Ghi chép: Thấy thích cô Brazil nào, cứ túm vào... hôn

26/06/2014 11:17 GMT+7 | Ký sự World Cup

(Thethaovanhoa.vn) - Người Brazil đúng là cực thoáng về những chuyện đụng chạm cơ thể. Ôm, hôn hay “tiến xa hơn” với nhau là chuyện rất bình thường, chẳng có gì phải nặng nề.

Người Á Đông vẫn còn nặng nề chuyện đụng chạm cơ thể. Quen thân, cầm tay còn không dám. Ôm là biểu hiện của tình cảm. Hôn là biểu tượng của tình yêu. Ngủ với nhau là phải đi đến hôn nhân, hoặc đi đến hôn nhân rồi mới ngủ với nhau (dù vế sau bây giờ... hiếm lắm).

Văn hóa Brazil khác xa. Chẳng ai quy trách nhiệm gì cả. Thấy thích là được. Mà có khi chẳng thích cũng OK.

Khi mới sang Brazil, tôi đã nghe một Việt Kiều kể rằng người dân ở đây “thấy thích cô nào thì cứ túm vào... hôn”. Xem phim phương Tây cũng nhiều, người Tây họ cũng thoáng, nhưng chưa thấy cảnh này bao giờ. Ít nhất phải có chút quen biết thì mới hôn chứ?!

Tận mắt chứng kiến thì đúng thế thật.

Một lần chứng kiến, ngay trên đại lộ lớn nhất của Sao Paulo là Paulista, có một cô gái rất xinh thò đầu ra ngoài xe hỏi đường. Một anh chàng trả lời xong, thế là túm đầu hôn luôn. Hôn môi hẳn hoi. Hôn xong, cô kia chỉ cười, vẫy tay chào rồi lái xe đi tiếp.

Tương tự ở khu Vila Madalena, nơi tập trung của giới trẻ thích party. Tầm từ 5 giờ chiều trở đi, nơi này lúc nào cũng chật kín người. Thấy cô nào xinh, dễ thương, dễ mến, cứ ôm hôn. Không cần phải quen biết gì cả. Yên tâm là chẳng bị ăn tát đâu. Hôn xong, thích thì nói chuyện làm quen. Không thì đi qua nhau, trở thành người xa lạ.

Một lần vào bar dành cho giới trẻ để... cho biết. Đúng là có nhiều điều cần biết thật. Chứng kiến tận mắt một anh chàng ôm cô này hôn say mê 5 phút, lại chuyển sang cô khác hôn 5 phút, rồi một lúc sau lại ôm hôn cô khác. Nhắc lại là hôn môi ấy. Không biết đêm ấy anh ta hôn tổng cộng bao nhiêu cô ?.

Anh nào đẹp trai đi bộ ngoài đường nên cẩn thận vì có thể bị các cô gái “cưỡng hôn”. Hôn ở đây là hôn môi, theo đúng nghĩa đen, chứ không phải hôn nhân. Tôi từng chứng kiến một cô gái đang đứng dựa vào tường ngắm cảnh, thấy một anh chàng đẹp trai đi bộ ngang qua, túm lấy tay, kéo vào hôn ngấu hôn nghiến. Anh kia chẳng có dấu hiệu gì là sốc, dường như đã quen rồi. Hôn rất say đắm, rồi đi tiếp.

Gặp nhau, ôm nhau, hôn má gần như là yêu cầu bắt buộc cho một lần gặp mặt, làm quen. Kiểu cái ôm, cái hôn là đầu câu chuyện. Cái này thì chúng ta thấy trên phim Tây nhiều rồi. Nhưng với người châu Á, kể cả đàn ông, sang đây đi du lịch thì vẫn ngượng ngùng lắm. Đa số phụ nữ Brazil chủ động, còn đàn ông châu Á chỉ biết đứng như trời trồng để... thưởng thức.

Người Brazil rất thích hôn nhau ở nơi công cộng. Nhiều đến mức, mật độ dày đặc đến mức khách du lịch từ các nước Nam Mỹ xung quanh hay từ các nước châu Âu cũng phải ngạc nhiên.

Dân châu Á thì lần nào thấy cũng ngạc nhiên. Ông bạn Việt Kiều phán rằng: “Dân châu Á mình vẫn nhát lắm. Thấy dễ thế, nhưng chẳng ông nào dám túm con gái người ta ôm hôn đâu”.

ĐỨC LỘC (từ Sao Paulo)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm