Vòng loại World Cup 2022 châu Âu: Những kẻ tội đồ mang tên Ronaldo, Jorginho

18/11/2021 21:06 GMT+7 | World Cup 2022

Việc Ý và Bồ Đào Nha mất vé trực tiếp đến Qatar năm tới chắc chắn để lại những dấu hỏi về phong độ của những gương mặt được kỳ vọng như Cristiano Ronaldo và Jorginho.

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 19/11, 20/11

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 19/11, 20/11

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 19/11, 20/11: Nữ Thái Nguyên vs Hà Nội, nữ Hà Nam vs Than KSVN, Augsburg vs Bayern, Levante vs Bilbao, Monaco vs Lille.

 

Ronaldo, dẫu đã bước sang tuổi 36, vẫn luôn thể hiện nhiệt huyết thi đấu từ MU đến đội tuyển Bồ Đào Nha. Sau khi trải qua quãng thời gian không mấy vui vẻ tại Old Trafford, CR7 muốn đưa Bồ Đào Nha đến World Cup 2022 để tìm lại động lực chơi bóng cho chính mình.

Đáng buồn thay, hai trận đấu cuối cùng của Bồ Đào Nha ở vòng loại World Cup đã kết thúc trong thảm họa, khiến Ronaldo không giấu được cơn bực tức. Anh đã thể hiện cảm xúc giận dữ của mình hướng về phía HLV Fernando Santos, sau khi ống kính truyền hình ghi lại cảnh siêu sao người Bồ Đào Nha không giấu được những giọt lệ khi đội nhà thất bại trước Serbia ngay tại Lisbon. Trong một đoạn clip được ghi lại, Ronaldo đã chỉ tay và la hét vị HLV 67 tuổi này. Đáp lại, HLV Santos nhanh chóng rời đi sau một màn bắt tay ngắn với siêu sao 36 tuổi này.

Vòng loại World Cup 2022 châu Âu, Ronaldo, Jorginho, tội đồ, kết quả vòng loại World Cup 2022, bxh vòng loại World Cup 2022, play-off world cup 2022, Ý, Bồ Đào Nha
Ronaldo đã rơi nước mắt sau khi Bồ Đào Nha thua ngược Serbia

Dẫu cả hai tìm cách xoa dịu sự căng thẳng của vụ việc, nhiều người nhận ra đây không phải lần đầu Ronaldo bộc lộ cơn giận dữ của mình. Hồi tháng Ba năm nay, CR7 ném tấm băng thủ quân xuống mặt cỏ và rời khỏi sân trong vẻ mặt hầm hầm tức tối khi trọng tài chính không công nhận bàn thắng nâng tỷ số lên 3-2 ở những phút cuối trận gặp Serbia. Rồi còn đó rất nhiều khoảnh khắc không kìm nén được bản thân của Ronaldo ở cấp độ CLB. Nhưng Ronaldo có lẽ cũng nên trách mình khi đã không thể tỏa sáng trong trận đấu quyết định gặp Serbia. Nếu siêu sao thuộc biên chế MU tỏa sáng bằng một bàn thắng, Serbia chưa chắc đã tìm thấy cơ hội để lội ngược dòng thành công ngay tại Bồ Đào Nha. Trong một tập thể tưởng như khá đồng đều về đội ngũ, hóa ra thầy trò Santos vẫn phải trông chờ vào Ronaldo.

 

 

Ở một diễn biến liên quan khác, những mũi dùi chỉ trích của các cổ động viên Italy hướng về phía Jorginho. Tiền vệ thuộc biên chế Chelsea đã chơi tệ hại trong hai trận đấu cuối cùng của Italy gặp Thụy Sĩ và Bắc Ireland. Tiền vệ 29 tuổi này chắc chắn sẽ còn bị các CĐV Italy đay nghiến với quả phạt đền hỏng ăn ở cuối trận gặp Thụy Sĩ. Chính khoảnh khắc ấy khiến Italy không thể giành chiến thắng ngay trên sân nhà, tự đẩy mình vào thế khó ở lượt đấu cuối. Còn trận gặp Bắc Ireland thì sao? Jorginho hoàn toàn vô hại trên sân, khi không thể tạo ra một đường chuyền sắc nét nào để mở ra cơ hội ăn bàn cho các đồng đội. Khi tiền vệ này đánh mất phong độ vốn có, lập tức Italy cho thấy sự thiếu tự tin bởi HLV Mancini chẳng thể tìm thấy bất cứ tiền vệ nào có phẩm chất kỹ thuật ấn tượng như Jorginho.

Vòng loại World Cup 2022 châu Âu, Ronaldo, Jorginho, tội đồ, kết quả vòng loại World Cup 2022, bxh vòng loại World Cup 2022, play-off world cup 2022, Ý, Bồ Đào Nha
Hai quả penalty hỏng ăn trong 2 trận gặp Thuỵ Sĩ của Jorginho đã lấy đi của Ý 4 điểm và vé đi Qatar

Việc Italy không thể giành vé trực tiếp đến Qatar khiến Jorginho mất điểm không hề nhẹ trong cuộc đua giành các danh hiệu cá nhân vào cuối năm. Đúng là tiền vệ 29 tuổi này đã trải qua một năm thành công trên phương diện tập thể, khi anh vô địch Champions League cùng Chelsea cũng như lên ngôi tại EURO 2020 cùng đội tuyển Italy. Mặt khác, thật khó để tìm thấy dấu ấn cụ thể được đo đếm bằng những bàn thắng của Jorginho. Khi Jorginho đánh mất phong độ, anh không chỉ làm ảnh hưởng đến hình ảnh của chính mình mà còn đẩy Italy kéo dài hành trình đến Qatar thêm hai trận đấu tranh vé vớt nữa, nơi những sai lầm chắc chắn sẽ không có chỗ để sửa sai.

Đ.Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm