Con gái đại gia hàng không Hàn Quốc xin lỗi vì làm càn

13/12/2014 06:35 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm 12/12, một nữ quản trị viên cao cấp của hãng hàng không Korean Airlines và cha cô đã lên tiếng xin lỗi dư luận Hàn Quốc sau khi có màn ra oai trên máy bay gây sốc và phẫn nộ.

Cho Hyun Ah, 40 tuổi, người là quản lý bộ phận tiếp viên ở hãng Korean Airlines, đã nổi cáu khi một tiếp viên ở khoang hạng nhất đưa cho cô món hạt mắc ca (macadamia) để trong một chiếc túi, thay vì để trên đĩa.

"Tôi chân thành xin lỗi"

Tức giận, Cho đã ra lệnh cho chiếc máy bay Korean Airlines, lúc này đang chuẩn bị cất cánh rời khỏi sân bay John F. Kennedy ở New York, phải trở lại điểm xuất phát để tống cổ tiếp viên trưởng ra ngoài. Phi hành đoàn đã nghe theo lệnh của Cho và không thông báo cho hành khách về vụ việc. Kết quả là chiếc máy bay đã về tới Hàn Quốc chậm mất 20 phút so với lịch trình.

"Tôi chân thành xin lỗi. Tôi rất tiếc" - Cho với gương mặt ủ dột nói trước đông đảo các phóng viên, bằng một giọng run rẩy, lí nhí. Cô nói rằng sẽ gặp gỡ tiếp viên trưởng bị mình đuổi xuống máy bay để "xin lỗi chân thành".  


Cho Hyun Ha cúi đầu xin lỗi trước báo chí sau khi có hành động hống hách

Khoác một chiếc áo dài màu đen, cô hạ đầu xuống thấp khi đưa ra những lời trên và tránh không nhìn vào cánh phóng viên. Đây là màn xuất hiện trước dư luận đầu tiên của cô kể từ sau bê bối xảy ra trong ngày 5/12.

Vài giờ trước khi Cho đưa ra lời xin lỗi, cha cô là Cho Yang Ho, Chủ tịch Korean Airlines, cũng cúi đầu trước các phóng viên. Ông cho biết con mình đã hành xử "ngu ngốc" và hối tiếc vì đã không "nuôi dạy con tốt hơn". "Đây là lỗi của tôi" - ông nói - "Với tư cách một vị chủ tịch và một người cha, tôi xin công chúng rộng lòng thứ lỗi".

Một thế hệ "con ông cháu cha"

Hành động của Cho Hyun Ah, sau khi bị phanh phui, đã gây phẫn nộ ở Hàn Quốc và nước ngoài. Korean Airlines cố gắng bênh vực Cho, nói rằng cô đã có phản ứng một cách "tự nhiên", với mục đích cải thiện chất lượng dịch vụ của hãng. Tuy nhiên lời giải thích này vẫn không thể ngăn cản báo chí Hàn Quốc đánh giá Cho đã hành xử như "công chúa". Có người cho rằng qua việc thể hiện sự hống hách, Cho đã khiến cả đất nước hổ thẹn với thế giới.

Vụ bê bối của Cho Hyun Ah diễn ra đúng thời điểm dư luận Hàn Quốc đang rất quan tâm tới vấn đề an toàn giao thông, cũng như sự bất bình đẳng ngày càng tăng lên trong xã hội. Đã có những lời kêu gọi cần phải đối xử tốt hơn với người lao động trong lĩnh vực dịch vụ. Còn trên một diễn đàn mạng được các phi công Korean Airlines sử dụng, nhiều người đã phàn nàn về hành vi của gia đình Cho trong cách họ điều hành hãng.

Nhưng dù có phẫn nộ, nhiều người Hàn Quốc không hề thấy ngạc nhiên trước thái độ cư xử của Cho Hyun Ah. Xã hội Hàn Quốc từng rất kính nể các gia đình đã xây dựng ra những tập đoàn khổng lồ, còn gọi là chaebol, giúp hiện đại hóa và khiến đất nước này trở nên giàu có. Song ngày hôm nay đã xuất hiện ngày càng nhiều lời chỉ trích nhằm vào sự giàu có và quyền lực quá lớn của các gia đình điều hành chaebol.

Sự khó chịu của dư luận tập trung vào thế hệ trẻ nhất, những kẻ được thừa hưởng một đế chế kinh doanh do cha, ông để lại, thay vì đổ mồ hôi, sôi nước mắt để gây dựng sự nghiệp. Được biết cả 2 đứa con của ông Cho Yang Ho đều đã nhanh chóng vươn lên các vị trí lãnh đạo cao cấp trong Korean Airlines cùng các công ty con có liên quan.


Chiếc máy bay của hãng Korean Airlines đã phải trở lại điểm xuất phát để Cho đuổi tiếp viên trưởng xuống

"Truyền thống" gây tai tiếng

Đây không phải là lần đầu tiên gia đình Cho tạo ra bê bối. Năm 2013, Cho Hyun Ah đã sinh hai đứa con trai ở Hawaii, giúp chúng có quốc tịch Mỹ. Vấn đề nằm ở chỗ Korean Airlines đã "điều" Cho tới làm việc ở Mỹ chỉ 2 tháng trước khi cô lâm bồn. Sự việc khiến người Hàn Quốc phẫn nộ, bởi việc được cấp quyền công dân Mỹ có nghĩa các con trai của Cho sẽ không phải thực hiện chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc kéo dài 2 năm, được áp dụng với mọi nam giới Hàn Quốc.

Trước đó, vào năm 2005, em trai của cô là Cho Won Tae, 38 tuổi, đã bị điều tra vì đẩy ngã một người phụ nữ cao tuổi, khi bà mắng anh này vì lái xe ẩu. Năm 2000, ông Cho Yang Ho cũng bị buộc tội trốn thuế cùng cha và em trai. Nhà Cho bị cáo buộc đã nhận hàng triệu đô la tiền hoa hồng khi họ mua nhiều chiếc máy bay từ 2 hãng Boeing cùng Airbus và đã không đóng thuế cho các khoản tiền này.

"Người ta hiện chưa công khai bàn luận, nhưng sẽ chỉ là vấn đề thời gian trước khi các hành vi xấu vượt lằn ranh đỏ mà công chúng có thể chịu đựng" - Kim Seul Ki, một nhân viên văn phòng 28 tuổi chia sẻ với hãng tin AP - "Lâu nay chúng tôi đã nghe nói về việc không chỉ (gia đình lãnh đạo) Korean Airlines mà các gia đình chaebol khác cũng có những hành động thiếu thận trọng”.

Đầu tuần này, Cho Hyun Ha đã từ chức lãnh đạo bộ phận tiếp viên của Korean Airlines, nhưng vẫn giữ các vị trí quản trị khác tại hãng và các công ty con. Liên quan tới vụ bê bối Cho mới gây ra, giới chức Bộ Giao thông vận tải Hàn Quốc đã triệu tập cô để chất vấn về khả năng hành động buộc máy bay trở về điểm xuất phát vi phạm luật an toàn hàng không của nước này.

Tường Linh (Tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm