World Cup trên sân nhà: Từ phen đá biết tuổi vàng

07/12/2022 05:55 GMT+7 | World Cup 2022

Cuối cùng đã không có đại diện nào của châu Á vào đến tứ kết để tiếp tục hành trình tại World Cup 2022. Dù vậy, những gì Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia thể hiện đủ để bóng đá châu Á tự hào, tin vào ngày mai tươi sáng hơn, vượt bậc hơn.

Khép lại giấc mơ châu Á tại World Cup 2022

Nhiều nuối tiếc khi cả Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia không thể viết tiếp câu chuyện thần kỳ. Tuy nhiên, việc họ dừng lại ở đây cũng không quá buồn. Nhìn một cách toàn diện, màn trình diễn của họ từ đầu giải đấu đến nay đủ hứa hẹn được những điều đáng kỳ vọng cho tương lai.

 Ít ra, những đại diện của châu Á đã không còn chịu phận "lót đường" khi sắm vai "ngựa ô" ngáng đường nhiều ông lớn. Cái thiếu về đẳng cấp là có và cần thêm thời gian để rút ngắn, xích gần hơn với bóng đá châu Âu, Nam Mỹ. Nhưng tinh thần quả cảm, sự tự tin vào chính mình, dám chơi, có cách để chơi và chơi ấn tượng đã thật sự khẳng định được khát khao chinh phục của bóng đá châu Á.

Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia đã tạo hiệu ứng tích cực cho bóng đá châu Á trên hành trình thiên lý mang tên World Cup. Họ không e dè, chẳng tự ti và luôn thể hiện khát vọng cháy bỏng mỗi lúc ra sân.

Hành trình tươi đẹp đã qua của bóng đá châu Á đã tạo nên một cơn sốt thực sự với các khán giả thế giới, đặc biệt là với người hâm mộ bóng đá châu Á. World Cup 2022, có những thời điểm "trật tự" bóng đá thế giới tạm thời đảo lộn. Đó là lúc Saudi Arabia, Nhật Bản, Hàn Quốc chiến thắng trước Argentina, Đức, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Thật sự là những dấu mốc đáng nhớ.

Khác biệt nằm ở đẳng cấp

Khi nhìn lại việc Nhật Bản, Hàn Quốc không thể tạo ra thêm bất ngờ trước Croatia, Brazil, HLV Hoàng Văn Phúc cho rằng cái thiếu lớn nhất nằm ở chính đẳng cấp: "Australia không thể tạo ra bất ngờ trước Argentina, Nhật Bản để thua Croatia trên chấm 11m luân lưu, còn Hàn Quốc vỡ vụn trước sức mạnh cuồng phong của Brazil.

Vì sao những đội bóng châu Á dừng bước? Đơn giản họ thua về đẳng cấp so với những đội bóng lớn thế giới. Ở vào thời khắc quyết định cuộc chơi cần một bản lĩnh để đứng vững và vượt qua. Tuy nhiên, khó đòi hỏi gì hơn những điều Nhật Bản, Hàn Quốc đã làm được.

Đẳng cấp vẫn chưa có, chưa thể ở tầm mức "chung mâm" một cách sòng phẳng nên mọi thứ cũng dễ hiểu mà thôi. Mà đẳng cấp là câu chuyện không thể khỏa lấp ngày một ngày hai được.

Nếu như trận thua đậm 1-4 của Hàn Quốc trước Brazil  cho thấy đẳng cấp quá chênh lệch thì trận đấu còn lại giữa Nhật Bản gặp Croatia "sêm sêm" về mọi yếu tố. Mấu chốt đã được giải quyết khi Croatia tỏ ra bản lĩnh hơn trong những loạt đấu 11m luân lưu.

World Cup trên sân nhà: Từ phen đá biết tuổi vàng - Ảnh 1.

HLV Hoàng Văn Phúc cho rằng Brazil là ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch. Ảnh: TTXVN

Để thua trước nhưng Croatia không đổ sụp. Đội bóng châu Âu vẫn đứng vững để đá theo cách của mình. Croatia không bối rối, không hoảng loạn để níu trận đấu trở lại với bàn gỡ hòa. Bản lĩnh, đẳng cấp của đội bóng nhỉnh hơn, dày dạn hơn đã được thể hiện rất rõ ở những loạt đá 11m luân lưu".

HLV Hoàng Văn Phúc cho rằng nên hào hứng, trân trọng, cổ vũ cho những gì các đội bóng để lại tại World Cup 2022:

 "Với những gì đã có, họ xứng đáng cho lời ngợi khen. Tuy nhiên, cũng chính từ đó, mới thấy rằng trình độ của bóng đá khu vực châu Á so với châu Âu và Nam Mỹ vẫn còn khoảng cách rất lớn, không chỉ san lấp chỉ bằng nỗ lực hay liệu pháp tinh thần.

Có nghĩa Nhật Bản, Hàn Quốc thắng Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha trong trận đấu cụ thể, thời điểm cụ thể, còn để nói rằng họ đã đủ vị thế để đứng ngang hàng với những ông lớn thì chưa, còn phải chờ và còn nhiều việc phải làm.

Nhật Bản đã để thua trong cả 4 lần vào vòng 16 đội ở mỗi kỳ World Cup. Lịch sử vẫn chưa thể sang trang, người Nhật đành chấp nhận điều đó và giữ khát vọng cho những kỳ World Cup tiếp theo.

Dừng bước ở đây hẳn nhiên sẽ buồn với cả Nhật Bản, Hàn Quốc nhưng rồi tất cả sẽ qua để xốc lại hành trang bước tiếp. Phải giữ vững những tiến bộ hôm nay để tạo ra động lực, kích thích một chu trình phát triển mới nhiều chiến tích, nhiều cột mốc cao hơn.

Nói thì có vẻ như "hô khẩu hiệu" nhưng chính tâm lý không còn tự ti, dám chơi, dũng cảm để chơi và chơi một cách đầy tận hiến cũng đủ giúp bóng đá châu Á tin rằng rồi đây sẽ có thêm những bật vọt ở đấu trường World Cup".

HLV Hoàng Văn Phúc nhìn nhận: "Sự trỗi dậy của bóng đá châu Á rất đáng khen nhưng chưa đủ để giúp các đại diện AFC thách thức sự thống trị của 2 nền bóng đá phát triển nhất thế giới là châu Âu, Nam Mỹ, ít nhất là tại World Cup 2022. Cái thiếu lớn nhất của những Nhật Bản, Hàn Quốc ngoài đẳng cấp hay trình độ chuyên môn còn là sự khác biệt về tâm lý cùng bản lĩnh thi đấu.

Đây là điều mà bóng đá châu Á đã nhận ra để bổ trợ cho câu chuyện phát triển của mình. Bóng đá châu Á hiểu rằng, bản lĩnh hay đẳng cấp đó không phải tự nhiên mà có. Tất cả phải được vun đắp bằng nhiều giải pháp đồng bộ.

Ví như chuyện cầu thủ được thực chiến, được va đập, được tích lũy khi thi đấu ở những giải VĐQG hàng đầu châu Âu. Nhật Bản vì sao đã chơi một thứ bóng đá vừa lãng mạn, bay bổng của người Nam Mỹ vừa thực dụng, khoa học như bóng đá châu Âu? Tất cả nhờ vào "sàng khôn" mà đội ngũ cầu thủ chinh chiến đông đảo ở châu Âu mang lại".

"Vũ điệu Samba" sẽ bỏng cháy đến đâu?

"Vũ điệu Samba" bốc lửa, cháy bỏng đã phần nào được nhìn thấy trở lại trong trận thắng nhàn nhã 4-1 của Brazil trước Hàn Quốc. Vũ điệu mê hoặc lòng người đó chưa được nhận ra ở những trận vòng bảng nhưng lúc này, khi giải đấu bước vào giai đoạn quyết định, Brazil đã lên tiếng để khẳng định tư thế ứng viên vô địch.

HLV Hoàng Văn Phúc cảm nhận rằng World Cup 2022 được xem như thời điểm vàng, cơ hội vàng  để đội tuyển Brazil lấy lại vị thế của mình: "Vị thế đó sẽ được khẳng định rõ ràng nhất nếu đội bóng "Vàng – Xanh" lên ngôi.

Ngôi vô địch mà họ xa vắng đúng 20 năm. Lúc này, Brazil sở hữu một đội hình kết hợp giữa những cựu binh dày dạn trận mạc cùng hàng loạt ngôi sao trẻ trung đang chơi tốt ở châu Âu.

Một Brazil nồng cháy nhưng cũng không kém phần thực dụng. Trận thắng 4-1 trước Hàn Quốc như minh chứng điển hình về triết lý của HLV Tite. Họ lao lên, áp đặt và dồn ép đối phương với đòn "phủ đầu" để nhanh chóng  giải quyết trận đấu. Nhưng rồi, sau đó sẽ có những "xù xì, gai góc" một cách tức thì.

Khi đã nắm lợi thế quá lớn trong tay, đội tuyển Brazil bắt đầu chuyển sang những toan tính thực dụng cho chặng đường tiếp theo. Hiệp 2 trận đấu, họ đá vừa phải, không tiêu hao quá nhiều sức lực và cho cả những thử nghiệm. Tất cả những cầu thủ mang đến Qatar đã ra sân, kể cả thủ môn số 3, lão tướng Weverton.

Kể từ khi lên nắm quyền vào năm 2016, HLV Tite đã kiên trì xây dựng một lối chơi vừa kết hợp được tinh tuý của bóng đá Brazil, vừa không kém phần thực dụng. Trải qua nhiều thử thách, "điệu Samba" của HLV Tite ngày càng hoàn thiện hơn".

Chặng đường tiếp theo của đội tuyển Brazil đã được HLV Hoàng Văn Phúc hình dung: "Những gì đội tuyển Brazil đang thể hiện gợi nhớ nhiều đến chức vô địch World Cup 2002. Khi ấy, các vũ công Samba cũng là một tập thể cân bằng giữa tấn công với phòng ngự và sở hữu những nhân tố đủ sức tạo nên sự khác biệt. 

Nhìn trên lý thuyết, đội tuyển Brazil đang nằm ở nhánh đấu khá thuận lợi để có thể đi đến trận chung kết. Họ vượt qua trận đấu vòng 16 đội một cách khá đơn giản và tứ kết sẽ chạm trán Croatia.

Xét tổng thể, rõ ràng Brazil được đánh giá cao hơn Croatia. Ở nhánh đấu này, trận tứ kết còn lại là giữa Argentina và Hà Lan. Trong trường hợp lọt vào bán kết, Brazil gần như chắc chắn vẫn sẽ được đánh giá cao hơn đội thắng trong cặp đấu Argentina - Hà Lan. Từ đầu giải đến lúc này, Brazil chưa phải trải qua thử thách khốc liệt. Vì thế, với những Croatia, Argentina hay Hà Lan ở phía trước sẽ biết được sức mạnh của Brazil đến đâu. Đến lúc đó "tuổi của vàng" để được kiểm định một cách trung thực nhất để có thể nhìn ra chân dung đích thực của một đội tuyển Brazil, ứng viên sáng nhất cho ngôi vương".


Trần Tuấn (ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm