nhỏ do Trung Quốc sản xuất có giá chỉ 20-30.000 đồng/cái

Chính vì có hình thức bắt mắt, giá rẻ, lại đa dạng về mẫu mã, hàng Trung Quốc gần như lấn át hàng Việt Nam

Tuy nhiên, do chưa đến sát trung thu nên lượng hàng bán lẻ ra chưa nhiều. Đa số các mối lái chỉ bán buôn từ đây tới các địa phương. Điều đó khiến nhiều người bán hàng vẫn phải ngồi chơi hoặc lo đuổi đám trẻ thích chụp ảnh cản trở mặt tiền cửa hàng

Mặc dù đồ chơi Trung Quốc khiến khá nhiều người đắn đo khi mua cho con nhưng giá thành rẻ và phong phú khiến họ vẫn lựa chọn chúng cho mùa trung thu này

Trái với cảnh người Việt mua hàng Trung Quốc, khách nước ngoài lại rất thích ghé đến những gian hàng có đồ chơi truyền thống. Vị khách này dẫn cô con gái vào mua tới gần 10 chiếc mặt nạ giấy bồi cùng vài cái trống, đèn ông sao truyền thống của Việt Nam

Đối với những món như đầu lân, đầu rồng, giá cao khiến ít khách dám vào mua hàng. Một chiếc đầu rồng nhỏ có giá lên đến 500.000 đồng. Trong khi đó đầu lân (phù hợp hơn với trẻ em) thì giá cũng phải quanh mức 100.000 đồng

Mặc dù hàng Trung Quốc lấn lướt là vậy nhưng phố Hàng Mã vẫn thu hút một lượng lớn khách du lịch, người dân Hà Nội đến đây chơi và tìm hiểu những món đồ chơi truyền thống của Việt Nam. Trong ảnh, một vị khách nước ngoài sung sướng khoe chiếc máy ảnh phim dùng riêng để đi chụp lại "sắc màu trung thu" của Hà Nội

C.M.T

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm