Xem World Cup, 21 người Nigeria thiệt mạng trong một vụ đánh bom

26/06/2014 14:48 GMT+7 | Hậu trường World Cup

(Thethaovanhoa.vn)- Khi các fan đội Nigeria đang theo dõi đội tuyển quốc gia chơi bóng trước đối thủ Argentina qua màn hình lớn được dựng ở bãi biển Copacabana ở Rio, Brazil, đất nước của họ lại phải đối đầu với thảm kịch mới.

Một quả bom phát nổ tại một trung tâm mua sắm ở thành phố thủ dô Abuja, nơi có màn hình lớn chiếu trận đấu giữa Nigeria và Argentina, khiến ít nhất 21 người thiệt mạng và thêm nhiều người bị thương. Các bức ảnh gây kinh hoảng đã lan nhanh trên toàn cầu, cho thấy các mảnh thi thể người nằm rải rác trên phố và trên vỉa hè.

Khi trận đấu kết thúc và Nigeria thua trận với tỷ số 2-3, thông tin từ quê nhà mới ào vào sân cỏ. “Thêm một lần (đánh bom) nữa ư?” - Emeka Ogeonna, 29 tuổi, người sinh ra tại Enugu (cách Abuja hơn 300km về phía Nam) và giờ sống ở New York thốt lên. Được biết vụ đánh bom xảy ra ngay trước khi trận đấu giữa Nigeria với đội tuyển Argentina. Ogeonna đã không nén nổi tiếng thở dài. “Hèn hạ quá” - anh nói – “Tệ hại quá. Chuyện này thật tồi tệ. Chẳng có lý do nào cả. Thật đáng hổ thẹn khi chúng ta đã cùng chứng kiến chuyện đó, trong khi World Cup là sự kiện giúp các nước xích lại gần nhau”.

Những kẻ khủng bố Hồi giáo được cho là đã đứng sau vụ đánh bom ở Nigeria. Nhóm cực đoan Boko Haram vẫn thường cho nổ bom ở vùng Đông Bắc đất nước. Nhưng gần đây cuộc đổ máu đã di chuyển xuống phía Nam, tới gần các đô thị lớn như thủ đô.


HLV Keshi đau đớn khi nhận tin dữ từ quê nhà

Tuần trước tại thành phố Damaturu, 14 người đã chết và 26 người bị thương trong một vụ đánh bom nhằm vào khu vực có đông người xem World Cup.

Cảm giác sốc pha lẫn với nỗi sợ và tức giận là điều dễ nhận thấy trên không ít fan Nigeria. Sự thất bại trong trận đấu đó, kết hợp với tin dữ, khiến fan đội Nigeria nhanh chóng quên đi World Cup, bất chấp việc đội nhà đã lọt vào vòng trong.

HLV Nigeria Keshi ở cuộc họp báo sau trận rất đau buồn nói: “Một chiến thắng trong bóng đá phải to lớn đến đâu để có thể bù đắp những sinh mạng này? Chúng (ám chỉ các thành phần khủng bố) đã làm gì những người này thế? Chúng đã làm thế sau trận đấu đầu tiên, và giờ chúng lại tiếp tục. Thật quá đau lòng!”.

Khủng bố diễn ra tại các buổi xem World Cup tập thể là xu hướng đáng sợ diễn ra thời gian gần đây. Được biết có tới gần 50 người Kenya đã bị sát hại vào đầu tháng này khi họ xem World Cup.

Nguyên nhân có lẽ cũng bởi World Cup là sự kiện khiến người ta muốn tụ tập thành đám đông và việc này đã tạo ra các sơ hở an ninh chết người.

Võ Long
Theo AP

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm