Ronaldo: 5 năm Madrid & Một tháng Bồ Đào Nha

14/06/2014 10:00 GMT+7 | Bảng G

(Thethaovanhoa.vn) - Tháng 6 này đánh dấu tròn 5 năm Cristiano Ronaldo gia nhập Real Madrid. Một nửa thập kỷ ở Bernabeu sau vụ chuyển nhượng kỷ lục 96 triệu euro đã cho ngôi sao người Bồ Đào Nha tất thảy những vinh quang của đời cầu thủ.

Anh chơi 246 trận đấu, ghi 252 bàn thắng, cùng đội bóng giành chức vô địch La Liga, 2 Cúp Nhà Vua và mới đây nhất là chiếc Cúp bạc Champions League danh giá mà Ronaldo là người góp công lớn với 17 bàn.

80 nghìn người đã đến Bernabeu để được nhìn thấy Ronaldo ra mắt trong màu áo trắng, trong lịch sử chưa bao giờ có một lễ ra mắt hoành tráng như thế kể cả khi Maradona ra mắt Napoli năm 1984. Các Madridista đã không phải thất vọng về Ronaldo, người đã nhanh chóng chứng minh mình xứng đáng với từng xu lẻ trong khoản phí chuyển nhượng khổng lồ. Ronaldo trong 5 năm qua trở thành một phần không thể thiếu của đội bóng.

Real trong thời gian đó đã có những biến động về con người, về phong cách chơi… khi trải qua 3 đời HLV nhưng siêu sao người Bồ vẫn giữ được sự ổn định đáng kinh ngạc. Ngoại trừ mùa bóng đầu tiên bị chấn thương 2 tháng, Ronaldo luôn ghi trên 50 bàn/mùa ở 4 mùa vừa qua và giữ tần suất nhả đạn ở mức 1 bàn/trận. Điều kỳ lạ là Ronaldo nhả đạn rất đều đặn ở mọi sân chơi, với các đối thủ có mức độ khó dễ rất khác nhau. 178 bàn thắng trong 165 trận ở La Liga. 20 bàn sau 26 trận ở Cúp Nhà Vua, 4 trận tranh Siêu Cúp TBN và 3 bàn thắng. 51 lần ra sân ở Champions League với 52 bàn. Trong khoảng thời gian ngắn, Ronaldo đã trở thành chân sút xuất sắc thứ tư trong lịch sử Real.

Nhưng trong vòng một tháng tới, Ronaldo có thể tạm quên Real để dành tất cả những điều tốt nhất cho đội tuyển Bồ Đào Nha, cho World Cup, một món nợ của anh đối với người Bồ và một ốc đảo còn chưa được chinh phục trong hành trình của tiền đạo 29 tuổi.

Nếu theo dõi trận khai mạc Brazil - Croatia, Ronaldo sẽ thấy Neymar ghi một cú đúp bàn thắng. Đó chính xác là những gì anh có được qua 2 vòng chung kết Cúp Thế giới. Năm 2006 ở Đức là duy nhất một bàn thắng vào lưới Iran và 4 năm sau ở Nam Phi là pha ghi bàn duy nhất vào lưới Bắc Triều Tiên. Dưới góc nhìn tổng quát, Ronaldo luôn không còn là chính mình ở những giải đấu lớn cùng đội tuyển quốc gia.

Gặp lại Đức trong trận ra quân vòng bảng, Ronaldo sẽ được nhớ đến với hình ảnh nhạt nhòa ở tứ kết EURO 2008, với những tình huống anh cố ngã vờ để kiếm quả phạt hơn là một pha bóng xuất thần. Philipp Lahm mới đây tuyên bố không quan tâm Ronaldo có ra sân hay không và đội trưởng tuyển Đức hoàn toàn có lý do.

Dĩ nhiên sứ mệnh của Ronaldo ở Real vẫn chưa hoàn tất. Mùa giải tới, anh sẽ đặt mục tiêu vượt qua thành tích ghi bàn của Santillana, tiếp đó là Di Stefano và Raul… Nhưng bây giờ, CR7 sẽ tạm quên đi chuyện đó để tập trung 100% cho đội tuyển. Mà Ronaldo vốn không có thói quen đá cầm chừng để giữ chân cho một mục tiêu xa vời.

Nguyễn Đỉnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm