WTA Finals 2015, Ngày thứ hai: Ấn tượng Muguruza, thất vọng Kvitova

27/10/2015 06:01 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Tài năng trẻ Garbine Muguruza đã chào mừng vị trí thứ ba thế giới bằng một khởi đầu ấn tượng tại WTA Finals 2015. Trái lại ứng cử viên Petra Kvitova lại gục ngã ở trận ra quân.

Muguruza, đương kim á quân Wimbledon đã đánh bại đương kim á quân Roland Garros Lucie Safarova 6-3, 7-6 (4) trong trận ra quân ở bảng Trắng. Đây vừa là màn đòi nợ sau thất bại trước Safarova ở tứ kết Roland Garros, vừa là một sự tô điểm cho chiến tích leo lên hạng ba thế giới của tay vợt 22 tuổi này. Muguruza đã thi đấu rất thành công ở châu Á khi về nhì ở Vũ Hán và sau đó vô địch tại Bắc Kinh. Giờ cô hy vọng sẽ duy trì phong độ ấy ở Singapore trong lần đầu tiên tham dự WTA Finals.  

Muguruza đang là một hiện tượng thực sự. Cô là tay vợt nữ người Tây Ban Nha đầu tiên lọt vào một trận chung kết Grand Slam kể từ sau Conchita Martinez hồi Roland Garros 2000, và là người đầu tiên lập được chiến tích như thế ở Wimbledon kể từ sau Sanchez-Vicario ở các năm 1995 và 1996.

Ở trận đấu thứ hai trong ngày, Petra Kvitova đã bất ngờ gục ngã 2-6, 6-7 (3) trước Angelique Kerber, tay vợt vốn bị đánh giá rất kém ở các giải đấu lớn. Trước đó, Kvitova đã thắng 4 trong 6 lần chạm trán Kerber.

P.Chi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm