Cristiano Ronaldo chỉ có thể đến Milan theo dạng... mượn

30/12/2014 08:27 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) - “Ronaldo tỏ ra không hạnh phúc tại Real Madrid và đang tìm kiếm một môi trường mới. Anh muốn khẳng định bản thân trước những hậu vệ đá rắn nhất thế giới. HLV Carlo Ancelotti khuyên anh nên cân nhắc đến AC Milan, đội bóng ông từng dẫn dắt...”

Giả sử xuất hiện một dòng thông tin như vậy, thì phản ứng của người Milan sẽ như thế nào? Chắc rồi, các CĐV sẽ tranh cãi ra rả trên mạng xã hội: Ronaldo liệu có phù hợp với đội bóng hay không? Ronaldo liệu có được các CĐV đón nhận hay không? Nhưng cũng chắc chắn không kém, BLĐ AC Milan sẽ nắm bắt thật nhanh cơ hội có một không hai này, để đưa ra lời hỏi… mượn Ronaldo.

Tại sao lại mượn mà không phải là mua đứt? Bởi vì họ dường như đang hướng đến một đội bóng gồm… 100% cầu thủ miễn phí. Thủ môn Diego Lopez. Hậu vệ: Abate, Mexes, De Sciglio… Tiền vệ Montolivo, Essien, Muntari… Tiền đạo Honda, Menez, sắp tới có thể là Alessio Cerci. Tất cả đều không mất xu nào! Hôm qua, Fernando Torres đã chính thức trở về Atletico Madrid theo một bản hợp đồng cho mượn có thời hạn 18 tháng, sau khi Milan "mua" đứt anh để... "bán" đứt cho Atletico Madrid. Không gì mà cái đầu trọc của GĐĐH Adriano Galliani không nghĩ ra được, và kiểu gì thì các thương vụ cũng phải là miễn phí.

Như Milan, các đội bóng lớn Serie A cũng nhắm đến toàn các cầu thủ tấn công miễn phí (hoặc giá rẻ). Inter Milan đã thực hiện xong 99% công việc để sở hữu Lukas Podolski từ Arsenal trong thời hạn 6 tháng, với phí mượn chỉ khoảng 2 triệu euro. Họ dự định mượn nốt Ezequiel Lavezzi từ PSG từ nay đến cuối mùa. Juventus cũng đã nhắm đến, và theo một số nguồn tin là đã “tiến tới rất gần”, việc mượn cầu thủ người Thụy Sỹ Xherdan Shaqiri của Bayern Munich. Tất nhiên, Juve “tiến bộ” hơn những địch thủ “khôn lỏi” còn lại là họ có thể sẽ mua đứt Xherdan Shaqiri vào cuối mùa 2014-15, với giá khoảng 20 triệu euro.

Ngay đến Roma, đội rất im ắng trong kì chuyển nhượng Đông này, cũng nhắm đến việc mua thêm tiền đạo, và cũng là mua theo kiểu không mất xu nào: Họ đang “gạ gẫm” AC Milan đổi Mattia Destro lấy Stephan El Shaarawy. Chưa có thông tin gì cho thấy Milan sẽ bán cầu thủ được cho là tương lai của họ, và cũng khó để Milan chịu thiệt trong một thương vụ kiểu đổi chác thế này. Mượn, mua miễn phí, hay đổi chác, đã gần như thành một “ngón nghề” của Adriano Galliani.

Cứ thế này thì xem ra, Ronaldo có muốn cũng chẳng đến Serie A thi đấu được. Mượn nhé? Không thì… thôi.

H.Đ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm