PV Anh Ngọc: Tôi học bóng đá của người da đen

13/06/2010 17:02 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH) - Tôi tình cờ gặp anh trong một lần lên chụp ảnh ở quảng trường Nelson Mandela ở thành phố Sandton.

Người thanh niên làm công nhân xây dựng có tên Rendani Murodovha ấy đến đây từ vùng Limpopo phía đông bắc đất nước và tình bạn của chúng tôi bắt đầu từ những tấm ảnh tôi gửi cho anh qua email. Anh muốn tôi một ngày nào đó đến đấy, và từ đó vượt biên sang Mozambique, quê vợ anh.

Tôi chưa biết có nên nhận lời và chỉ yêu cầu anh dạy tôi vài “chiêu” về bóng đá trong tiếng của người zulu, hoặc tiếng tswana bản địa. Và đây là những gì anh viết và giải thích cho tôi về bóng đá trong tiếng địa phương để bạn có thể hiểu: “vuvuzela”, cây kèn dài bằng nhựa mà các CĐV hay thổi ầm ỹ ở World Cup trong tiếng zulu có nghĩa là “làm ầm ỹ”, trong đó chữ “vuvu” là từ mô tả tiếng vù vù của đàn ong.

Động tác đưa bóng qua háng đối phương được gọi là “shibobo”. “Bafana Bafana” nghĩa là “các chàng trai của chúng ta” (tiếng zulu, một trong những thứ tiếng phổ biến nhất ở Nam Phi). Còn các BLV người da đen, khi hô “vào” trên tivi, bằng thổ ngữ địa phương, anh ta sẽ hét thế nào? “Laduuuuuuma”.

A.N


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm