World Cup trên sân nhà: Ngày 'hẹn hò' của những anh hào

06/12/2022 05:48 GMT+7 | World Cup 2022

Hà Lan đụng độ Argentina, Pháp chạm trán cùng Anh, những anh hào lẫy lừng của bóng đá thế giới đã "hẹn hò" nhau ở tứ kết. Đêm nay, liệu Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha có cùng đi tiếp để "chung vui" ở đó hay không?

Đã không có bất ngờ nào xảy ra khi những đội tuyển Hà Lan, Argentina, Pháp và Anh đều giành quyền vào tứ kết. Thực lực, đẳng cấp của những "ông lớn" đã lên tiếng đúng lúc. 2 cú sút đẹp như "tranh vẽ" của Kylian Mbappe đã khẳng định sức mạnh của nhà ĐKVĐ Pháp.

Pha ghi bàn mẫu mực, đúng "thương hiệu" Messi giúp ngôi sao này tiếp tục hành trình chinh phục ngôi vương. Harry Kane cũng đã kịp "thông nòng" trong chiến thắng nhẹ nhàng của người Anh. Họ chờ nhau để thi thố trong những trận đấu sắp đến.

Bất ngờ của những đội bóng nhỏ mang lại nhiều cảm xúc cho người xem. Nhưng World Cup rất cần những trận đấu đỉnh cao của những anh tài thế giới. Đẳng cấp, chất lượng cầu thủ, phẩm chất ngôi sao dồn cả vào đó để mang lại những "bữa tiệc" tưng bừng.

Không biết, liệu những Tây Nha, Bồ Đào Nha có giành chiến thắng để góp mặt "chung mâm" ở vòng tứ kết World Cup hay không?

Chờ Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha ngồi "chung mâm" tứ kết World Cup

Dưới góc nhìn của mình, HLV Trần Công Minh cảm nhận có lẽ mọi thứ đã "yên bình" trở lại, chứ khó có thể có những bất ngờ nào nữa trong 2 cặp đấu Tây Ban Nha – Marốc và Bồ Đào Nha - Thụy Sỹ: "Những gì đảo lộn ở vòng bảng đã kịp giúp các đội bóng lớn thức tỉnh. Họ rút kinh nghiệm kịp thời, không chủ quan nữa và biết cách sửa sai nhanh chóng.

"Trật tự" đã trở lại khi những đội được đánh giá cao hơn đều đi tiếp. So với những trận đã đá, cặp đấu Tây Ban Nha – Marốc và Bồ Đào Nha – Thụy Sỹ không quá chênh lệch. Vẫn biết sẽ có khó khăn đối với 2 ông lớn Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha nhưng tôi nghĩ  họ sẽ giành quyền vào tứ kết.

Người ta nói rằng, Tây Ban Nha có chủ đích để tính toán đối thủ. Điều này cũng có 2 mặt chứ không phải đơn giản đâu. Ví dụ như tính để gặp đội nào cho thuận lợi nhưng biết đâu lại khó nhằn.

Cầm hòa Croatia, thắng thuyết phục, xứng đáng trước đội tuyển Bỉ, Canada, nói thật Marốc hiện không ngán bất cứ ông lớn nào. Họ vô cùng thoải mái, vì thế Tây Ban Nha coi chừng chứ không dễ như tính toán của họ.

Tây Ban Nha là tập thể trẻ, đồng đều, nhiều cầu thủ chất lượng. Họ để lại gương mặt tươi tắn, hứa hẹn những điều tích cực phía trước. Tuy nhiên, trong chu kỳ làm lại với thế hệ mới, còn trẻ như thế, chưa thể trở lại một Tây Ban Nha phiên bản những năm 2008- 2012.

Nếu lối chơi của Tây Ban Nha vẫn còn "lấn cấn" chưa thật sự thanh thoát như ở vòng bảng, họ sẽ gặp vô vàn khó khăn trước Marốc. Lối chơi của đội bóng châu Phi khó chịu, hừng hực và không dễ đối với cách đá của Tây Ban Nha. Nên nhớ, sau 2 trận vòng bảng, Marốc mới chỉ để lọt lưới 1 bàn. Không hề đơn giản cho Tây Ban Nha trong việc ghi bàn trước Marốc.

Tôi nghĩ mấu chốt để Tây Ban Nha giải quyết trận đấu này chính là sự tỏa sáng của cá nhân nào đó. Tây Ban Nha sẽ thắng nhưng không hề dễ dàng".

"Trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Thụy Sĩ cùng tương tự như trận Tây Ban Nha và Marốc", HLV Trần Công Minh đưa ra đánh giá như thế rồi nhìn nhận: "Cán cân giữa 2 bên không chênh lệch là mấy. Bồ Đào Nha có ngôi sao nhưng Thụy Sĩ là tập thể già dặn. Đã có thể nhìn ra những bất ổn của Bồ Đào Nha hiện diện ở các trận đấu với Ghana cũng như trận thua Hàn Quốc.

Tính gắn kết trong lối chơi vẫn chưa được thể hiện nhiều. Cũng như Marốc, Thụy Sĩ vào trận với tâm lý nhẹ tênh, không nhiều áp lực. Thụy Sĩ chắc chắn sẽ không cho bất cứ đối thủ nào một trận đấu dễ dàng.

Hãy nhớ chính đội bóng này đã loại Pháp ở vòng knock-out tại EURO 2020, vậy nên nhiều khả năng đây sẽ tiếp tục là một trận đấu căng thẳng tới tận những phút cuối cùng. Bồ Đào Nha cuối cùng sẽ thắng, thắng vô cùng vất vả chứ không hề đơn giản đâu dù trong tay họ có nhiều cầu thủ tên tuổi.

Tựu trung lại, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha cuối cùng cũng sẽ vượt qua đối thủ của mình để góp mặt tứ kết. Nhưng có lẽ họ "mướt mồ hôi" để có chiến thắng chứ không phải dễ dàng như Hà Lan, Anh hay Pháp".

World Cup trên sân nhà: Ngày “hẹn hò” của những anh hào - Ảnh 1.

HLV Trần Công Minh dự đoán Messi và Mbappe sẽ đưa Argentina và Pháp lọt vào bán kết World Cup 2022. Ảnh: TTXVN

 Thú vị Messi, Mbappe làm "mê hoặc" lòng người

"Cầu được ước thấy", khán giả làng túc cầu thế giới sẽ được thưởng thức những cuộc đụng độ đỉnh cao trong các trận tứ kết World Cup 2022. 

Còn gì đẹp hơn khi Hà Lan hội ngộ Argentina, trong lúc người Anh, người Pháp "hẹn hò" nhau.

Ai thua, ai thắng, ai đi tiếp, ai dừng cuộc chơi ở đây, đều lại những tiếc nuối trong lòng giới mộ điệu. Khi bất ngờ đã lùi lại phía sau, không còn hiện diện, những "ông lớn" bóng đá thế giới đang "tất tay" cho những trận cầu đỉnh cao.

Nói về 2 trận tứ kết này, HLV Trần Công Minh hào hứng: "Nói thật, chỉ cần những cái tên như thế đụng độ nhau ở tứ kết World Cup đã thấy sướng, thấy háo hức lắm rồi. Đó là vẻ đẹp của bóng đá, là hạnh phúc cho người hâm mộ. Để dự đoán 2 đội đi tiếp vào bán kết trong số 4 cái tên Hà Lan, Argentina, Anh và Pháp quả thật khó như "hái sao trên trời".

Chỉ biết rằng, mọi tinh túy của bóng đá thế giới lúc này dồn cả vào đây với những ĐTQG hùng mạnh, phong độ cao, quá khứ cùng danh tiếng lẫy lừng. Ở đó, những Kylian Mbappe, Messi sẽ "dẫn dắt" người xem vào những trận đấu thuộc hàng "kinh điển".

Ở vòng 16 đội, Hà Lan tiếp tục khẳng định được sức mạnh cũng như tham vọng của mình với chiến thắng tưng bừng 3-1 trước Mỹ. Mặc dù gặp đôi chút khó khăn khi đối đầu với đối thủ yếu Australia nhưng với đẳng cấp và sự khác biệt tới từ "thiên tài" Messi, La Albiceleste đã có chiến thắng nhẹ nhàng 2-1 để giành vé vào tứ kết. Không dễ để đưa ra dự đoán cho trận đấu này vì "bên tám lạng, người nửa cân".

Tôi vẫn nghiêng về tấm vé vào chơi trận bán kết cho người Argentina. Messi đang cháy những giọt cuối cùng cho sự nghiệp thi đấu đỉnh cao. Có thể, một khoảnh khắc "thiên tài" của Messi sẽ quyết định tất cả.

"Khoảnh khắc" đó có thể là bàn thắng, cũng có khi chỉ là một đường chuyền quyết định cho đồng đội chẳng hạn. Tôi chọn "cửa" đi tiếp cho Messi và đồng đội.

HLV Trần Công Minh cho rằng Anh đối đầu Pháp là cặp đấu "đồng cân đồng lạng": "Cả 2 đều có những chiến thắng tưng bừng ở trận tứ kết. Họ chơi hay dần lên qua từng trận đấu. Tất cả đang kỳ vọng về một trận tứ kết tưng bừng vì đôi bên đều có lối đá tấn công đẹp mắt.

So với World Cup 2018, nhân sự của Pháp tại giải đấu trên đất Qatar năm nay có nhiều xáo trộn, đặc biệt ở hàng tiền vệ. Tuy nhiên, HLV Deschamps vẫn xây dựng lối chơi của Pháp dựa trên khả năng phản công nhanh, đặc biệt khi Mbappe đang có phong độ cao.

Giroud hay Griezmann trở thành những "trạm trung chuyển" bóng, là cầu nối để tiền đạo của PSG chơi tự do. Không có Kante hay Pogba trong đội hình, Pháp dựa vào khả năng phân phối bóng của bộ đôi Aurelien Tchouameni - Adrien Rabiot.

Thành công của "Les Bleus" cho đến thời điểm này của giải đấu đến từ việc "giải phóng" vị trí thi đấu cho Mbappe. Tiền đạo của PSG như "cá gặp nước" khi được chơi tự do. Có thể, khi đối đầu tuyển Anh, Pháp nhiều khả năng giữ nguyên cách chơi quen thuộc này. 

Đội tuyển Anh cũng đã khẳng định sức mạnh của mình với chiến thắng 3 -0 trước Senegal. Đội tuyển Anh là tập thể đồng đều, có nhiều ngôi sao như Pháp. Harry Kane vẫn cho thấy tầm ảnh hưởng của mình. Tuy không bùng nổ như tại vòng bảng World Cup 2018 nhưng cuối cùng đã kịp "khai hỏa".

Rất khó để nói ai sẽ hơn ai trong trận đấu "cân tài cân sức" như thế này. Nếu được chọn, tôi chọn chiến thắng cho đội tuyển Pháp. Tập thể Pháp cá tính hơn đội tuyển Anh, lối chơi Pháp cũng màu sắc hơn và ngôi sao của họ cũng cá tính và đặc biệt hơn đối thủ. Kylian Mbappe đang "vào guồng" với hưng phấn cao độ. Tài năng của Kylian Mbappe khỏi bàn cãi, nếu chơi bóng với niềm cảm hứng mãnh liệt đang có được, ngôi sao này sẽ là sự khác biệt cho trận đấu. Tôi cảm nhận rất khó cản Kylian Mbappe vào lúc này và người Pháp sẽ tiếp tục hành trình để bảo vệ ngôi vương".


Trần Tuấn (ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm