5.000 USD cho một lần kết hôn
Trước phòng xử án tòa án Seoul, cô gái nhỏ bé tên M quê tại một tỉnh miền Bắc liên tục giải thích về những lí do li hôn của 2 vợ chồng em bằng một giọng bồn chồn run rẩy. Tôi ngồi nghe và nắm bàn tay lạnh ngắt của em không biết nói sao. Em lấy chồng sang đây chưa được 3 tháng, ở cùng đứa con trai 10 tuổi của chồng. Em nói, mới đầu không biết gì về chuyện bếp núc nhà cửa, chăm sóc mẹ chồng, con chồng nên em cũng cố gắng lắm. Không biết nấu gì cũng hỏi mẹ chồng hoặc là tự mày mò nấu nướng. Em không nói chuyện được nên giao tiếp hầu như không có. Chồng em cũng quan tâm chăm sóc, nhưng rồi con chồng em, có thể do em không biết tiếng Hàn mà nó không thích nên bắt đầu gây sự và lao vào đấm đá em. Em về nói cho chồng biết thì chồng không tin và nói em nói dối. Từ đó ông ấy ít khi quan tâm tới em mà chỉ nghe lời con trai và mẹ chồng rồi bắt đầu khinh rẻ em nên dẫn đến kết cục như chị thấy. Em không muốn, em chỉ mới có 20 tuổi.

Phiên xử kết thúc nhanh chóng chưa tới 10 phút với kết quả là hai vợ chồng thỏa thuận li hôn và tiền bồi thường li hôn cho em là 5000 USD.
Kim Liên 27 tuổi, hiện đang lưu trú tại trung tâm Asia huyện Jeonjju tỉnh Choenbuk cho biết, qua trung tâm môi giới em kết hôn với một người đàn ông 40 tuổi, có tiền sử bệnh tâm thần, tuy nhiên chỉ khi sang tới nơi em mới biết. Em đã thỏa thuận li hôn với chồng, và em đang làm giấy tờ gửi lên các cơ quan có thẩm quyền để dành được quyền nuôi con.
Ông C. 41 tuổi, tháng 1 vừa qua thông qua môi giới đã kết hôn với cô D 28 tuổi người Việt. Tuy nhiên cô D do không thích ứng được với đời sống Hàn Quốc nên chỉ sau 2 tháng cô đã bỏ nhà ra đi. Biết D đã bỏ về Việt nam nên ông C đã làm đơn li hôn và gửi lên tòa án đơn phương chấm dứt cuộc hôn nhân ngắn ngủi của mình.
Chị H lấy chồng Hàn đã được 5 năm và sinh được 1 cô con gái rất kháu khỉnh. Theo chị Yo Kyong Sul nhân viên tư vấn trung tâm hỗ trợ phụ nữ di trú Moeise Choenan, do cuộc sống vợ chồng không hạnh phúc nên chị H đã làm đơn li hôn và giành được quyền nuôi con. Chị cũng đã nhận được quốc tịch Hàn. Chị thuê một phòng tầng hầm tại một khu lao động nghèo tại Seoul và xin được việc làm tại một Cty may với số lương mỗi tháng là 1300 đô. Tiền nuôi con, tiền thuê nhà, điện nước ăn uống và đủ các thứ tiền linh tinh khác khiến cho số tiền chị kiếm được đều là con số âm. Chị đành phải gửi con về Việt Nam cho bố mẹ nuôi, còn mình thì lầm lũi sống, lầm lũi kiến tiền mỗi ngày với số vốn tiếng Hàn giao tiếp ít ỏi và một cuộc sống bấp bênh không biết tương lai, mặc dù trên giấy tờ chị đã là người Hàn thật sự.
Có tất cả bao nhiêu câu chuyện đau xót như vậy?
Những bước đi vì một thế hệ con lai ưu việt
Có những phụ nữ sang Hàn Quốc lấy chồng vì tình yêu dành cho chồng, đã có thời gian tìm hiểu và yêu nhau nhiều năm khi còn ở Việt Nam, và họ không bao giờ cho rằng đó là một quyết định nông nổi hoặc phù phiếm. Họ và gia đình hai bên đều tin là tình yêu chứ không vì một lý do nào khác. Không ít cô dâu có học, có tiếng Hàn tốt, có vốn sống và sống chỉn chu với gia đình đúng tiêu chuẩn của một bà người Hàn. Nhưng ngay cả những người như vậy cũng rơi vào cảnh khó xử. Một cô dâu đã từng thút thít khóc và kể: Có lẽ tao phải về Việt Nam thôi, không thể sống ở Hàn Quốc thêm được nữa. Chỉ vì cuộc điện thoại của cô ấy về Việt Nam và chồng cô ấy nổi ghen rồi cãi nhau. Bà mẹ chồng kiểm soát cô ấy bằng việc mỗi lần cô gọi điện thoại thì tìm cách nghe trộm xem cô ấy nói chuyện với đàn ông hay đàn bà, rồi nói lại với con trai. Cô ấy không bao giờ tin rằng mình lại bị xâm phạm quyền tự do ở một đất nước rất coi trọng dân chủ như Hàn Quốc. Vậy là nổ ra chiến tranh, lần đầu tiên cô ấy cãi chồng, cũng là lần đầu tiên cô ấy bị chồng tát.
Nhưng điều đau đớn và bất ngờ hơn là mẹ chồng nói, nếu không muốn sống với nhau nữa thì hãy viết giấy từ bỏ mọi quyền mà đáng lẽ ra cô được hưởng, đó là nhà cửa, đất đai, những tài sản của chồng cô và cô đang đứng tên, và viết cả giấy nói rằng cô sang Hàn Quốc lấy chồng không mang theo về nhà chồng thứ gì…
|
Trong
vòng nửa năm qua, cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc nhận được những
thông tin hết sức bàng hoàng về những vụ giết người, tự tử liên quan
đến cô dâu Việt Nam. Đầu tiên là vụ Huỳnh Mai bị chồng đánh đến chết và
hai vụ khác là Kim Đồng và Trần Thanh Lan đều được coi là nhảy lầu tự
tử. |
Về phản ứng của người dân Hàn Quốc trước những sự việc đang và đã xảy ra, xâu chuỗi lại, mới thấy, xã hội Hàn Quốc đã cố gắng làm rất nhiều việc có ích cho đời sống của các cô dâu nước ngoài tại đây. Đó là việc tổ chức các ngày hội gia đình Hàn Việt lần 1 và lần 2 để họ cùng trao đổi kinh nghiệm sống và quan điểm sống. Các chương trình giáo dục dành cho các cô dâu bao gồm học tiếng Hàn, học nấu ăn, học sử dụng máy tính, các chương trình tham quan tìm hiểu văn hóa Hàn, tư vấn gia đình, vợ chồng… những điều cần thiết và cơ bản nhất dành cho một người nước ngoài gia nhập với xã hội và đều miễn phí.
Mới đây tôi có tham gia một lớp huấn luyện kỹ năng phiên dịch dành cho các cô dâu nước ngoài giỏi tiếng Hàn do quỹ phúc lợi của trường đại học PyuongTheck tổ chức, đó cũng là một bước tiến cao hơn nữa dành cho các cô dâu nước ngoài khi đã vượt qua được những mốc cơ bản để có thể lên một bước cao hơn, giỏi tiếng Hàn có thể tự tìm cho mình một chỗ đứng cao hơn trong xã hội khi các cô trở thành những thông dịch viên giỏi (một nghề rất được trân trọng và đánh giá cao) và có thể tìm một công việc ổn định lương cao để làm mà không phải vất vả làm một ngày 12 tới 14 tiếng trong các nhà xưởng với một công việc nặng nhọc và số tiền lương ít ỏi. Việc nuôi dạy con cái của các cô cũng được các tổ chức xã hội của Hàn quan tâm rất đặc biệt. Tập đoàn tài chính Hana vừa soạn bộ sách cổ tích của hai nước Việt - Hàn và dịch ra 2 thứ tiếng để tặng cho các cô dâu Việt để các cô có thể dễ dàng vừa học tiếng Hàn và vừa dạy tiếng Việt cho con. Ông chủ tịch tập đoàn Hana còn đề cao vai trò của các cô dâu Việt là vô cùng quan trọng vì chính họ là người đã và đang sẽ sinh trưởng, nuôi dạy những đứa con lai ưu tú, thông thạo và hiểu biết ngôn ngữ văn hóa của 2 nước Việt – Hàn một cách xuất sắc hơn tất cả những đối tượng khác. Cty ông hiện đang xây dựng chế độ học bổng dành cho các con lại Việt - Hàn.