Venus Williams bị loại từ vòng 1, chuyện không còn mới

14/01/2014 08:03 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Đáng lẽ đã có một chiến thắng cầm chắc trong tay cho Venus Williams thay vì một thất bại tệ hại ngay tại vòng 1 Australian Open 2014 như những gì đã diễn ra hôm Chủ nhật. Gác vợt 6-2, 4-6, 4-6 trước Ekaterina Makarova, cựu số 1 thế giới chính thức rời cuộc chơi.

Giành chiến thắng dễ dàng ở set đầu tiên trước khi bị gỡ hòa, sang tới set đấu quyết định, Venus đã có được lợi thế khi dẫn trước tới 3-0 trước khi để thua liên tiếp ở các game đấu sau và bị đánh bại chung cuộc trên sân Margaret Court. Việc Venus xuống phong độ, thua liên tiếp đã không còn mới. So với hình ảnh cô em Serena đang độc cô cầu bại ở giải nữ lại càng thấy sự sa sút đó.

Đây đã là lần thứ 2 cô chị nhà Williams bị loại ngay từ vòng 1 Australian Open sau 14 năm tham gia. Lần đầu tiên là ở mùa giải 2006 khi cô để thua Tsvetana Pironkova lúc bấy giờ đang xếp hạng 94 thế giới còn Venus vẫn đang là hạt giống số 10 của giải. Và cũng đã 3 mùa giải đã qua kể từ Wimbledon 2011, Venus chưa từng vượt qua nổi vòng 3 của bất kỳ giải Grand Slam nào.

Chấn thương lưng, sự mệt mỏi, tuổi tác, phong độ không ổn định đã tạo ra hình ảnh một Venus chỉ biết thua và thua. Trước Makarova, tay vợt hạt giống số 22 nổi tiếng với những cú trái tay cực mạnh, tình hình cũng không mấy khả quan. Venus bị đánh bại cả về thế trận, thể lực và tinh thần. Trước khi Australian Open diễn ra, Venus đã thực hiện cú chạy đà khá tốt tại giải đấu đầu tiên trong năm ở Auckland khi lọt tới trận chung kết thế nhưng lại bất ngờ “ngã ngựa” từ quá sớm tại Melbourne.

Năm ngoái, Venus lần lượt hứng chịu những thất bại cay đắng tại Australian Open, Roland Garros, rút lui khỏi Wimbledon. Và bây giờ, có vẻ như tình hình không mấy khả quan hơn.“Tôi cố gắng chơi tốt từng điểm nhưng mọi thứ diễn ra không như ý muốn. Tôi hay mất thăng bằng và mất bình tĩnh với chính bản thân mình”, Venus phát biểu đầy thất vọng. Nhưng một lần nữa, khi được gặng hỏi về một cuộc chia tay với quần vợt, Venus vẫn khẳng đinh: “Tôi yêu Australia. Tôi vẫn muốn quay trở lại đây”. Bị loại ở giải đơn nữ nhưng  Venus vẫn cùng cô em Serena tham gia tại giải đôi nữ và điều này giúp cô ở lại Melbourne lâu hơn.

Ngoài Venus, tài năng trẻ người Anh Lauren Robson cũng phải nói lời tạm biệt Australian Open ngay từ vòng 1 sau khi hứng chịu thất bại chóng vánh trước Kirsten Flipkens 3-6, 0-6 chỉ trong 50 phút thi đấu. Robson cũng không thể tiếp tục các trận đánh đôi khi chấn thương cổ tay dai dẳng đã khiến cô phải xin rút lui khỏi Australian Open năm nay.

Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm