Ghi chép: 'Ở Brazil, làm giàu dễ lắm'

25/06/2014 14:33 GMT+7 | Ký sự World Cup

(Thethaovanhoa.vn) - Đứa trẻ nào ở Brazil thích đá bóng cũng muốn được như Neymar. Nổi tiếng và giàu có. Nhưng ở Brazil, không phải chỉ có đá bóng mới thoát được nghèo. Kể cả không có bằng cấp, cũng có nhiều cách để kiếm tiền, có một cuộc sống ổn định. “Những người nghèo Brazil nghèo khó chủ yếu do họ lười”, ông Võ Văn Phước, chủ nhà hàng Miss Saigon ở Sao Paulo, với 35 năm định cư ở mảnh đất này đã đúc kết như thế. “Cơ hội làm ăn ở đây vô cùng rộng mở với bất cứ ai”.

“Đi từ đây (Sao Paulo) mất khoảng hơn một tiếng lái xe sẽ đến những nơi có thể mua đất để làm trang trại. Rẻ lắm. 60 ngàn real (khoảng 600 triệu đồng) là mua được 30 ngàn mét vuông đất để trồng trọt. Anh sẽ chẳng phải làm gì cực nhọc. Công cụ lao động nông nghiệp ở đây là máy móc. Nhân công Brazil lại rẻ. Thị trường tiêu thụ nông sản ở đây lại rất lớn, kể cả khi không xuất khẩu”.

Brazil suốt hai thế kỷ qua, là một trong những mảnh đất mà nhiều người di cư trên khắp thế giới đều muốn tới. Bỏ qua những người Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha thực dân tới đây khai khẩn, hàng triệu người Italy đã  có mặt ở Brazil qua những chuyến vượt biển rầm rộ. Ngày nay, có khoảng 30 triệu người Brazil có gốc gác từ Italy. Rồi hàng trăm ngàn người Đức đã tới đây trong chỉ trong vòng hai mươi năm đầu của thế kỷ 19 để sau Mỹ, Brazil chính là nơi có nhiều người Đức di cư nhất. Nếu Đức mà đá ở Porto Alegre, họ sẽ cảm thấy như đang chơi ở Berlin.

Người Nhật cũng tới đây từ cách nay hơn một trăm năm để đến hôm nay cộng đồng của họ có khoảng 1,5 triệu người. Rồi người Hàn Quốc cũng đến, biến cả khu Luz ở Sao Paulo thành một tiểu Seoul. Những người Trung Quốc đánh hơi thấy một mảnh đất đầy tiềm năng, cũng đã ồ ạt đến Brazil để rồi chỉ trong khoảng hai chục năm, đã tăng từ vài ngàn người lên tới hơn 200 ngàn người.

Ông Phước bảo, giữa các cơ hội, ông chọn mở nhà hàng. Ông bỏ ra số vốn gấp mười lần số tiền phải có để mua 3 hecta đất, để đầu tư cho nhà hàng, bởi người Brazil có thói quen đi ăn nhà hàng. 5000 USD mỗi tháng thuê nhà ở một vị trí trung tâm của những người giàu Sao Paulo là chi phí thường xuyên lớn nhất ông phải trả. Nhà hàng của ông mới mở được sáu tháng, ít người biết, lại chủ yếu bán vào hai ngày cuối tuần, thế mà như ông nói, cũng có doanh thu hàng tháng bảy trăm triệu, lời được gần một phần ba.

“Một năm nữa anh quay lại đây, khi nhà hàng tôi nổi tiếng rồi, khách sẽ phải xếp hàng chờ chỗ ngồi, lúc ấy tôi sẽ là triệu phú”.

Phạm Tấn  (từ Sao Paulo)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm