Vượt qua bão giông đến Mũi Hảo vọng

12/06/2010 14:38 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH) - Cách đây hơn hơn năm thế kỷ, năm 1488, chuyến tàu thám hiểm của nhà thám hiểm Bồ Đào Nha Bartolomeu Dias đi vòng quanh Cape bằng đường biển đã khám phá ra cái mà ông gọi là là "Cabo das Tormentas"- Mũi Bão Giông. Nhưng sự hứa hẹn một con đường thương mại Đông Ấn mà Bồ Đào Nhà đang mơ ước đã khiến nhà vua Jonh II đã đổi tên thành “Cabo de Buena Esperanza” - Mũi Hảo vọng.

Nhà thơ Đoàn Ngọc Thu
 Những huyền thoại, những cột sóng khổng lồ và tiếng vọng của đại dương bao la sâu thẳm trong những câu chuyện lưu truyền nhiều đời của những người đi biển đã đưa Nam Phi, đưa mũi đất này thành ước vọng đến của bao nhiêu người. Để Hảo Vọng – những mơ ước tốt đẹp hôm nay thành điểm tụ hợp của 32 đội tuyển ưu tú nhất hành tinh tranh tài, cho một giấc mơ mang hình cầu…  Trên sân Soccer City, lời bài hát Waving Flag đã vang lên rộn rã: “Trao cho tôi tự do, trao cho tôi ngọn lửa nồng nhiệt, cho tôi lí do, đưa tôi vươn đến tầm cao mới. Chứng kiến nhà vô địch, ra sân thôi, chính bạn vạch ra đường lối…”


Dưới bầu trời Nam Phi, 32 mặt trời đã xuất hiện chói lóa, rực rỡ. Không giống như câu chuyện của Hậu Nghệ, các mặt trời sẽ tự loại bỏ lẫn nhau để tìm đến vầng mặt trời sáng nhất, đẹp nhất, kỳ vĩ nhất. Nhưng mỗi mặt trời với chùm tia sáng của riêng mình sẽ cống hiến cho nhân loại những vẻ đẹp riêng, lấp lánh và kỳ diệu. Như trận cầu mở màn của đội chủ nhà với những chàng trai đến từ Mexico. Một thứ ánh sáng từ mặt trời rọi xuống Mũi Hảo Vọng rồi rơi xuống tận đáy biển để rồi hất lên mặt nước xanh thẳm hòa quyện đan xen với ánh sáng của miền cao nguyên xuyên qua những bụi cây thùa xanh mướt mát… Một men say dịu ngọt, một sự thanh mát lạ kỳ… khiến ta ngỡ mình đang nằm dài trên cát trắng bờ biển Nam Phi và nhấm nháp những ly Tequila hảo hạng ướp lạnh. Như bản hòa tấu của Pháp và Uruguay, hào quang của một thời oai hùng từ Nam Mỹ với chiếc bóng sáng khổng lồ của đỉnh Eiffel đổ trên sân Cap Town tạo nên sự huyền ảo của quá vãng và sự khát khao đến cháy bỏng của hiện tại… khiến những trái tim đam mê cứ rung lên nhịp rung của hoài ức của hy vọng.

Không có kẻ lót đường ở Mũi Hảo vọng - như ý nghĩa mà vị vua Bồ Đào Nha đã đặt tên cho miền đất này. Cuộc sống là cần hy vọng, một niềm hy vọng lớn lao cho riêng mình, cho dân tộc, cho những người ta yêu quí. Nhưng để đến được với hy vọng phải có lòng can đảm, sự tự tin để chấp nhận thử thách, bão giông và để vượt qua nó. Có thể sẽ không có chiến thắng, nhưng con đường mà những trái tim quả cảm đi qua là con đường vinh quang và luôn được ngưỡng mộ, tôn vinh.

… “Trao cho tôi tự do, trao cho tôi ngọn lửa nồng nhiệt, cho tôi lí do, đưa tôi vươn đến tầm cao mới. Chứng kiến nhà vô địch, ra sân thôi, chính bạn vạch ra đường lối…” Có một lý do duy nhất, đó là sự khát khao chiến thắng. Có một tầm cao duy nhất đó là Tình yêu trong lòng người hâm mộ. Bốn mặt trời đã dâng hiến những ánh sáng tuyệt vời của riêng mình, hôm nay, những mặt trời kế tiếp sẽ cùng tỏa sáng. Tự nhiên, tôi cứ nghĩ rằng, mình đang ở nơi sát biển của Mũi Hảo vọng, giang hai tay ra như nàng Rose trên mũi chiếc thuyền Titanic, hân hoan để thứ ánh sáng kỳ diệu mang tên túc cầu nhuộm lấp lánh trên tóc, trên thân thể đưa tôi đến một thế giới của những giấc mơ…

Đoàn Ngọc Thu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm